f2 ko thich giao vien v

  • Bắt đầu be_i_dun
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
B


(be_i_dun)

Guest
doi di bon may oi bao ca i kien cua fu huynh nua chac la duoc day
hoc kieu nay thi mua diem ah
ma neu ko doi duoc thi chet chung co dam ko
thich thi cho ong i vai to co mat bac ho la xong
heeee dang ki mai moi vao duoc suong the bay h tha ho viet
;;) tao goi thay liem vao chat chung nhe
lop nhu 4` ln` b` chan vai dai
 
Năm nào cũng kêu ca nhưng rồi để thấy kết quả là năm sau chán hơn năm trước... đúng là cũng khổ thân lớp mình nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ lớp mình mà ra thôi.
Chúng mày muốn đổi giáo viên gì thì cũng phải có một thái độ thật là nghiêm túc chứ kiểu nửa đùa nửa thật này thì ban phụ huynh còn lâu mới chịu đứng ra. Nói thì có vẻ dễ nhưng lớp mình có đứa nào dám đứng lên cầm đầu không???
 
o mo anh in lai noi chi li fi moi toi la co nghiem tuc chau chac da dc
 
Chết con Hiền!!!, 20 - 11 nay, tao sẽ lấy bài viết của mày để làm qua cho ông Liêm. Đảm bao tao lại được điểm văn cao nhất lớp.
 
Đề nghị con H dấu má cẩn thận nhé, đọc chẳng hiểu gì cả, cứ cậy Văn thầy Liêm giỏi đây mà..
Mà hay là H đứng lên cầm đầu đi, bit đâu L nể tình mấy lần ngồi tâm sự với con H mà bín đi cho chúng mình được nhờ!!! B-)
 
Hix, bạn Đỗ HIền này bạo mồm quá. Tớ nói thật, lớp tớ đây 2 năm học "bố LIêm" rồi, biết rằng điểm của bố phải mua. Nhưng đến năm nay được đổi thầy khác em mới phát hiện ra đổi bố Liêm thật sai lầm vì:
-em vẫn chẳng học thêm được tẹo kiến thức văn nào trên lớp.
-bi đát hơn, điểm của em cực kì thảm hại vì thầy văn mới còn ko biết đường mà thông cảm như bố Liêm. Mk, năm nay thi ĐH rồi, cần h.s giỏi để còn cộng điểm chứ, thế này thì chết con người ta..........:((
 
Ơ thế hóa ra bạn LN cũng học thầy Liêm à? Bạn LN dạy tớ 1 vài kinh nghiêm làm sao có được điểm Văn cao được ko?
To F2 : Tao thấy ông Liêm dạy thì có vấn đề thôi chứ ký luật thì parfait! Chỉ có ông í mới trị được bọn lớp mình thôi, chứ ko thì lớp mình thành cái gì thì chúng mày cũng biết rồi đấy!.
 
Ngân nói hoàn toàn chính xác ! Chưa bao giờ tớ ân hận vì đã lên tiếng chê trách bố Liêm như lúc này.Nhớ bố Liêm quá ,huhuhu.Đúng là quá dại dột.Mua được bằng tiền thì còn tốt chán,bọn tớ còn muốn mua ko được đây này.Bọn tớ đang học 1 thầy Văn có thế nói là khá nổi ( nhưng nổi kiểu lờ đờ S*** trôi trên sông hay là nổi kiểu Hawaii trên Thái Bình Dương thì ko rõ.Học thì vẫn chả thấy gì khá khẩm mà chưa gì cả lớp đã bàng hoàng sửng sốt vì điểm văn ấn tượng 1 cách không ngờ.Đi học thêm ở ngoài 1 kiểu,nhưng đến lớp áp dụng 1 chút các bài văn học ở ngoài vào bài là thôi rồi : 2,3,4,5 như sung.Thật chả hiểu mình bỏ tiền đi học thêm để được cái gì,ấm ức lắm.Hay là... ta lại đổi...
 
Hội mày nghe kinh nghiệm của các bạn A3 đi mà chấm dứt kêu ca. Lớp mình có khi là lớp thay đổi giáo viên nhiều nhất trường rồi đấy. 3 năm liền năm nào cũng đổi mà toàn đổi môn chính.... giáo viên tốt hơn hay dở đi thì cũng có học nổi chữ nào đâu.... trong lịch sử trường AMS có lớp nào be bét hơn lớp mình chưa nhỉ???
 
uiiiii`
thì bố Liêm của các ấy cũng co' khác gì ông thầy của bon ấy bi h đâu, chẳng bit trình đọ Văn của thầy cao siêu đến mức nào nhưng mà trình độ nhận ra giọng Văn của thầy Va thì hơi bị nhanh, thấy thấp thoáng bóng dáng Văn thầy VA là phệt 3,4 ngay khỏi phải suy nghĩ...
 
thế con nào hôm trước được 6 điểm văn VA hả?
Thế đến nói với thầy thế nào để được điểm cao hả bạn LN?
 
có gì nói nấy thầy mà quái thai thế thì ố thằng nào mà chịu được chứ
hooo muon 8 điểm thì học thầy nhé cưng heee
thế sao cac bạn ả ko fan ánh lại nhỉ cứ tự nhiên toàn học sinh của thầy mà
 
Khổ thân số các em nhưng cố gắng chịu nốt năm nay đi vậy. Dù sào thì đành chấp nhận "xuất ngôn tòng các MOD, xuất văn thì phải tòng thầy Liêm" thôi.
Không thích giáo viên thì cứ tự do nói lên cảm nhận miễn sao đừng đi quá phạm vi các MOD cho phép nhé!!!
Sợ quá!!!
 
hô nào có ai xúc fam chứ nhỉ sự thật thế đấy
vi fam gì vớ vẩn ai chửi chưa
 
Chóang nhỉ, chẳng lẽ ông Liêm tởm thế cơ à, hồi trước tao có được hân hạnh học thêm của thầy đợt ôn thi vào cấp 3, nhưng học 3 buổi thì nghỉ 2 nên nói chung cũng chẳng ấn tượng lắm. Thế trong ba ông bọn mày học, ông PHú, ông Va với ông Liêm thì ông nào được nhất?
 
hehe, thực ra gọi là "bố Liêm" cũng có ý nghĩa riêng của nó đấy, các bạn chịu khó tìm ra.

Còn nếu muốn được điểm cao thì chịu khó nũng nịu, điệu điệu, ngây thơ, ngoan ngoãn, hiền lành.........Đại khái vậy. Tập dần trước gương vài lần là quen ngay :)) Cô gắng nhé, lớp ấy là lò hoa hậu mà, quen với mấy trò này rùi :D :)
 
hehehe,công thức điểm cao của Link Ngân đã được áp dụng thử nghiệm và cho kết quả tốt. Chuyện hiền lành thì không đúng lắm,nói chung mỏ dẻo 1 chút,hơi nghịch ngợm đáng yêu,vui vẻ,trêu thầy vui vẻ là được. :D
 
Mày ơi..làm tao nhớ 'bố Liêm' wa'..hic..giờ mới hiểu đc thời huy hoàng ngày xưa..hic..còn đâu...
Hôm nay đc nghỉ một tiết văn..hờ hờ..hạnh phúc wa'...:p ;)
 
chời ơi thôi xin, lớp tớ không có con gái mà, làm sao đựợc mấy cái trò đấy !!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên