Em Trang và chiếc nhẫn

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Đúng hôm sinh nhật em Trang, một anh cảnh sát thấy em TRang đang lúi húi tìm cái gì. Anh ta lại gần hỏi:
- em mất cái gì a? Để anh tìm giúp
- Em mới được tặng cái nhẫn kim cương mà đánh rơi mất rồi. Anh tìm hộ em với anh cảnh sát.
- Thế em đánh rơi nó quanh đây hả em?
- Đâu, em đánh rơi cái nhẫn ở đầu phố kia kìa, nhưng chỗ đó tối quá, chỗ này có đèn sáng hơn, chắc là dễ kiếm lại hơn anh ạ

;)
 
this one is too old. It's in a story in a Eng. book (chả nhớ là quyển nào)
 
Quê quá ... chậm cập nhật thông tin quá anh trần ạ !
 
Back
Bên trên