em Linh nhà ta

Hà Anh Tú
(tu l2)

New Member
Hồi chống Mĩ,đêm đêm máy bay Mi thả trái sáng,ném bom khắp nơi..Đêm ấy có đoàn văn công phải họp,đoàn trưởng văn công sư doàn dặn: "Nếu có báo động máy bay, thì tất cả tản nhanh ra giao thông hào ẩn nấp".Họp được 1 lúc thì máy bay đến thả trái sáng, mọi người chạy ngay ra các đường hào.Bỗng nghe trưởng đoàn quát:

-Áo ai cho kia trắng thế Cởi ra ngay..Ai thế?

-Em,Linh đây-Giọng 1 cô diễn viên trả lợi

Loạt pháo sáng này vừa tắt thì loạt khác lại sáng bừng lên.Trưởng đoàn lại gắt:

-Đồng chí Linh bướng hả?Đã bảo cởi ngay áo ra sao không cởi?

-Dạ.......em dạ cởi lâu rồi!

-Cởi rồi???? - Trưởng đoàn gắt - Sao bây giờ lại trắng hơn lúc nãy?????Thôi....thôi...mặc vào ngay...........
 
hơ hơ mày đang khen em Linh nào trắng thế hả Tú???
 
:D mày chơi bé Linh thế hả Tú,em tao mà mày cũng không tha à,phải có lòng độ lượng chứ
 
Lại chuyện này hả , em định post để trêu Hiếu Minh cơ nhưng nghĩ thế nào lại thôi , bi giờ anh Tú lại lôi ra trêu em à , mà anh đừng nói thế , ngượng lắm , em đâu có trắng , đen thui mà , tìm người khác trêu đi , Hiếu Minh chẳng hạn .
 
anh chỉ thích trêu em thôi đẻ còn được bobo chacha chu em nhỉ
 
Anh Hòa được hôm rỗi rãi đi chơi golf với bé Linh.Đánh trượt, anh ta thốt lên:
- Khốn kiếp, trượt mất rồi!
- Nếu anh còn nói như vậy thì một đám mây đen lớn sẽ kéo đến và anh sẽ bị sét đánh đấy!-Linh nói.
Một lát sau Hòa lại dánh trượt và anh ta lại thốt lên:
- Khốn kiếp, trượt mất rồi!
Linh lại nói:
- Nếu anh còn nói như vậy thì một đám mây đen lớn sẽ kéo đến và anh sẽ bị sét đánh đấy!
Nhưng lần thứ ba, Hòa vẫn nói:
- Khốn kiếp, trượt mất rồi!
Một đám mây đen lớn kéo đến và một tia sét đánh bé Linh. Một giọng nói vọng xuống từ trên cao:
- Khốn kiếp, trượt mất rồi!
 
Sau khi giảng về hôn nhân, nhà tâm lý xã hội hỏi một Linh:
- Khi nào nên tiến tới hôn nhân?
- Dạ, khi phát hiện mình có thai ạ!
 
Thế anh trai có định giảng cho em gái khi nào thì bít mình có thai k ? Sao anh nói ra vẻ có kinh nghiệm thế ? Chết thật ! Hay là anh đã phải đưa chị nào đi giải quyết hậu quả rồi ?
 
hic...bó tay...anh chưa dám thế đâu...vẫn còn ngoan lắm
 
em o biết các bác sĩ bệnh viện phụ sản đã nhẵn mặt anh Hòa vì chuyên đưa các cô gái thơ ngây đi giả quyết hậu quả ah?? Hờ hờ
 
SAo mày biết,chắc là cũng hay vào đấy cùng tao lắm đúng không?
 
Chúng mày toàn dắt díu nhau vào đấy, xong bây giờ lại nói xấu nhau.
 
Thôi được rồi , các anh k cần phải khăng khăng chối như thế , nhìn mặt anh nào cũng gian xảo , chắc là đều dắt nhau vào đấy cả rồi , vừa để giải quyết hậu quả , vừa đi khám luôn xem mình có bị "làm sao' không chứ gì ? :)) :>
 
hic vào viện phụ sản để khám cái gì hả Linh?/:)/:)/:)
 
Sao k phải là Hiếu Minh có thai mà lại là anh Hòa ? :-/ Em không hỉu về chuyện quan hệ của gay lắm , các anh bít rõ thế , có vẻ cũng gay đấy ! ;;) Còn vào viện phụ sản thì tất nhiên là để khám xem sau khi các anh gây hậu quả cho người khác thì các anh có bị tổn thất , hỏng hóc gì không . :))
 
Hiếu Minh độ này không online hay sao mà chẳng thấy có phản ứng gì cả thế nhỉ ? Buồn thật , nhân vật chính mà lại vắng mặt ? Hay là anh ý đang đi giải quyết hậu quả ?
 
em chả bít cái giề cả ... viện phụ sản chỉ dành cho đàn bà và người có thai thôi
 
túm lại em ko hiểu mọi nguời đang nói gì....topic nói về em Linh mà toàn nói chuyện anh Hòa và Hm vào bệnh viện phụ sản là sao???...giá trị đảo lộn hết cả,,....chẳng bit đường nào mà lần :p
 
Back
Bên trên