E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

ngay mai may nho mang quan cho tao day..may chi gioi quen thoi [-x
 
Nguyễn Thu Hằng đã viết:
Mi Vân xinh thật! Nhưng là con nào thế, nghe con Mai Phương kể là cái con vô duyên đi khoe ảnh của mình trên HAO phải không?
Ơ con ranh :)) tao nói thế bao giờ :)|
Tao nói với con huyền anh khác cơ mà [-x
Mày đang mải đánh bài mà lại truyền đạt lại sai làm ông Hoài Anh thắc mắc kia kìa [-(
 
TO Vịt Lon: ko có sách đâu ku ơi :))
Đề bà Duyên là đề "tự do" 8-} 8-} 8-}
 
Mai Phương thân yêu của lão Hoài Anh ơi!
Mày đi học Hóa với tao đi! Bây giờ lớp bà Thu còn mình tao trơ chọi + cô liêu!
Hôm qua em phải ngồi cạnh một bạn (bạn nữ) có underarm odor không thễ chịu được làm tao buồn nôn cả buổi, đã thế lại còn nhai tópp tépppp cả buổi nữa chứ, lại còn tinh vi làm xong bài ngồi chơi, nhìn xuống gầm bàn (hình như nó nhìn bàn chân tao :D)
Nói túm lại, mày đi học hóa với tao đi!
 
ủa, hôm nay con HẰng chuồn tiết thể dục để lên HAO hả, giỏi nhỉ
 
:-s tao á :-s Tao thì thích đi học với mày lắm :(( thật đấy :D nhưng mờ ... :( Đợt này thì tao đang bận mày ạ :( TỪ từ để tính :((
 
Hô hô
Cái con ngồi cạnh con Hằng bệnh học Hóa cũng ......... giống nó vậy :))
Con đấy béo ú, mặt có cái nốt ruồi to như cứt gián :))
 
:)) hôm nay các thầy đi Văn Miếu :)) nên được nghỉ tiết thể dục :)) vui thật, đánh bài vui quá đi, tiếc là hôm nay thua hơi nhiều :(:):)(, nhưng vẫn hay :))
 
Thua là đúng rùi, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu , tớ thắng la đương nhiên
 
Bọn đội tuyển sướng nhẩy:D
Được nghỉ tiết, điểm khống, ăn uống :))
Sướng vãi, chỉ có cái học là khổ :D
 
:)) nghe mày miêu tả kìa :)) Thằng Vịt Lon đúng là chỉ giỏi pha trò :nono: làm gì có em gái nào xấu thía bao giờ chứ :)) nghe tả như ác ma :))
 
nó với con HÀng có duyen phận mà mày, chen chi vào việc 2 đứa nó
 
Uh hén :D QUên là 2 bạn có tơ duyên truyền kiếp b-)
 
;) :| này hỏi cái nhé ..mọi người thấy cái avata của tui thế nào...cái này là tui tự vẽ đấy... ;) ;)
 
sao cái chủ đề này ít người vào thế nhỉ...có mỗi 2 con HA , con MP, con Hằng voi cả bác VL...
 
Tao có bịa đâu
ĐI học Thu là biết :))
Hehe, trong này dân T1 vãi ít, mình bon chen vào câu bài:D
 
To MD : tại có những đứa mãi ko chịu vào, mày cũng là 1 ví dụ đấy, mãi mới vào còn gì
TO VL : lớp hóa có bao nhiêu đứa mà tinh vi thế
 
:)) hôm nay gần như cả lớp đc 8 điểm văn một tiết :)), :( suýt nữa thì mình 9 điểm rùi :p, tiếc là hôm đấy sáng vội chưa xem xong quyển văn chọn lọc :)):p, nên cô bảo đoạn cuối viết hơi vội :p, thiếu thời gian là một chuyện + thêm có gì đâu mà viết chứ :(:(:p:))
 
:)):)):)) mọi người chúc mừng đi nào :p:)), tớ là thành viên tiêu biểu HAO tháng vừa rồi đó :)):p
 
Back
Bên trên