For girls: Bạn sẽ làm gì khi bạn thích 1 chàng trai.

Yêu bề ngoài là chính thì chỉ có 50% đúng thôi anh ạ :) Lỡ có 1 người gọi là perfect về nhan sắc nhưng mà thô lỗ , mồm chửi bậy điên cuồng thì cho tiền em cũng chẳng dám đụng vào :D
 
Vũ Nguyễn Hà My đã viết:
Yêu bề ngoài là chính thì chỉ có 50% đúng thôi anh ạ :) Lỡ có 1 người gọi là perfect về nhan sắc nhưng mà thô lỗ , mồm chửi bậy điên cuồng thì cho tiền em cũng chẳng dám đụng vào :D
Cái gì chả tương đối hả em:D
 
Nói thế chắc bạn Trung đang tả mình hay là ấy ngược lại ? :) :D :p
Có ai tin vào chuyện Love At The First Sight không nhỉ ? :) Cũng có thể lắm chứ ?
 
To My : ngược lại . :D
Tui ko tin vào chuyện Love At the first Sight , nếu có thì chỉ ngẫu nhiên hợp nhau --> hết .
 
Phạm Vân Anh đã viết:
To chị Phương: Thời gian sẽ trả lời tất cả chị ạ. Nếu chị cũng thích anh ấy thì khỏi nói nhưng nếu chị ko thích anh ấy thì cứ nói thẳng. Mất lòng trước được lòng sau mà. Nhưng phải có thời gian đã vì rất nhiều người sau khi từ chối người kia thi lại quay lại thích người ấy.

Chị hoàn toàn chỉ coi nó là một thèng bạn tốt của chị thoai, nên chắc chắn là không có chuyện chị quay ra thích nó đâu em ạ [-x . Mà kể cũng dở hơi, trước đấy chị đã biết nó "có vấn đề" roài nhưng không hiểu sao vẫn bình thường, tự nhiên nó nói ra làm mình ngại ko chịu được. Hội bạn trong lớp cũng trêu, hai đứa cũng ngại nhau, thành ra một cái cứ dở dở ương ương, khó chịu quá!!

Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
--------------------------------------------------------------------------------

em nghĩ nếu thằng bạn thân của chị lon ton quay ra thích chị thì...chậc chậc...cố gắng giữ khoảng cách...em nghĩ là...kể cả em có thích nó(nếu em là chị)...em cũng sẽ không muốn vì thế mà mất đi một người bạn thân...em quý bạn thân hơn...nếu phải chọn lựa...thế nên em nghĩ chị nên giữ khoảng cách...bóng gió nói đến chuyện là...đừng có become cái rì to tát hơn đấy nhé...nếu ko thì chết lun.

Chí lý, chí lý, chỉ phải cái thằng bạn chị nó lại không thông thôi :((
 
Nói thế chắc bạn Trung đang tả mình hay là ấy ngược lại ?

Hê hê, tớ ấy hả, trung bình thôi, ko nghiêng về hướng nào cả. :))

Có ai tin vào chuyện Love At The First Sight không nhỉ ? Cũng có thể lắm chứ ?

Hì, thích thôi, chứ yêu thế nào được. :D
 
Ít được lắm. Chẳng qua nhìn tự nhiên thấy hay hay hoặc thấy giống mẫu người mình thích nên phê thôi. Chứ còn để họ nhau, thích nhau thực sự thì là chuyện khác
 
Bạn Trung khiêm tốn thế ;;) Thật là đáng khen :D
Em thì tin vào chuyện đấy ! Ở đời mà , làm sao ai biết trước được . Nhưng chuyện ai cũng phải tin là mình sẽ luôn chọn những người trái với tiêu chuẩn ban đầu do chính mình đặt ra :D ;) Rite ?
 
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt

:(:)((
 
Thu Hương đã viết:
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt
triết lý ngàn đời 8-|
 
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt
Phải là hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong thanh thản và người sống đi tìm sự bất tử trong cái chết.
Tình yêu của các chàng trai nằm ở đôi mắt, vậy người mù thì sao?
 
ặc ặc,ông phong làm tôi chết cười
Chị hoàn toàn chỉ coi nó là một thèng bạn tốt của chị thoai, nên chắc chắn là không có chuyện chị quay ra thích nó đâu em ạ . Mà kể cũng dở hơi, trước đấy chị đã biết nó "có vấn đề" roài nhưng không hiểu sao vẫn bình thường, tự nhiên nó nói ra làm mình ngại ko chịu được. Hội bạn trong lớp cũng trêu, hai đứa cũng ngại nhau, thành ra một cái cứ dở dở ương ương, khó chịu quá!!
khổ thân bà chị, zay là đi rồi...vào tình trạng nảy rồi thì em chịu..là em cũng chả biết phải làm rì
 
Vương Văn Cường đã viết:
trùi o bít chị Phương là chị lào mà nhìu anh theo quá xá
Có ai đâu hả em, chị làm gì có anh nào ;;) , em biết anh nào đẹp zai thì giới thiệu cho chị đê!!! :D
 
Back
Bên trên