E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

:eek: Mai Phương kiếm đâu ra mấy cái bói hay vậy :eek:
:)) nè, tao cũng giống mày đúng ko vậy :)) , nếu thế thì hình như rất tốt rồi, sướng thật đấy :))
mà hôm giao thừa tớ đâu có để invi hả mấy đứa :eek: , rõ ràng là để avail mà :eek: lạ nhỉ
 
hcihci,ngại đọc qua' mai phương a,quá dài ,mình không đủ kiên nhẫn , mà con mai phuong mung1 tết bỏ bom anh hảo nhe' đồ con :mad:) hichic
 
To MR Hảo : Ai thèm bomb anh :eek: Oánh giờ :)) ngu thì cho chít :)) Bon chen à :)) THích đi bộ ah :)) Đáng đời :)) 12h đêm lang thang trên đường phố như thế là phải đạo lắm lắm :))

To Vịt lon: Đi chứ :)) tao với con Giang hát mừ b-) :D
 
:( sao Tết chẳng có ai post bài cả, topic lớp mình toàn mấy tên câu bài thế này :(
Huyền Anh thì đi về quê chiều mai mới ra, sướng thế :(, định rủ đi chơi thì lại chẳng thấy đâu cả :(
:)) :)) nhưng dù sao Tết cũng vui
 
Nhưng bọn mày đi sớm quá, vả lại hôm đấy còn phải đi chơi với hội con Hường nữa mà:D
Bọn mày hát bài gì, nhảy là tiết mục thứ mấy:D
 
Ặc ặc 8-} Mày điên à 8-} Bọn tao đâu có phải là BTC mà biết được chuyện đấy :nono: CÒn chẳng biết tiết mục của mình thứ mấy nữa là 8-}
Mà tao đã nói là bọn tao đi mấy giờ đâu mà ku kêu sớm /:)
 
Thấy con Giang bảo 4h
6h30 mới bắt đầu mà 4h đã đi rùi à:D
 
:* :* :* Các bạn thân yêu
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
HÔm đó lên gặp mỗi Mai Phương, chào mãi mà chẳng thấy chòa lại (chắc đang bận gì gì với ai :> :> :> ) nên chán đời quá xuống luôn. Bà con hẹn conference là sao?

Trời ơi cái bói của Mai Phương nghe hay ghê! Quý cô xinh đẹp, thông minh => đúng quá đi mất :)) :)) :)) .

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Chúc T1 của mình ngày càng yêu thương và đoàn kết với nhau hơn. Chúc các bạn chuyện gia đình và chuyện tình cảm đều siêu tốt đẹp. Chúc chúng ta thi tòel phải trên 600 hết cả lũ. Chúc lớp mình đi du học hết quá nửa.

Chúc Hảo đại ca ngày càng nhảy break đỉnh hơn và có thêm nhiều đồ đệ giỏi. Chúc Vlong cao hơn, người lớn hơn.

Đấy, chúc tạm thế đã. Ai cần tớ chúc thêm gì thì bảo tớ tớ chúc cho. ;)

Mai đi thăm thầy Khôi nhé! :))
 
Sao bà chúc lắm thia :D
Chỉ cần chúc 1 câu "vạn sự như ý" là được rùi:D
 
Trần Hương Giang đã viết:
:* :* :* Các bạn thân yêu
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đấy, chúc tạm thế đã. Ai cần tớ chúc thêm gì thì bảo tớ tớ chúc cho. ;)

Mai đi thăm thầy Khôi nhé! :))
:)) :)) tớ muốn chúc thêm nè :x :))
mai ko đi thăm thầy Khôi đc rồi :(, mai tớ hẹn với lớp cũ rồi, thôi để hôm khác vậy :(, chán thế :(
 
Ặc ặc
Đứa nào mà cũng như con Hải ANh
THì thua luôn :|
 
:eek: online ở nhà mình mà còn viết đc thế à :)) :)) b-) may là tao chưa nhìn thấy nha :eek: b-)
à, vừa định upload ảnh lên HAO, ko đc :( :(( :( vì size ảnh lớn quá, phải thu nhỏ lại thì may ra :(:(, tiếc thế, :)) Mai Phương mất công xóa ảnh rùi, :))
vui thật, Zang uống lắm rượu thế bảo đảm bây giờ đang hát trên đường :))
 
:(( :( tại ko upload ảnh lên đc đấy chứ :(, size ảnh ko hợp lệ, lớn quá :(, chứ ai chẳng muốn up ảnh lên :(
 
hic, vài ngày về quê mà đã mất thời gian đọc lại rùi. Hôm nay vui phết, mặc dù tao ko đến nhà thầy kHôi cùng bọn mày, ít nhất mấy đứa hôm nay bít nhà tao rùi :D
 
hu, sao ko đứa nào vào để topic mình xuống trang 2. Hôm nay đánh bóng mặt đường với 2 đứa Anh, vui thế
 
bài đấy tao đâu có post ở nhà mày :)|
Xem lại đi ku :)|
Ý tao là: Đứa nào cũng như mày, đi chơi với lớp cũ ko đi với lớp mơi, thì chả trách ngày tết mà cả lớp vẫn chỉ được cso mỗi chục đứa :| :nono:
 
Back
Bên trên