E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Hay quá cho anh tham gia với :x Đêm 30 anh cũng lên mà chưa biết làm gì ,chat với các em lớp Toán thì nhất rồi :)>- :x
 
:(( :( mới một ngày ko vào HAO, ko hiểu gì :eek: b-) :))
hôm nay đi chơi zui zẻ chớ b-) :)) , sướng nhỉ :))
TO Huyền Anh : điểm chất lượng kiểu gì lên nhanh thế hả :eek: b-) , sao mình ko thấy lên tí nào nhẩy :(( :))
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Ơ kìa :)), sao lại tức mình nhẩy :)).
Các em T1 đừng có nhắc đến chuyện này nữa nhé :)), nó lại nhớ ra :(, lại mắng anh :))
Bị mắng :)| Sướng vậy sao mà cười :)| [-(
 
:(, anh xin lỗi :(, bị mắng, phải buồn :(, biết nhận lỗi, ko được cười :|.
 
ÊU, đồng phục nhảy có rùi đấy nhá
ĐÚng như nguyện vọng chúng mày
XOng trứoc tết cho chúng mày mặc
Đứa nào chưa có thì đến nhà Giang lấy đi
Tao để ở đấy rùi đấy :D
 
[-x [-x 2 người này nói chuyện thì về nhà nói nha b-) , đây là topic lớp mình đấy, b-)
:eek: sao đi chơi gì mà 4/31 đứa vậy :(, tại chẳng thông báo trc gì cả, :p với cả nhiều kế hoạch quá :(
mấy hôm nay mọi người nghỉ tết zui cả chứ :))
 
b-) To Hằng : làm cái gì mà một lúc xóa 4 bài viết vậy :eek: , tớ nhớ hôm qua vừa đọc có sao đâu nhỉ :eek: :)) ,
Hằng đã viết:
Êu, chiều nay tao đi chợ hoa Hàng Lược với em tao rùi! Cũng 1h30'!
Đứa nào nhớ cái mặt tao quá thì cũng nên lên trên đấy chơi! À, đến nhà thầy Khôi thứ mấy nhỉ?
Tết này bọn mày đi chơi cho tui đi với, ở nhà buồn, đi chơi với bố hay mẹ thì bác nào cũng củ chuối: " Làm con dâu bác đi?????" Chuối quá! Sau này con gái Mai Phương xinh vãi làm con dâu tao nhé, hay thôi, thông gia với nhà thầy Khôi hay hơn, Hải Em nhỉ!
:eek: ko hiểu gì :)) :))
 
Này được đấy, conference thì đỡ phải gọi điện. Hẹn 1h sáng nhé, okay?

Hôm qua buồn cười dã man, ông Chiến đang chở tớ với Mai Phương đi trên đường thì nó nhìn thấy ông Triệu Gia Phong. Vậy là MP bèn vẫy tay cười cười nói nói. Ông kia cũng vẫy tay tình cảm lắm. Thế là tớ mới bảo ông Chiến quay xe lại tớ xem mặt ông kia. Quay lại thì ... ông kia là cái ông trông xe lạ hoắc nào ý. Lão lại còn tưởng MP muốn làm quen, thích chí quá, lúc bọn tớ quay lại cứ em ơi em ơi mãi. :)) :)) :)) :)) :))
 
To THu Hằng : xóa lắm bài vậy không cho người khác đọc ah
To Giang; MAi tớ qua lấy quần áo, biết thế hôm nay đi luôn
TO cả lớp: nhớ bảo bọn nó ol đấy
 
Ơ Giang hâm :)) Chữ ký vừa thêm dòng gì lạ vậy :))
 
COn Hiền điên X( ai cho xóa bài tao :mad: :madflame: :((

To lớp: thế có đi chơi hay ko đây :|
 
:(( :(( Tết là mọi người cứ đi chơi, để topic lớp mình xuống trang 2 à nha, thấy Cương là thành viên mới của HAO rồi đó, nhưng chắc ko thấy cái topic lớp mình đâu nên chẳng thấy post bài vào đây :(, tệ thế :(
tối nay mọi người cùng ol nha :x , vậy sẽ tuyệt đấy :))
tết vui vẻ nha :))
 
TO Giang :Tự sáng tác thơ đấy ah, giỏi nhỉ
TO HẢi Anh: Sao bít Cương là thành viên, mà dạo này lên mạng kiểu gì mà chả bao giờ gặp ấy, chỉ gặp bạn K thui
TO cả lớp : Hôm trước thấy 1 cửa hàng bán Bốt, khá đẹp mà có 110.000/ đôi, bao giờ đi xem đê bọn mày
 
Đồng phục nhảy lớp T1 áo thì được, quần giống của Hảo đại ca nhưng cái chữ máy vào thì xấu quá
Đã nhảy thì phải in graffiti vào cho đẹp chớ:D:D
Chữ Ams nên cách điệu 1 tẹo, như thế kia cứng quá
 
Ủa, sao VL nhìn thấy bộ đó rùi mà mình chưa thấy, VL chê bai ít thui, cho Tết người ta còn vui
Happy new year to T1
 
:)) :)) tớ lên mạng rùi nè, mọi người đâu rùi thế hả :)) , sắp đến giao thừa rồi còn gì :)) :))
nhanh nhanh lên cái nào, kêu lập thành một cái conference nửa đêm cơ mà :)) , sao vắng tanh vậy kìa :( :eek:
 
Ko phải chê bai mà là góp ý:D:D
Nhưng con MP Hitle quá nên chắc ko thay đổi đâu :))
 
:(( :(( :(( xui quá, xui quá, mai năm mới rùi mà vừa nãy mới phát hiện ra quyển vở Tin với cả quyển sách Địa của Huyền Anh đang nằm trên giá sách của mình :eek: :p, vậy sao hôm trước tìm ko thấy nhỉ :(:(, đợi sang năm mới trả là xui cả năm đấy :(
( :p mà ko biết chừng quyển sách sử của ấy tớ cũng cầm nốt ý chứ :p, vậy thì xui xẻo chết :(( :( )
:)) :)) thôi, mong cho ko sao, chứ cả năm sau cứ đi trả vở suốt thì chết :(
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI nha
pháo hoa đã bắn lên rồi :x :))
chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, đầy may mắn và gặp nhiều bất ngờ, một năm mới tốt lành :x :))
 
Back
Bên trên