hôm nay đúng là một ngày khủng khiếp, bao nhiêu là bài tập với toàn mấy tiết chán ko sao nói hết, rõ lắm bài, làm hôm qua phải thức đến 2h sáng học thuộc thơ XD mà cuối cùng vẫn bị cô Duyên tặng cho một con 6 đẹp đẽ , ko thể hiểu nổi, kêu là cô cho con đọc 2 bài kia gỡ điểm thì cô kêu hết giờ rùi con ạ, trong khi cô còn có thời giờ để mà đọc sổ đầu bài để mà nhắc nhở này nọ về chuyện này nọ quá đáng quá
mà cả lớp lại còn cười làm tớ mất bình tĩnh quên mất đấy chứ có gì đáng cười hả , rõ ràng ở nhà học kỹ lắm rùi mà , mà sao cô Duyên như khắc tinh ý, cứ kiểm tra đúng bài nào mình ko thuộc nhất thì bị mời lên bảng đúng bài đó, lại còn hỏi "Vội vàng nào, thế Hải Anh đã thuộc chưa con" , như là đợi mình nói mỗi câu " chưa ạ " để cô còn "thế lần sau trừ 5 điểm nhé " ý