E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Hằng này vớ vẩn quá, vụ đấy có gì mà tuyên truyền rộng rãi thế
MA VL ,hình như ông chỉ xem những link của con HẰng gửi thui ah :D
 
Ơ, mày nói gì cơ ;;) , tao không hiểu đâu, thật đấy b-)
mà topic đó vừa bị xóa rồi
 
Mình bảo chú ý xóa vài bài mà chú ý ko dủ tg xóa hết cả topic luôn :)), mà xoa vãi nhanh :((. Ức quá :)), có bác nào 2 ngày liền chả dám lên post một bài :))
 
Hehe, tui xem từ tr 1 luôn
Nhưng dài quá ngại đọc, chỉ thấy mấy ông fan của Khải có vẻ rất ức chế :))
CÒn bài con MP thì.... ôi giời ơi nhất........ tha hồ mà emoticons :))
 
Xóa hết đi làm cho những aiko đọc hay ko post phải tiếc đấy nhỉ
Vé dạ hội tưởng ế mà bây giờ lại đang cháy đây
 
vé dạ hội cháy kiểu này ối người khóc dở mếu dở :(:)):))
mà VL ơi, ông mua vé chưa vậy :eek::)), nhanh lên đấy, kẻo hôm đấy ko có vé thì khổ :(
:(vẫn chưa hiểu nổi 1 bài mình bị xóa ở đâu :(:((, rõ ràng hôm qua bài cuối cùng là số 500, 2 sao đàng hoàng, hôm nay giở ra thấy có 1 sao, :(( 499 bài :(:(:(, lại anh VIệt xóa cho xem :(
 
hôm nay thầy Khôi cho làm giao lưu rồi, :)):)) thầy dễ tính dễ sợ :eek::)):)), thầy kêu cứ viết đơn rồi thầy ký cho :))
 
:(:(:( trời, hiểu rồi, :( search một hồi ko hiểu một bài của mình sao lại bay mất ko để lại dấu vết gì :(, bây giờ thì đoán chắc là do chú Duy chú ý del hết cả topic kia đi nên mới mất một bài trong đó :(:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
nó với con HÀng có duyen phận mà mày, chen chi vào việc 2 đứa nó

Thứ nhất tui đã bảo là cái bàn phím hỏng nên hôm nọ mới bị thế! Còn Huyền Anh thì bàn phím thế nào mà viết lộn xộn, đến cái tên cũng không viết nên thân! Gõ ba ngón khổ thế đấy! Ý là sáu ngón cả hai bàn!
Hồ công tử chàng ơi! Nếu sau này trời lở, núi xập, thiếp được vinh dự nâng khăn sửa túi cho chàng thì chàng nhớ thưa vài lời với phụ thân, Hồ đại nhân để cho thiếp con @ trắng trắng nhé! Nếu được vậy thì thiếp sẽ không dám phụ tình chàng đâu! Thiếp với chàng có duyên nhỉ! :D:D:D:D:d :(( b-)
 
mẹ ah, con yêu mẹ hơn tất cả trên đời mẹ biết không
Và dù không có khả năng văn chương nhưng em vẫn cảm ơn mấy anh TTH coi như đã viết hộ nỗi lòng của em,
CHo em hỏi ngày xưa văn anh mấy phẩy ấy nhể
không thể hiểu nổi!
Đố cả làng biết ai viết đấy! Đọc mà thấy khóc quá! :((
 
Hồ công tử chàng ơi! Nếu sau này trời lở, núi xập, thiếp được vinh dự nâng khăn sửa túi cho chàng thì chàng nhớ thưa vài lời với phụ thân, Hồ đại nhân để cho thiếp con @ trắng trắng nhé! Nếu được vậy thì thiếp sẽ không dám phụ tình chàng đâu! Thiếp với chàng có duyên nhỉ! :d
ối zoi ơi, ối VL ơi :)) :)), đau bụng quá, chết mất thui
 
Trích dẫn:
mẹ ah, con yêu mẹ hơn tất cả trên đời mẹ biết không
Và dù không có khả năng văn chương nhưng em vẫn cảm ơn mấy anh TTH coi như đã viết hộ nỗi lòng của em,
CHo em hỏi ngày xưa văn anh mấy phẩy ấy nhể


không thể hiểu nổi!
Đố cả làng biết ai viết đấy! Đọc mà thấy khóc quá!
ai viết ấy nhể :D, khóc thật hay khóc giả đấy
 
:*:)) chúc mừng Huyền Anh trở thành điều hành viên BQLNS =D>:x:)):))
:)) Hằng viết buồn cười quá :)), VL đọc chưa vậy :))
 
ĐỌc roài, con Hằng bệnh thì.... nằm đấy mà chờ nhá :))
Dây với con này chỉ có bệnh hoạn trở lên
Cháy vé quái gì, tui lấy từ BTC hẳn hỏi :))
 
tHẾ MÀ vL KÊU SẼ LẤY VÉ CHO BỌN TUI, THỰC RA THÌ CHỈ TIÊU 100 VÉ ĐÃ BÁN HẾT RÙI, BÂY GIỜ CÒN THIẾU NHỮNG 13 VÉ NỮA, vL LẤY THÊM 1 VÉ CHO KHỎI XUI
 
Hehe
Đáng tiếc tui đã mua của BTC 11CE roài, thấy mấy bà bảo hết vé nên tui ko mua nữa
Hôm nay ông Nghĩa lớp tôi học tập ông Khải lớp bà bỏ tiết, khổ thế :(
 
Quảng cáo tí:D
bienquangcao6tn.jpg

Trà sữa original của Feeling Tea và giá cũng vãi original:D
Chỉ có ở BỤI CHUỐI 11H2
 
ai cho quảng cáo lung tung thế hả :(:):):)(,
:)):)) sao mà bằng với WHAT của 11 Toán đươc :x:x, cực kỳ đẹp luôn :x, hôm nay mọi người ở nhà May hoàn thành xong kiệt tác :x :p:p, nói đùa chứ đẹp mà :p:))
tớ vừa về đến nhà, hẹn bố 7h tối thì đến 9h tối về nhà :p:(:(, may quá bố bận đi có việc, nên chưa sao :(:p, mong là sẽ ko sao :))
 
:* yeah, tuyệt quá, bài số 800 :x :)):p
hôm nay cả MD, MP cũng đến nhà May, vui thật đấy :)):)), mấy đứa còn ăn cơm ở đấy luôn :x :))
 
Back
Bên trên