Film Kinh Dị - Ai Thích Thì Vào

Tớ xem Grudge chả sợ gì cả :-?? ko thik lắm

film châu Á dạo này cũng bắt đầu nhạt, vì tiết tấu càng lúc càng dề dà mà nỗi dung cứ hao hao nhau cả lượt, ko có gì đặc biệt lắm.

Hôm trc' tớ xem film Sàn nhà ma ám ( hay cái gì đại để như thế). Cũng được. Tuy nhiên motip thì cũ xì.
 
:D Thế thì còn tùy vào bản ấy xem là bản nào, của Mỹ hay Nhật hay...HÀn.:D
Con bạn tớ nổi tiếng là cứng đầu và khó tính, thế mà xem xong bản The GRUDGE I của Hàn mà nó bị ám ảnh mất 2 ngày.:D
Có lẽ cũng còn tùy cái sợ của mỗi người.
 
dạo này phim nhàm chán quá, cả ma Mỹ lẫn ma Nhật ma Hàn :|có khi bây h phim ma lại quay trở về dạng "Chú ma Casper" nhỉ ;;)
 
Có ai xem mấy film One Missed Call đi ;)) mình xem đc 2 phần mà sợ kinh hồn luôn ý ko dám đi đâu 1 mình cơ :-ss ám ảnh ghê lắm giờ công nhận mấy film kiểu haunting nhất là của Nhật sợ thật :-s
 
Hôm trươc xem phim Chung cư ma của Hàn cũng được lắm, mỗi tội là một vài nét hơi giống Lời nguyền, diễn viên thì xinh nhưng cũng dễ sợ.:D
 
Theo ý kiến cá nhân của tớ thì cái APT xem cũng bình thường ;)), cái The Violin có vẻ hay hơn ;))

;))

làm phát Cursed Video của Ringu (1998) cho cả nhà cầm đi dọa nhau phát nhỉ

HAO ko cho up file trên 1.3 MB thì phải :-<, cái này tận 2.3mb :-<


One Missed Call 2 là được nhất :x, cốt truyện phức tạp, khó hiểu, mờ ảo đúng kiểu châu Á, mấy cái còn lại xem ko đỡ được :|, nhất là có cái phần Final gì đấy (hình như trên ephim.com cũng có), xem chán đừng hỏi :|

;)), thôi coi như đền bằng nhạc chuông One Missed Call, ;)). Tớ đang để làm nhạc chuông cell phone ;)).
 

Đính kèm

  • one missed call ringtone high quality.rar
    496.3 KB · Xem: 32
Đúng là phần 2 của One Missed Call là hay nhất và cốt truyện của nó cũng khá lằng nhằng và bất ngờ :)
Thank ông anh! Đang kiếm cái nhạc chuông đó mà mãi ko ra :D
 
Có lẽ One missed call đầy hứa hẹn, mình phải xem thôi, nghe mọi người quảng cáo như vầy, ko xem thì hơi phí.;;)
 
One missed call hay cú mèo. Nhất là phàn IIxem cảm động ko đỡ được
Cái phim SÀn nhà ma ám cũng hay phết mà cũng ko sợ vì ma trong phim la người tốt mà.
 
trông mấy cái ảnh ghê quá ah . Chưa xem đã sợ rồi :-s
Ngoài rạp bây h có đang chiếu phim gì ko ah ? Để em còn rủ ny đi xem ;)) :))
 
Hic phim kinh dị thì nước mình chắc còn lâu mới được chiếu chị ạ :)|
The ring đã ko đc chiếu rồi thì các phim khác chắc qua kiểm duyệt còn lâu :((
Mà ai xem Ngăn tủ để đồ chưa ạ ;;)
 
Mình cũng thích xem phim kinh dị, kiểu như "Final Destination" có vẻ có cảm giác. "The ring" hay là "when the stranger calls" cũng được."hostel" thì khoái vì vừa có mấy em đẹp, lại vừa tởm tởm 1 tí.
 
Như 1 ai đó nói
- Shutter khá hay và đáng xem, đặc biêt lại là phim của 1 nền điện ảnh k thực sự hoành tránh là Thái Lan chứ k fair HQ, Nhật hay TQ. Đây là thể loại kinh di mang yếu tố tâm linh, một dạng kinh dị kiểu nửa hư cấu, nửa cuộc sống (ai chẳng có nỗi sợ). Thể loại này rất bổ biến như Ringu hay series The Ring hoặc series film truyền hình X-File
- Xét về film kinh dị hình sự thì Sự im lặng của bầy cừu (The silence of the lambs) là một kiệt tác, cũng quá lạ lẫm vì nó đoạt giải oscar cho phim hay nhất năm 1991. Tiếp theo phần 2 tuy ko được như phần 1 nhưng cũng không phí thời gian để xem tiếp phần này.
- Phim kinh dị Nhật và HQ thì tôi gần như ko xem, tôi biết phim KD châu á có lối gây sợ rất hiệu quả nhưng tôi k thích tiết tấu phim chậm
- Ngoài ra một kể loại kinh dị đó là sử dụng nhiều cảnh đâm chém, giết người dã man và dùng khá nhiều phẩm màu trong đó tôi rất thích 2 phim The Hills have Eyes. Phần 1 có vẻ hay hơn phần 2 cả về độ ghê rợn và sự kịch tính của phim.
- Có một thể loại nữa mà mình k bít có nên cho vào thể loại phim kinh dị không đó là Thành phố tội lỗi - Sin City (có Jessica Alba và Bruce Willis đóng). Phim xem đa phần m ng đều kêu ca là rất khó hiểu, tình tiết k ăn nhập nhưng nếu xem kĩ bạn sẽ rất thích và thấy nó khá logic, ngoài ra cách tạo hình ảnh cũng rất đáng chú ý, các khung hình cũng rất lạ, xem cảm giác rất phê.

Là 1 người thích xemkinh dị nhưng giờ thì chỉ nhớ một vài phim như vậy. Mình nghĩ mọi người cũng có thể nói ra những trường đoạn trong film mà mình thích. Sau đây mình mạo muội kể ra những trường đoạn đó
- Sự im lặng của bầy cừu: Bác sĩ Lecter khi bị giam trong cũi, điệp vụ Clarice Starling có hỏi hắn thông tin về tên tội phạm giết người mà FBI đang tìm kiếm, để đổi lấy câu trả lời thì bác sĩ Lecter ra một điều kiện rằng hắn sẽ trả lời 1 câu nhưng đổi lại trước đó Clarice Starling cũng phải trả lời 1 câu hỏi của hắn. Và cuối cùng sau cuộc đối thoại thì hắn có nói 1 câu, đại loại là "Khi nào bấy cừu không khóc nữa, cô hãy báo cho tôi nhé". Càng nghĩ lại câu này thì càng hiểu ý nghĩa truyền tải của bộ phim cũng như tại sao phim lại đặt tên là Sự im lặng của bầy cừu cũng như nỗi sợ hãi tiềm ẩn của bộ phim là gì

- Shutter: Dĩ nhiên là trường đoạn cuối khi thằng diễn viên chính vứt cái máy ảnh xuống đất và máy ảnh vô tình đã chụp lại hình của cậu ta. Sau đó một loạt những chi tiết từ trước đó mà ta k hiểu có ý nghĩa gì đã lần lượt được lý giải (giống phim Giác quan thứ 6 chi đến vài phút cuối của phim ta mới hiểu ra toàn bộ sự việc). Và cuối cùng là hình ảnh bản chiếu qua tấm kính của ra vào của phòng bệnh hiện lên hình ảnh thằng này băng đầu và dường như đã bị tâm thần nhưng con ma đó vẫn k buông tha và vẫn đang ngồi trên vai của nó.

- The Hills have Eyes 1 thì có đoạn cuối khi thằng con rể đi tìm lại đứa con khi nó đi đến được cái thị trấn của bọn biến thái này, cái bể xác, một thằng quái dị và một loạt các hình ảnh băm chặt đẫm máu và đặc biệt hình ảnh một con bé quái thai nhưng đã ra tay giúp thằng này. Đấy là một hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc

- Sin City thì kết tất cả những đoạn hành động nhưng đặc biêt là đoạn thằng giết người hàng loạt (đeo kính tròn) bị buộc vào gốc cây và chính con chó của nó ăn từng phần cơ thể từ dưới chân lên, nhưng khuôn mặt nó vẫn rất bình thản, hình ảnh đen trắng được xử lý rất đẹp.
 
Đây là Sex ư, thế tôi nghĩ khó có phim Mỹ nào k có sex, trừ các phim hoạt hình hay dành cho trẻ con như Finding Nemo hay Ở nhà 1 mình mất
 
mọi người cho em mấy cái link đi, ra hàng kiếm mỏi mắt, mà lại xước lên xước xuống...
 
TO bạn Phương Hoa: the Grudge II thì tớ đã xem từ tháng 1 năm 2006 và cụ thể là xem hơn 4 lầm rồi .Còn phim ngăn tủ để dồ(the locker) thì như shit, nhại lại một cách nhạt nhẽo y chang The Ring và The Grudge----> chán òm, con ma trong phim thì nhìn nó cứ vô duyên thế nào ý, làm sao mà hay được bằng the GRUDGE.:-< :-< ;)) ;))

To anh Mạnh Hiếu: Shutter rốt cục là phim gì đấy ạ,( tên TV) nghe anh kể nó rất giống cốt truyện của một bộ phim kinh dị THái Lan mà mấy đứa lớp em đã xem, đại loại là kể về con ma trong máy ảnh thì phải. Phim đấy chắc hay lắm.;)) ;)) ;)) ;))

Ngoài phim kinh dị Nhật thật ra mấy phim kinh dị kiểu Friday 13th hay Nightmare on Elm Str cũng rất hay, mặc dù nó ko sợ kiểu tâm linh nhưng vì những phim này đều thuộc vào những series phim kinh dị kinh điển một thời nên xem cũng thấy khá hứng thú. Cốt truyện cũg hấp dẫn nữa. Mỗi tội Friday 13 th sex quá, phần nào cũng giống nhau là đều có một tốp thanh niên đi nghỉ rồi sex xiếc lung tung.

Còn mình chúa ghét mấy phim kiểu máu me be bét dọa ngươờ nhạt nhẽo dek chịu được.Hồi trước xem cái phim Fredy vs Jason dek hỉu gì luôn vì cả phim chỉ toàn cảnh máu me chán chết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ công nhận có mấy cái phim ma mà xem cười sằng sặc =))
 
Back
Bên trên