Em Lan thích nhậu hả, tặng cho em 1 ít.

Bùi Thành Trung
(Trung can dong)

New Member
Trên chiếu nhậu buổi tối cúp điện thắp đèn dầu ,một bợm nhậu cầm cây đèn pin chiếu lên trần nhà lé thé:
-Thằng nào leo theo tia sáng nầy lên trần nhà ,tao thưởng cho ba li
Sau một lúc suy nghĩ ,một tên sắn tay áo lên hăng hái "để tao"
Một tên thấy vậy can :
-Sao mày ngu thế ,lỡ mày đang leo nó tắt đèn pin đi thì mày ngã gãy xương rồi còn gì.
-ờ ờ..

----------------------------------

Có 3 con chuột uống rượu với nhau.
Con thứ nhất: Nào dô ly này rồi chúng ta ca hát
Con thứ hai: Nào dô tiếp ly thứ hai rồi chúng ta nhảy múa
Con thứ ba: Nào dô tiếp ly thứ ba rồi ta đi tìm thằng mèo, oánh bỏ xừ nó đi.

----------------------------------

1) Hai bợm ngồi tâm sự:
-Tôi đố ông giải thích được câu "tri kỷ trùng phùng thiên bôi thiểu" đấy.
-Xì, thế mà cũng đố. Bạn thân uống với nhau thì nghìn chung cũng ít chứ gì.
-Hề hề sai toét. Uống rượu mà gặp tri kỷ thì chỉ có...trời biểu thôi. Hiểu chưa cha nội.
2) Một bợm vào quán nhậu, xem thực đơn thấy dòng đầu tiên ghi "Rượu ngon phải có bạn hiền" một cách rất trang trọng bèn gọi bồi bàn:
- Này anh bồi, cho một chai cuốc lủi thượng hạng và một đĩa "bạn hiền" nhé.
Bồi:???

----------------------------------

Thức nhắm nói chuyện với rượu trong dạ dày:
Thức nhắm hỏi:
- Sao, ngoài ấy thế nào, dạ hội sắp kết thúc chưa?
Rượu trả lời:
- Chưa. Mới bắt đầu tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn.
- Tớ ra xem đây - Thức nhắm nói.
 
Sao lại anh "gì", cái tên anh to đùng thế mà em không thấy à. Em không phải dân nhậu thì chắc là khó hiểu rồi. Mấy cái joke này là để dành cho dân nhậu mà. Tết nhất đến rồi, tha hồ mà xỉn.
 
Back
Bên trên