Em Hương đi gửi thư (cấm trẻ con)

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Em Hương nhớ nhà, muốn gửi lời nhắn cho mẹ. Đến bưu điện mới nhớ ra là quên không mang tiền. Em Hương nói với anh đứng ở bưu điện "Em làm bất cứ điều gì để gửi được lời nhắn cho mẹ em"
-Bất cứ điểu gỉ?
- Vâng, bất cứ điều gì.
Anh chàng bưu điện bảo em Hương theo vào phòng, đóng cửa lại. rồi bảo
"Quỳ xuống" Hương liền quỳ xuống
Rồi anh chàng nói tiếp "Cởi khóa quần anh ra". Em Hương làm đúng như lời dặn
"Bây giờ lấy nó ra", em Hương kéo cái ấy ra cầm chặt trong hai bàn tay
"Bây giở thì làm đi.." anh chàng nhắm mắt mơ màng nói
Em Hương từ từ đưa miệng tới gần, khi nó gần đến miệng của mình, em Hương nói to "Con chào mẹ"

;)
 
Thế cái thằng Bưu điện nó bị làm sao thế mà lại giấu cái Mic ở trong quần thế ANh Tran, nó không sợ bị giật à :D
 
lão chó chết, cứ nhớ đấy, rồi sẽ biết tay nhau.
 
Ha ha ... chết thật ... chết thật ... trùi ui ...

Không còn gì để nói nữa ...
 
eo ui ..kinh tởm quá....mi`nh chưa bao giờ xem cái gì bậy như thế này cả
 
Back
Bên trên