Huỳnh Trung Anh đã viết:
Ối giời ơi, hôm qua ai mà nghe Hải Anh với Huyền Anh chào hàng thì chết cười mất thôi. Này nhé, Hải Anh thì người ta là con gái thì đi gọi là anh, còn hai anh em người ta thì lại đi bảo là biết đâu anh chị lại lấy nhau. -> nhìn mà không biết hay sao? Rõ là...
Thế rồi ngồi bán một tí thì lại đi chê sản phẩm của mình, còn bảo hôm nào lấy cho tớ bộ tử vi xịn cơ. Thế thì ai người ta vào mua cho hả?
Còn Huyền Anh thì cứ cuống cuồng rao hàng thành ra nói nhầm: "Anh chị xem tử cung năm nay đi ạ."
Thua!
Bán được chừng đấy kể cũng lạ đấy nhỉ.
X( e hèm , Trung Anh nói gì đấy hả


), thì tớ nhầm chứ bộ

, ai bảo cái chị con kia trông như con trai ý, tớ lại đang ko để ý, thế là tớ gọi anh

mà sao ko chỉ có 2 ngôi " I, you " cho nó tiện chứ


)

, lại còn " anh, em, bạn tôi, chị,..." làm tớ cứ loạn xạ

, có cái đứa mình gọi anh, hỏi ra thì thằng bé kêu em năm 89

, thế là cứ gọi anh tiếp cho nó lịch sự

, nó kêu em kém chị 1 tuổi đấy ạ, mình lại đổi " ừ, chị nhầm ... "

còn 2 cái anh chị kia thì tớ sao mà biết đc, đang quay sang thấy thì nói vậy...
