em Vân kể chuyện.Phần 1.

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
CHUYỆN 1:
Em Vân dạo này nổi tiếng quá nên anh Tống đem lòng hâm mộ,quyết chí làm quen cho bằng được .Một hôm bất chợt gặp em Vân trên đường,anh Tuấn mừng rỡ,tiến lại chào:
Chào em,hình như hôm qua chúng mình gặp nhau thì phải!
Em Vân nhíu mày nghĩ ngợi.
Anh Tuấn:Ở công viên THủ Lệ ấy!
Em Vân(tươi tỉnh): À,vâng,hình như thế! NHưng em cũng ko nhớ rõ lắm là nhìn thấy anh ở trong CHUỒNG nào nhỉ?
 
Anh Tuấn vẫn quyết chí làm quen em Vân cho bằng đựơc.Một hôm,thấy em Vân đi xe trên đường,anh Tuấn liền đi ngược chiều,dùng cách làm quen cổ điển là đâm xe vào em Vân.Ko ngờ anh Tuấn bị đổ xe,ngã lăn ra đường.Em Vân thấy vậy xuống xe,hỏi rất ngọt ngào:
Anh có bị làm sao ko vậy?
Anh Tuấn(xúc động,rơm rớm ):anh,anh ko saooo!
Em Vân:Đúng! Lạ nhỉ!Cái lão này ko bị cận thị,cũng ko bị thần kinh gì mà tự nhiên lại đâm xe vào mình.
Anh Tuấn(tan nát).
 
CHUYỆN 3:
Anh Tống bị em Vân chọc ngoáy nhiều đâm ra khó chịu.Một hôm gặp em Xuân TÙng tâm sự:
Anh ức lắm! Anh quyết định rồi! Anh sẽ viết 1 tác phẩm mà làm lu mờ mọi bài viết của em Vân.Chú Tùng,chú khuyên anh nên viết về cái gì bây giờ?
Em TÙng:Ơ!hay là bác viết 1 bài về ...NHẬT THỰC TOÀN PHẦN đi vậy,may ra....!
 
Back
Bên trên