Film Kinh Dị - Ai Thích Thì Vào

Bài anh Đỗ Việt viết hay quá,nghe xong là chỉ muốn xem ngay thôi
Nói thật là SAW II chiếu nhiều trên TH cáp nhưng đúng là mình chưa xem bao h căn bản vì nghe bảo khó hiểu, ---> ngại.
Nhưng nếu xem hiẻu được cái ý nghĩa bên trong nó thâm thúy như thế thì hay thật đấy.:D :D :D :D :D :D
 
mọi người xem death silent ko - có những con rối ý

ai có web chuyên cung cấp link down các phim nói chung kinh dị nói riêng thì share đi - thanks trước

Down chứ ko phải xem - chất lượng phim tất nhiên tg đối tốt
 
Phim Saw em chỉ mới nhìn bìa đĩa với trailer, anh Việt đã xem cái phim mà ngoài bìa có 3 cô y tá trắng bệch châu đầu vào chưa? Kể cho em với:p
 
@Nhật Anh: nếu có dịp để xem thì xem đi em, nhưng nên xem hết cả phần 3 luôn, xem phần 2 thôi thì hơi tức đấy :p
Ở bài trước anh kể rất sơ sài, còn nhiều chi tiết nữa anh chưa nói. Em cứ xem xem có thích không nhé!

@Hoài Anh: anh chưa xem phim đấy em ạ :D em có biết tên phim không? để lúc nào có thời gian thì anh tìm xem luôn!
Xem "Saw" đi em :p

Thật ra anh vốn không chủ định xem "Saw" đâu, chẳng qua là hết phim để xem, chưa kịp tải phim mới, nên mở phim lấy từ máy anh bạn ra xem. Nhưng xem rồi thì thấy cũng không tệ, thậm chí là khá đáng xem. Xem xong rồi, có những câu hỏi hiện lên: Vì sao ông bố không biết gần gũi với con trai sớm hơn, để rồi con trai bị bắt vào nơi toàn các chò chơi man dại kia, và câu nói cuối cùng của ông với con trai là "Thế thì mày cút đi!"? Tại sao cô bác sĩ không biết trân trọng chồng mình, không yêu thương nhiều hơn khi còn đang yên ổn, mà lại phải để tới khi 2 vợ chồng cùng trải qua khoảng thời gian trong cái nơi có cái chết rình rập kia, mới thốt ra được câu "I love you"?...
Xem một bộ phim máu me, nhưng cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, thì đúng là phim cũng đáng xem lắm! :D
Ngoài ra, một điều rất thú vị nữa là lão Jigsaw tuy bày ra các trò chơi dã man như thế, nhưng rất tôn trọng luật chơi, lão chỉ yêu cầu người chơi cũng tôn trọng luật và chơi đến cùng thôi, chứ không hề chủ định giết chết người ta. Lão làm tất cả những thử thách ấy cho những người kia vượt qua, bởi vì bản thân lão đã trải qua bao nhiêu phen tưởng chết mà mãi không chết, khổ sở vì bệnh ung thư, trải qua cả một tai nạn ôtô nghiêm trọng, lão vẫn sống, "vì thế mà tôi quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại của đời mình để tìm hiểu xem bản chất của con người đã được làm ra như thế nào". Lão đòi hỏi ở nguòi chơi trí khôn và lòng quyết tâm, điều mà bản thân lão có thừa, ai không đủ khả năng thì phải chịu thất bại trong trò chơi của lão.

Thế còn "28 weeks later" mọi người đã xem chưa? máu me bét nhè, mà anh không thấy có ý nghĩa gì cả, toàn máu thôi. Phim kể về một loại dịch bệnh lây cho con người qua đường máu (và nước bọt :p), những người bị nhiễm sẽ lên cơn thèm khát, đi cắn những người bình thường khác để truyền bệnh. Tình tiết của phim thì dồn dập, vì những người bị nhiễm bệnh ấy liên tục đi tấn công mọi người. Cả đám người ấy lan ra như một loại virus, không có cách nào chữa trị cả, lan nhanh tới mức quân đội diệt không kịp những người khát máu kia, đành xả súng giết hết tất cả những gì chuyển động, không phân biệt người đã nhiễm hay chưa nhiễm. Chỉ có 2 người bị nhiễm mà không biến thành quái vật khát máu, là bà mẹ và cậu con trai, nhưng bà mẹ thì bị chính ông chồng cắn chết (vì ông này hôn vợ nên bị nhiễm, trong khi bà ý bị nhiễm thì không làm sao cả), với cậu con trai thì cuối cùng chạy thoát cùng người chị.
Kết thúc phim là cảnh 1 đám người bị nhiễm bệnh còn sống sót kéo nhau chạy đến... Paris ---> sắp tới mình cũng sống ở Paris, chắc sắp nhiễm bệnh ---> quay ra cắn cổ cả làng HAO nhé >:)

Còn phim nữa là "The breed", không hẳn là phim kinh dị, nhưng cũng máu me, chết chóc. Phim nói về một đàn chó chiến rất thông minh trên 1 hòn đảo, tấn công đám thanh niên đến đấy chơi. Phim này cũng chẳng có ý nghĩa nhân văn gì luôn, chỉ nói lên được ý chí "quyết sống" của mấy người đó. Nhưng mà rất tiếc, đằng nào cũng chết cả :p

Bây giờ anh đang chờ 1 anh bạn tải nốt và xem 3 phần của "Final destination", nếu có good reputation thì chắc cũng lấy về xem thử luôn :p

Thôi chào mọi người, anh đi đã... 8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài anh Việt chất lượng thật:p
Cái bìa đĩa mà em nói là Saw mà anh, em thấy ở hàng đĩa như vậy, hình như có đoạn mổ não gì đó. Saw có chiếu trên SM nh em ko dám xem vì hay bị ám ảnh, em thích xem các film của Nhật với Hàn Quốc hơn:p Final destination em đã xem phần 2 và phần 3, lần đầu xem phần 2 thì sợ và nhìn đâu cũng thấy chết:-s, nhưng xem xong phần 3 thì quên luôn. Anh có nghĩ là trong cuộc sống có những tình huống như vậy thật ko:-? chỉ một vài giọt nước, 1 cái đinh, 1 con chuột...cũng đủ làm chết 1 con người:-ss
 
Ừ phải phải, phần 3 của "Saw" có đoạn cô bác sĩ vạch da đầu của Jigsaw ra, rồi cầm cái khoan dí 4 lỗ vào sọ :)) xong cầm cái cưa máy xoẹt xoẹt mấy đường, máu bắn tung tóe :"> Thế mà vẫn nói chuyện được vô tư, lát sau khâu lại, tha hồ nằm lải nhải tiếp :D

"Final destination" anh vừa xem rồi, nhảm nhí vô cùng luôn, hơi tí là chết 8-x
Phần 1 thì anh thấy rất rất nhảm, vì toàn cái chết ngu xuẩn, như cái đứa con gái vừa lải nhải vừa tiến ra mặt đường thì có cái xe bus phóng qua đâm bụp 1 cái, máu bắn lên mặt bọn bạn luôn :p Hay là 1 thằng vừa cứu bạn thoát chết ở đường tàu, thì bị 1 mảnh vỡ của ôtô bắn từ dưới đường ray lên cắt bay cái đầu :D Nhảm nhí nhất là ở chỗ cái đứa con gái ở nhà ra, bị 1 cái dây điện tìm cách giết, chỗ đấy lố bịch quá thể :p
Phần 2 và 3 thì khá hơn, mà toàn là premonition.
Anh thích phần 2 hơn vì ít nhất thì cái người nhìn thấy trước cái chết còn được sống, sau khi cũng suýt chết (mà diễn viên trông dễ thương ghê gớm :x :p). Ở phần 3 thì chết cả, không chừa một mống :-l
Phim này nếu được đặt tên là "Cruel destiny" thì có khi hợp hơn. Trong phần 2 và 3, nói chung các cái chết đều không bất ngờ, những người sắp chết đều được báo trước và được người nhìn thấy trước tìm cách giúp tránh cái chết rồi. Nhưng khi xem phim này, kể cả với những cái chết ngớ ngẩn, mình cũng không thể chửi là "ngu thế, thế mà cũng chết", bởi vì dù nhân vật có "khôn" hơn chút, tránh được 1 thứ thì sẽ chết bởi thứ khác. Vì thế mà anh thấy nếu tên phim có liên quan tới "destiny" thì hợp hơn.

Anh nghĩ là trong cuộc sống vốn mang tính ngẫu nhiên này, hoàn toàn có thể có những tình huống dễ dàng đưa người ta đến cái chết, nhưng không "triệt để" như trong phim :p Em thì sao, có tin không? (không tin à, để anh sắp đặt số phận cho nhé! B-))

Dạo này mới mua máy xem phim nên anh tranh thủ, lên bus ngồi cũng xem, kịp xem hết 3 phần "Final destination" để về nói chuyện với em :D
 
Em cũng ... hơi hơi tin là người ta sống thì khó nhưng chết thì dễ lắm:-s, nhưng mấy cái chết kiểu chết lúc tanning<nhuộm da> hoặc lúc ở siêu thị thì kinh quá ko dám nghĩ đến:)) Dù sao cũng tự an ủi là mấy cái đấy do đạo diễn chỉ đạo, sắp xếp cảB-) Mấy nhân vật của cả 3 phần toàn là teen, chắc cũng tại teen dễ xúc động khi xem phim hơn là người lớn. Hôm xem phần 3 bố em xem vừa cười vừa đoán trc hết là bọn này sẽ chết kiểu gì:))
Dù gì cũng có 1 điều chắc chắn là em NEVER, NEVER chơi trò tàu lượn:-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ chơi chứ em! sống chết có số rồi :-" :p

"House of wax" em xem chưa? 2 cái thằng ác ôn bắt người ta cho vào khuôn đúc thành người sáp, người ở trong còn sống nhăn :D
 
Phim đấy em xem rồi:)) năm lớp 10 có 4 đứa bọn em lập ra 1 hội gọi là hội SM<= scary movie=samara=sợ ma>:)) tuần nào cũng ngồi xem 1 phim ma:)) Dần lên đến gần chục đứa:D vừa xem vừa nói chuyện vừa ăn:p Chơi đến tận lớp 12, cũng xem đc kha khá phim:D Film House of wax em thấy kinh nhất là cả cái town đấy bị đúc sáp, từ hoa hậu trở đi:-ss Anh Việt có nhớ cái đoạn mà 1 thằng bị đúc sáp, thằng bạn nó ngu đần mới lấy tay bóc sáp ra...ewwwww:((Mà thằng lái xe là anh em với 2 thằng bệnh trong film đúng ko anh? Kết thúc có vẻ như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, khổ thân cái người bị đúc sáp đấy nhỉ, đang đảo mắt báo hiệu để cầu cứu, ông tướng kia lại thò thò chọc chọc, rồi bóc luôn 1 mảng da mặt... :-<
2 cái thằng ở đấy đúng là đồ bệnh hoạn!

Ê mà em xem lắm phim kiểu này thế, con gái mà ham xem phim rùng rợn, không sợ bị chai lì, mất nữ tính à >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phim đó rợn nhất là khi lão tóc dài lấy dao chọc lên sàn nhà mà cô Paris đang đứng(quên tên:">)..ẹc..vào chân luôn.. :-|
 
phim đấy thấy sợ nhất đoạn một thằng bị bọc sáp rồi mà mắt vẫn còn đảo....Paris Hilton cả fim chỉ có uốn éo, diễn xuất rất rất ko đáng kể :| nhưng công nhận cảnh nó bị đâm xuyên ng đẹp :x
 
Cứ chơi chứ em! sống chết có số rồi :-" :p

"House of wax" em xem chưa? 2 cái thằng ác ôn bắt người ta cho vào khuôn đúc thành người sáp, người ở trong còn sống nhăn :D

hí hí lâu lắm không vào HAO, reply bài anh Việt lấy lộc ^_^

Phim này xem cách đây phải gần 2 năm rồi :p Lý do xem: to see Paris Hilton die :p ;;)

Em thấy phim đấy cũng bình thường, chẳng sợ lắm :p (có thể tại xem phải bản quay trộm nên nó hơi mờ ảo :p)

Chỉ có điểu muốn đính chính một chút về "2 thằng ác ôn" - thực ra chỉ có một thằng ác ôn thôi. Đấy là hai thằng twin, một thằng thì ngoan một thằng thì rất nghịch/hư -->evil. Thằng ngoan là thằng bị mất nửa mặt hay sao ý, giống mẹ, rất thích/ giỏi làm mặt nạ sáp. Từ khi mẹ hai đứa mất, thằng evil mới brainwash thằng kia là làm cho tất cả biến thành Wax (kể cả cái đám tang của mẹ bọn nó) thì mẹ nó sẽ vui lòng.
Thế mới biết là khi bị brainwash ai cũng có thể làm bất cứ cái gì :-s
============

Nếu mà mọi người thích kinh dị kiểu máu me toe toét thì chắc chắn phải xem The hills have eyes

Phim này hiện nay ra phần 2 rồi.

Phần 1 nói về một gia đình lái xe đi chơi đến vùng hoang mạc của Mỹ - khu này hồi trước được các bác thử vũ khí hạt nhân nên có một nhóm người bị biến hóa - sống chui lủi và săn người để ăn. (Mình xem mỗi một chút rồi chịu không được nên không xem nữa)

Phần 2 cũng về nội dung đấy nhưng nạn nhân là một nhóm nhà nghiên cứu khoa học/quân đội.
(Không dám xem nhưng boyfriend xem xong bảo khá được, "woman's worst nightmare")


Hoạt động của nhóm người này là rình xem có xe đi qua thì bật bẫy làm thủng hết lốp xe khiến cho họ không đi tiếp được (phần một). Sau đó bắt từng người một, đàn ông thì ăn ngay! :p Phụ nữ thì để đấy, sex đã, give birth đã, xong thì mới chén :p (phần hai)
 
Đọc bài chị Hà xong lạnh gáy quá:-ss hôm qua SM có chiếu the Hills nh lại phát test, ko biết bao h mới có đây:-ss nh thể loại máu me thì em khiếp lắm, chỉ dám xem HQ nhẹ nhàng thôi:p
 
Hill have eyes là film chán ngắt :|
Film thuộc kiểu horror nhưng chỉ 1 vài cảnh đầu có vẻ đáng sợ còn khi mà về sau thì chả còn gì sợ nữa khi mà mấy con quái nó hiện ra ko u ám gì cả :)|
 
Sắp có Saw IV rồi ^_^ cuối tháng 10.

"Jigsaw and his apprentice Amanda are dead. Upon the news of Detective Kerry’s murder, two seasoned FBI profilers, Agent Strahm (Scott Patterson) and Agent Perez, arrive at the depleted police precinct and help veteran Detective Hoffman (Costas Mandylor) sift through Jigsaw’s latest grizzly game of victims and piece together the puzzle. However, when SWAT Commander Rigg, the last officer untouched by Jigsaw (Tobin Bell), is suddenly abducted and thrust into the madman’s harrowing game, the officer has but ninety minutes to overcome a series of interconnected traps...or face the deadly consequences. Rigg’s citywide pursuit leaves a wake of dead bodies, and Detective Hoffman and the FBI uncover long hidden clues that lead them back to Jigsaw’s ex-wife Jill (Betsy Russell). The genesis of Jigsaw’s evil is unveiled, exposing the puppet master’s true intentions and the sinister plan for his past, present and future victims."

http://www.apple.com/trailers/lions_gate/sawiv/trailer1b/

=============================

À có cả Resident Evil - Extinction nữa, nhưng mà có lẽ là Action nhiều hơn Horror.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic, anh Hà có thể dịch đoạn văn tiếng Anh trên sang tiếng Việt ko ạ :-/
mà Resident Evil là tên một game khá nổi thì phải :-?
ko chừng bọn nó làm fim ăn theo game, giống kiểu fim Doom ;;)
 
Back
Bên trên