
) Ôi, chúng nó không khác trước lắm đâu anh Việt ạ

.
Em thì vẫn như xưa, suốt ngày lo chuyện này, sợ chuyện kia

, than ngắn thở dài về mọi thứ

. Cứ mỗi lúc như vậy là Huyền Anh lại phải khổ rồi, ngồi nghe đến mệt hết cả người


. Còn Huyền Anh thì cũng vẫn không khác lắm

). Vẫn luôn lạc quan

). Có nhiều lúc buồn, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng vui trở lại

).

Ôi, bọn em thành người lớn rồi ;

. Nhưng mà làm người lớn cứ tưởng thích mà thật ra không thích lắm

. Nhưng sống độc lập vui lắm anh ạ

. Lúc đầu thì gặp nhiều khó khăn kinh khủng

, từ việc ăn uống đến mọi thứ khác luôn

. Bây giờ đỡ hơn rồi

), mặc dù vẫn chưa ổn lắm. Nhưng mà vui là 2 đứa lúc nào cũng có nhau :x, nên chuyện gì rồi cũng tốt đẹp cả. Cả cái KTX to đùng đến hơn 3000 phòng, lúc đăng ký là họ xếp ngẫu nhiên, thế mà em với Huyền Anh rơi được vào cùng một cái block, lại còn đứa tầng trên, đứa tầng dưới nữa

), vui dã man

.
Ôi, lâu lắm rồi ko vào TSVB

. Bọn em đang thi Final, sắp thi xong rồi, nốt tuần này là xong

). Cuộc sống mới có nhiều cái phải cố gắng thích nghi, bao giờ ổn ổn là sẽ lại viết nhiều bài như xưa ;


.
@Chị Hằng: ^^ Huyền Anh hôm qua để status 1 năm 3 tháng, mới nhìn em đã biết là chị rồi. Mỗi lần nhắc lại chuyện đấy trông nó vui vui. :x Cảm ơn chị.