Em Thủy Tiên đi bus

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Lần đầu tiên em Thủy Tiên đi bus. Hôm đó em Thủy tiên ăn mặc rất lịch sự, váy minizuyp và áo sơ mi. Khi xe bus dừng lại đón khách TT chuẩn bị bước lên xe thì phát hiện ra chiếc váy đang mặc chật quá, không thể đưa chân lên bậc của xe bus được. Nhìn quanh một cách nhanh chóng, TT cho tay ra sau lưng và kéo cái khóa sau lưng xuống một chút rồi thử bước lên.
Nhưng oái ăm thay, vẫn không bước lên được, TT cho tay ra sau lưng lần nữa, kéo chiếc khóa một chút nữa. Nhưng mà vẫn không thể nào bước lên được. TT bực mình cho tay ra đằng sau kéo cái khóa tụt hẳn xuống. Nhưng cô rất ngạc nhiên là tại sao vẫn không thể bước chân lên bậc xe bus được.
Đột nhiên anh MTHà đứng đằng sau TT đưa hai tay vào eo của cô và nhấc cô lên xe bus. TT quay lại giận dữ nói "Anh nghĩ anh là ai mà động vào người tôi một cách sỗ sàng như vậy. Tôi còn không biết anh là ai."
Anh MTHa trả lời: "Thưa cô, sau khi cô kéo khóa quần của tôi xuống hết, tôi tưởng tôi với cô có quen biết thân thiết với nhau" :D
 
Vô lý, kéo mãi thì phải chạm tay vào "chỗ nhiệt" chứ làm sao mà ko biết là quần hay váy của nam hay nữ :D
 
Có thể bác Hà mini quá nên TT không thấy
 
Back
Bên trên