For girl only!

Lê Minh Phương
(vodichbongroA3)

New Member
Một cô gái xinh đẹp (chắc hồi trước học trường Ams) đang ngồi hút thuốc trong quán Bar thì một chàng trai trẻ tuổi bước lại gần cô mời nhảy. Cô gái nhìn chàng trai từ đầu tới chân rồi nhếch mép cười:
- Anh mời người khác đi, tôi không thể khiêu vũ với một thằng oắt con được.
- Ôi xin lỗi cô, tôi không biết là cô đang có thai.
 
Hơi cổ, nhưng hay, nên dịch là "khiêu vũ với một đứa trẻ con" thì sát ý hơn.
 
Làm tí vui cười cái- thể loại này hơi cổ một tí.
Có một cô Amser trúng sổ xố 100 triệu thế là cô tới Hawaii chơi. Cô vào khác sạn sang trọng nhất trên bãi biển Waikiki thuê phòng. Căn phòng vô cùng sang trọng nên cô biết rằng mình không nên động vào cái gì cho đỡ tốn tiền. Sáng hôm sau cô xuống thanh toán.
-500 đô tiền truyền hình cáp thưa cô
-Cái gì tôi còn không động tới cái điều khiển từ xa mà.
-Nhưng đấy là lỗi của cô tại sao cô không xem.
-Được rồi, gì nữa?
-1000 đô tiền thức ăn.
-Không thể thế được, tôi có ăn gì của ông đâu.
-Cô đã có thể gọi chúng tôi để phục vụ thức ăn cho cô, ai bảo cô không gọi.
-Hmmm... Đươc rồi tôi sẽ trả đủ nhưng anh cũng phải trả tôi 10,000 đô tiền ngủ với tôi tối qua.
-Cái gì?
-Ai bảo anh không gọi.
 
Hay quá, nhưng e là chuyện này xúc phạm tới nhân viên khách sạn ở Hawaii.
 
Back
Bên trên