For men only!

Bùi Thành Trung
(Trung can dong)

New Member
Tiếp thị

Tại một sân golf nọ có một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đang say sưa đưa trái banh của mình vào lỗ, anh chàng này chơi rất giỏi nhưng hôm nay anh để ý thấy một cô gái luôn luôn chơi hơn anh một lỗ, cứ mỗi lần anh thả được trái banh vào lỗ 1 thì cô gái đã tới lỗ 2 rồi...


Sau khi kết thúc cuộc chơi, anh chàng nọ vào quán bar uống nước và tình cờ anh gặp cô gái ở đó, anh chàng tiến lại gần cô gái và làm quen.
- Xin lỗi cô tôi rất lấy làm khâm phục về khả năng chơi golf của cô, bởi lúc nào cô cũng hơn tôi một lỗ, vậy tôi có thể hỏi cô đang làm nghề gì không?


Cô gái đáp
- Tôi đang làm tiếp thị cho hãng Whisper.


Anh chàng nọ nghe thấy thế thì lăn ra cười, mãi hồi lâu sau anh ta mới thốt lên được "Đúng như là tôi dự đoán: lúc nào tôi cũng luôn luôn sau cô một lỗ, bởi vì tôi đang làm tiếp thị như cô, nhưng tôi làm tiếp thị cho hãng giấy vệ sinh."
(st)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng lúc đấy có một thanh niên khác bước vào quán. Cô gái nhận ra ngay vì anh này cũng chơi golf và luôn chơi hơn cô một lỗ, không những thế còn cách một khoảng khá xa. Tò mò, cô gái tiến lại gần và làm quen:
- Xin lỗi, tôi rất khâm phục khả năng chơi golf của anh, vậy tôi có thể hỏi anh đang làm gì không?

Mặt tỉnh bơ, anh ta trả lời:
- Tôi làm tiếp thị cho một hãng sản xuất kèn trumpet.
 
Hê hê, cái kèn trumpet nghe không hay bằng nước súc miệng hay kem đánh răng nhi? :D
 
Back
Bên trên