Em muốn gì nào?

Nguyễn Sơn Nam
(SNAM)

New Member
Có chàng trai đầu trọc lóc đi vào tiệm cắt tóc " ấy ấy".Bà chủ đon đả ra hỏi:"Em vào đây cắt tóc hay "gì" nào?"Chàng trai lạnh lùng:" Dạ em "gì" ạ!"Từ đấy trở đi mới có câu hỏi:" Em có muốn gì không?"
 
Cuối cùng thì vẫn chưa hiểu "gì" là cái gì
 
Sao lại 0 hiểu huh anh Dũng :)) Trình độ lại tụt hậu thế :)) Nếu mà trọc đầu thì chỉ còn 1 chỗ để cắt tóc thôi :D :)) ---> gì :))

Có em nào ở đây cần gì không ??
 
Đó, không hiểu chính là chỗ đó, chả lẽ tự nhiên lại vào cắt "tóc"
 
các bác nói chuyện thâm thúy quá,tóc trong nháy nháy là có ý gì thế ạ?
 
Em cũng không hiểu :-? dạo này mình đọc truyện cười cha rhieeur gì cả là thế nào??
 
Uhm, kể cũng lạ :DKhông hiểu sao lại có mốt làm đầu cho em giai nữa :))
 
Đi đâu cũng gặp em Hà,ngây thơ quá nhỉ,cái gì cũng ko hiểu,thế em hiểu cái gi?
 
Em ấy giả vờ đấy :D Sao mọi người cứ tin thế nhỉ :mgreen: Phải tỉnh chứ :D
 
anh cũng muốn tỉnh lắm nhưng sự ngây thơ của em ý làm anh cứ mê tơi
 
Anh là Nam,Sơn là tên bố anh,gọi ai thì gọi cho đúng nhé
 
Thì Anh viết tên như thế ai chả hiểu lầm
Công nhận là em không hiểu chuyện này mà , em ngây thơ từ bé :))
 
thế ah,thế để anh huấn luyện cho em hết ngây thơ nhé
 
Back
Bên trên