Bùi Thu Nga
(bùi thu nga)
Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
em có những người bạn trai rất thân, và một số đang rơi vào hoàn cảnh như sau (em xin trình bày ngắn gọn thôi )
cũng nói trước là bọn em đang 16 tuồi, cái tuổi rất .... khó chịu, không bé mà cũng không lớn. Nó thích một con bạn trong lớp, và rất tiếc là đứa con gái lại không thích lại. Mặc dù trước khi thằng này nói thích con kia thì cả 2 đứa đều thân nhau, quí nhau nữa là đằng khác. Sau khi mọi chuyện xong xuôi (thằng đó nói thật với con kia) thì con kia không thèm nhìn mặt nữa và cư xử rất lạnh nhạt... thậm chí còn .... rất tàn nhẫn ... (em cũng khong biết phải nói sao nữa)
thế là thằng bạn em nó cứ như người mất hồn ý, nó chán đời và,,,, thay đổi.... lúc nào cũng cảm thấy chán nản và buồn bã... Con bé kia thỉ thỉnh thoảng lại có vẻ như cho thằng này cơ hội, thế nhưng phần lớn là dập tắt ngay hi vọng... và thế là nó càng chán hơn
bây giờ mọi người bảo em phải làm gì đẻ giúp thằng bạn em đây? hoặc có thể khuyên nó làm gì để con bé kia có thể thích nỏ được bây h.... khó khăn quá
cũng nói trước là bọn em đang 16 tuồi, cái tuổi rất .... khó chịu, không bé mà cũng không lớn. Nó thích một con bạn trong lớp, và rất tiếc là đứa con gái lại không thích lại. Mặc dù trước khi thằng này nói thích con kia thì cả 2 đứa đều thân nhau, quí nhau nữa là đằng khác. Sau khi mọi chuyện xong xuôi (thằng đó nói thật với con kia) thì con kia không thèm nhìn mặt nữa và cư xử rất lạnh nhạt... thậm chí còn .... rất tàn nhẫn ... (em cũng khong biết phải nói sao nữa)
thế là thằng bạn em nó cứ như người mất hồn ý, nó chán đời và,,,, thay đổi.... lúc nào cũng cảm thấy chán nản và buồn bã... Con bé kia thỉ thỉnh thoảng lại có vẻ như cho thằng này cơ hội, thế nhưng phần lớn là dập tắt ngay hi vọng... và thế là nó càng chán hơn
bây giờ mọi người bảo em phải làm gì đẻ giúp thằng bạn em đây? hoặc có thể khuyên nó làm gì để con bé kia có thể thích nỏ được bây h.... khó khăn quá