For men only!!!

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Thấy mọi người dzui wá, em cũng xin góp dzui:

Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa rất xinh đẹp đã đén tuổi lấy chồng. Vua cha bèn mở một hội thi để kén phò mã... Trai tráng khắp nơi ùn về như kiến. Sau khi đã thi xong phần hiểu biết về Microsoft, internet, windows, netscape... Vua cha và công chúa chọn được hai người vào chung kết, một chàng trai và một ông già. Cuộc thi vòng chung kết là bơi qua một cái hồ...
Cuộc thi đang diễn ra rất quyết liệt, chàng trai do sức trẻ tràn trề đang có hy vọng dành chiến thắng... Công chúa do quá phấn khích bèn cởi hết xiêm áo ra cổ vũ cho chàng trai... Bỗng chàng trai bị tụt lại phía sau và thua cuộc. Công chúa liền mắng:
- Anh thật không biết điều, tôi đã "hết mình" cổ vũ cho anh mà anh lại đối xử như vậy với tôi à???
Anh kia đáp lại:
- Xin cô hiểu cho tôi, tại lúc cô cởi xiêm áo ra, tôi "sướng wá"... bị mắc rêu!!!
 
Back
Bên trên