E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Hằng thì mỗi lúc 1 ý, giang khuyên làm gì, cứ mặc kệ đi
 
Ặc ặc, hiếm người ngu như con Hằng, kiếm đâu là link chết ngoẻo :))
Nếu tự upload thì ko mấy ai ngu ngốc mà upload lên yahoo hay geocities đâu :))
 
b-) topic 7 bài thơ đây nè, :)) :)) :))
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?t=20197&page=2&pp=20

Huyền Anh đã viết:
hehe,phải đuổi HA ra chỗ khác mới tiện bình luận vài câu, điểm 6 là đúng rùi còn kêu ca gì nữa, suốt ngày toàn chế lại thơ XD ah,phải tớ 5 ấy chứ :))
:(( :( đã ko thương bạn bè thì thôi lại còn :eek: , thôi, ko thèm chấp b-) :)) , 6 điểm còn hơn cứ phải học văn mãi, lo sợ ko biết bao giờ lên bảng :)) , lên lần sau có khi còn 3 ý chứ :))
hôm nay bị thầy Khôi túm cổ, hỏi về vụ đồng phục lớp :)) , trông thầy ko có biểu hiện của sự tức giận, lại còn hỏi " thế màu gì ?" :eek: ngạc nhiên chưa :)) , nghe bảo màu trắng, đen, đỏ, thầy còn kêu có lòe loẹt quá ko :eek:
b-) vụ đồng phục coi như xong rồi :)) , khỏi lo rồi, bọn mình sau có thể mặc đồng phục ngày nào cũng đc vì đằng nào thầy cũng biết rồi mà :))
 
Hải anh mất dạy, 18 điểm chất lượng = mình rùi
 
Ặc ặc, sao điểm chất lượng bọn nó lên cao rứa
Làm thế nào để điểm chất lượng tăng vậy :D?
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Ặc ặc, sao điểm chất lượng bọn nó lên cao rứa
Làm thế nào để điểm chất lượng tăng vậy :D?
câu bài như ông thì điểm chất lượng ko lên đc đâu VL ạ [-x [-x b-) , :)) phải là những thành viên tích cực và mẫu mực như tôi kìa ;;) thì điểm chất lượng mới lên đc chứ :)) :))
Huyền Anh đã viết:
Hải anh mất dạy, 18 điểm chất lượng = mình rùi
[-x [-x vậy là ko đc rồi, ai lại nói vậy, toàn những bài viết một dòng thế này mà 18 điểm chất lượng là còn may đấy :eek: ;;) b-) , với cả tớ đc 18 điểm là do sự cố gắng chớ bộ b-) :)), ko nên nói vậy [-x :)) :))
 
Mai em nào thích đi chọn vải với chị nào ;;)
 
Tao bảo... hôm nay (vì bi giờ là 1.30 sáng rồi) Đừng đứa nào post tiếp sau tao nữa nhá....
Hôm nay là ngày buồn của ông Chiến...
Tao cũng mơi biêt thôi...
nhưng đừng post nữa nhá...
1 ngày...
coi như là chúng mình dành 1 ngày tưởng niệm đi... được ko ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại là ngày buồn của ông CHiến hả, tao chả hiểu, chon vải đẹp vào nha
 
ủa, ông CHiến có chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy?? :eek: , mà đến nỗi cần tưởng niệm thế?
chà, hôm nay trời lạnh thế, tiết địa thầy chắc bị ốm nên trông dữ quá, cả lớp bị mắng mấy lần liền :(, căn bản cả lớp cũng lắm đứa đi muộn quá nên thầy càng tức :(, có mình trong số đó :(, chà, nói chung ko sao, 10 điểm tập bản đồ địa là ổn rùi :)) :))
tiết lý đc xuống phòng thí nghiệm, hay thật đấy, mấy cái phóng điện trông đẹp dã man, chỉ tội lúc mình đc làm thử thì chẳng đc, lại vừa lúc hết giờ
tiết anh tổng duyệt để mai diễn kịch, văn nghệ gì đó, mỗi đứa một việc, rất náo nhiệt
tiết thầy Khôi bình thường, trừ lúc thầy trừ kiểu gì 1-1/3 =1/3 :)) :)) , hơi buồn cười
cả lớp tính tết đến nhà thầy khôi để thầy mừng tuổi :)) :))
 
thầy địa ăn gian không chịu được
Phần mình và con HA giống hệt nhau, ông chỉ trừ mình,huhu
mà thầy Khôi trừ 1-1/3=1/3*1*3, đáng ghét
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
thầy địa ăn gian không chịu được
Phần mình và con HA giống hệt nhau, ông chỉ trừ mình,huhu
mà thầy Khôi trừ 1-1/3=1/3*1*3, đáng ghét
b-) b-) ăn gian cái giề b-) :)) , vẽ xấu ơi là xấu, lại còn bẩn nữa chứ, kêu nỗi gì hả :eek: :))
phải tớ này, trình bày sạch sẽ, ko gạch chút xíu nào, vẽ đẹp ;;) mà đc có mỗi 9.5 lên 10 nè :p
 
Mie, chúng mày điên à. nói ko post, vẫn cứ post. thật tao ... [-( chán chúng mày lắm ...
 
Chiều nay 2h nhé các bạn lớp Toán
Đi xem Hảo đại ca và siêu mẫu:D
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Mie, chúng mày điên à. nói ko post, vẫn cứ post. thật tao ... [-( chán chúng mày lắm ...
b-) thì mày phải nói rõ lý do chớ :)) :))
hôm nay có một buổi tiếng anh rất vui, chà, một ngày học cuối năm ấn tượng :* :x :))
 
ừa, con MP nói thế thì bố đứa nào hiểu được
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
ừa, con MP nói thế thì bố đứa nào hiểu được
về nhà là đã lên mạng [-x [-x
mà hình như có mỗi mình dám post bài lên nhỉ b-)
mọi người sợ Mai Phương mắng hay sao ý chẳng thấy đâu :eek: :))
mai là nghỉ tết rùi, sướng thật đấy :))
:( chán mỗi hôm nay kiểm tra sinh làm bài tệ quá :( :(( :(
nhưng ko sao :))
 
còn chán cái gì nữa, hôm nay là kỉ niệm ngày gì đặc biệt ấy nhỉ
Bắt tớ đi chơi, chờ xe buýt, ăn lắm lại thành lợn quay
 
Back
Bên trên