Em ơi

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên


Chuyện xảy ra ở một nhà máy nọ. Phong bit và Mai Trang đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm.
Rồi một hôm, cơ hội đã đến. Công đoàn nhà máy tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này nên "tổ chức" để tạo điều kiện. Họ sếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên "lời có cánh"ấp ủ lâu nay nhưng không được. Xuất diễn đã hết, đèn bật sáng. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, chàng mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.


Đi một vòng, hai vòng công viên vẫn không thấy Phong bit nói gì, đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng:
" EEm ơ ơi....! "
Nghẹn ngào xúc động, Mai Trang không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi:
" Em ơi!"
Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu nàng đáp:
" Dạ"
Và thấy chàng tiếp lời:
" Anh, Anh dẫm phải cư..ứt rồi!" .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) khổ thân bit.... nhg có cần thô bỉ học thế ko?
Cái giầy ấy bi h anh bit có còn đi ko đấy!!!?????????
 
Anh ấy cứ để thế và mang về nhà làm kỉ niệm
Hèm, bài này hơi thô đấy anh Vũ, nhưng chưa bằng mấy bài của em
 
HƠ, kì cục nhẩy, người ta dấu chả đựơc, mọi người cứ bới móc lên là thế "lào"? lại còn khoe xem ai thô hơn ai nữa? po' tay rồi:D!
 
Ờ, thì đấy, TVT thích khoe sự thô bỉ của mình lắm mà.
 
:)) Anh Phong cứ làm chị Trang thất vọng, cụt hứng như thế là không tốt đâu nha :D::D:D:))
 
Hêhê này này !Bỏ anh Bit lâu roài :)) chuyện cũ nhắc lại làm gì:D
Mà sao đang chuyện anh Phong ? Anh Toàn cứ nhận vơ ấy nhẩy ;) thích đi chơi với em H à à anh Toàn :))


Chuyện anh post hay lắm em cuời 1s rưỡi lận :D
 
chuyện với em trang là từ xa xưa khi còn là công nhân quèn thôi , h lên chức cai ròi , ko nên nhắc lại làm gì nữa ! =;
Trích dẫn from chữ kí ông tptt


Nếu em đã hiểu
Thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Nuối tiếc cũng thế thôi
Hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
Kí ức nào còn thoáng trong đời đôi khi
Hãy cho quên
 
Thà rằng như thế, Vol.2 <--- chưa ghét bài nào của the wall như bài này :D
 
ÂM nhạc thì ra chỗ khác nhé :)) ơ thế anh Toàn thích đi chơi với em à?? bỏ rơi Thư à???
 
Nói gì đấy Hà tớ ủng hộ Hà với Toàn đi chơi mà :D
 
... 8-} :eek: .. anh TPTT nhà mình dạo này đào hoa thế nhờ ... mấy em tranh nhau cắm nhá ... :)) ... b-) .. em Hà cắm nhiều chỗ thế .. hôm trước bảo ra cắm bãi bốt part time rồi mà ... :D >..:p ... sao lại loi choi với anh Toàn ở đây ... quả này 2 can axit đang chờ đón anh Toàn ... :)) ... 1 của bốt .. 1 của Zung PCT 1 .. :)) ... b-) đấy gọi là hồng nhan bạc mệnh đấy anh TPTT ạ ... :)) ... b-)
 
:)) :)) :)) Chết mất :)) Toàn được các em thần tượng cơ đấy :))
 
đến khổ , ông đức nhường lại thư kí thư cho toàn đê !
 
Bửn một chút nhưng mà dễ chấp nhận :D

Đọc lại vài lần, lần nào cũng cười toe toét :)) :)) :)) :))
 
Ông Toàn rõ là thích nhận vơ ah :)) :)).
Phong bit thế là ko tốt nhé, sao lại phụ bạc em Trang vì được thăng quan tiến chức thế, hỏng hỏng [-x
 
đâu có phụ bạc đâu ? Ấy xem lại bảng nợ nần của tớ xem tớ nợ em ý bao nhiêu đi !
 
Ko, em muốn làm thư kí của anh Đức cơ, ko làm thư kí anh Toàn đâu, sếp Đức nhỉ, sếp với em hơi bị hòa thuận!!!
 
À em quên chưa bảo anh Vũ là em tặng anh Vũ 2 điểm cho truyện này :p :p
 
Back
Bên trên