E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

nói đến đồng phục lớp sao tớ cũng ko biết gì vậy :eek: :eek:
mà này, đả đảo màu đen nha :)) , áo đen, quần đen cái gì, màu đen thì đẹp thật nhưng mà đồng phục lớp làm cái màu đấy chán lắm, bình thường mặc màu đen nhiều rùi, đồng phục lớp làm cái gì khác khác một chút đi đc ko thế :))
này, đã bàn đc kiểu nào chưa, hay lại đang bàn lùi như hồi hè đấy, cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu cả :(:(
 
to Trung Anh: học nhiều quá nên stress rồi hả? Thế thì phải năng lên HAO cho tinh thần trẻ khỏe lại một tí đi ! Các bạn đội tuyển không khéo thành... ông cụ hết bây giờ!!!

To Thu Hang: thế cái đám váy áo bọn mình xem trong catalô lần trước không dùng được cái nào à???
 
cuối cùng thì Minh phương đã viết bài
Kiểu này vụ đồng phục lại cãi nhau cho mà coi
thời gian trôi nhanh lắm đấy, quyết định đi mọi người
 
Hà hà, đúng là tớ điên thật rồi.
À, còn vụ đồng phục lớp là thế nào thế hả? Tớ không mặc váy đâu!
@ 2 bạn Anh: Lộ rồi!
 
Đồng phục á? Áo đỏ trắng, váy đen. Trông cool lắm :* :*
 
Bớ người ta câu bài
ửa mà mod Hiền cũng câu à:D
Thế đồng phục lớp T1 thế nào ?
Mỗi lớp H1 là rất indifferent
 
Lê Hải Anh đã viết:
bạn nào lớp tin muốn có ảnh thì phải xem lòng thành thế nào đã :)) :)) :)) , có phải cứ có ảnh là đc đâu :eek: , MP nhể :))

Lòng thành? Thế các bạn thích món LLTC à :))
Đùa chút thui, nhưng ngại post thì send cho tớ post cho,cứ post thẳng vào 03-06 cũng được mà. Xấu đẹp gì thì cũng vui :D
 
Tao ấn định rồi. ĐỒng phục sẽ là như thế b-) ko bàn cãi nữa nhá 8-| :| :D
 
Hôm nay tao bị con Hải Anh mắng đấy :(( !
TAo tưởng váy đỏ? 8-|
Còn trong cái catalogue đấy cũng được nhưng con MAi Phương nó thích chơi trội cơ!
Huyền Anh, mai mẹ chết với con, mẹ biết vụ gì rồi đấy :angry: :madflame: !!!
Con sẽ treo mẹ lên!
Hôm nào đi mua vải hả Mai Phương ơi!
Còn thằng Trung Anh, cái thằng cha Paul gì ấy nhỉ trên Avatar vừa già vừa xấu, đổi đê! Ảnh Ưng Hoàng Phúc cũng được! Trông mà ngứa mắt, cái thể loại này!
 
mai bà ý lên lớp mình đo đấy :D

Ah mà hôm nay có rì xảy ra ko các kưng b-)
 
Bà già Hiền lại xóa bài mình, rõ bực, đang phấn đấu lên sẹo cho bằng bạn bằng bè mà:D
Lớp T1 đồng phục kiểu gì thế :-?
Tả qua xem nào, có đắt đỏ nhưng đồng phục H2 ko:D
 
Mai Phương hư thân đã viết:
Ah mà hôm nay có rì xảy ra ko các kưng b-)
b-) b-) hư thật, đã bùng học đi chơi rùi mà còn dám hỏi vậy à?
có nhiều chuyện lắm nhé, vui lắm, :)) , tiếc thế ai bảo ko ở lại học ;;)
Mai Phương đã viết:
Tao ấn định rồi. ĐỒng phục sẽ là như thế ko bàn cãi nữa nhá
mà vụ đồng phục lớp thế nào thế :(, chẳng đc thông báo gì cả, phản đối kịch liệt vụ áo tay bồng váy xòe nha :(( :(, nghe tả đã trông kinh chết đc rùi :(, mấy cái ào tay bồng gì đấy là tớ mặc ko ra gì đâu đấy :(( :(
 
Hải Anh yên tâm. Đồng phục ao trắng đỏ, tay ko bồng, cổ quên mất tên rồi, nhưng đảm bảo là xinh lắm, có 1 cái nơ đỏ nữa, đi với váy đen vãi hợp,ko già đâu. Nếu lớp mình thiết kế thêm 1 hình 'T1 Ams' nhỏ nhỏ để mỗi đứa đeo thì đúng là nhất rồi.

À, Trung anh thích mặc váy thật ah ?
 
con MP còn kêu váy đuôi tôm, ngắn, kinh hãi ạ
 
ỐI ZỜI ƠI !!!!!!!!!!
:(( :(( :(( mới một ngày mà sao topic lớp mình xuống tận trang 2 vậy nè :(( :(( :(:(:(
tệ thật đấy :(

:)) :)) về vụ đồng phục lớp, hôm nay đã tiến hành lấy số đo, tuyệt vời, dù mới nghe tả b-) :)) , hứa hẹn đồng phục lớp sẽ rất đẹp, độc đáo, :x :x , cả con trai cũng đẹp luôn :x :))
hôm nay xin thầy Khải gần một tiết để đo quần áo liền mà thầy ko nói gì, lạ thật đấy, lại còn rất vui vẻ đồng ý nữa :)) :))
trừ tiết văn phải phát biểu cảm nghĩ bài Biển của XD, còn lại các tiết đều ổn cả :)) , một ngày thứ 7 ko đến nỗi nào :))
 
Tớ đề nghị các bẹn giư mồm giữ miệng vụ đồng phục nhá :| Bí mật tí coi nào :-s :D
Vãn bực và bó tay vụ thằng Trung :madflame: ko biết làm sao nữa :(( ôi giời ơi là giời :((
 
Hôm nay làm Văn dạt dào cảm xúc, lầm kín 2 tờ:D
Chủ đề: Yêu của Xuân Diệu
Mình phân tích luôn tính yêu giữa con người và thú vật, con người với đồ vật như Đoạn Lãng và Hỏa Lân Kiếm trong Phong Vân, Phá Quân vì Sát phá lang mà hy sinh vợ...:D
Ko bít có lạc đề ko:D
 
Ko lạc đề nhưng mà nghe mất hết cả cái romantic của ông Xuân Diệu rồi :)) . Mà "Biển" ở đâu? :-/
hay thì hay nhưng mà ông Diệu này sến quá :> . Ai mà được bạn trai tặng bài này chắc nỏi da gà 8-} . Cái này giống trong phim tình cảm: anh xin làm mây, em làm gió; anh là núi, em là sông ... Ối giời ơi !! 8-}
 
:)) b-) tớ cũng có cái đoạn anh là gió, em là biển gì đấy, rồi lại còn thuyền và biển chứ :)) , suýt nữa thì định trích luôn " Chàng là gió, thiếp là bụi, gió cứ thổi, bụi cứ bay..." trong Hoàn Châu cách cách chứ :(, nhưng mà may là chưa tệ đến thế :)) :)) ( chứ mà nếu thế thì cô Duyên cho chết :)) )

To Mai Phương : sao sáng ko dám ra chỗ Bảo Trung mà ... :madflame: :madflame: :madflame: , có mà bị BT binh luôn ý chứ, mính suyt nữa thì toi rồi :(:(, ra chưa nói hết 1 câu rưỡi đã bị BT : " Im mồm vào, học đi... X( X( X( ", vô vọng thôi :(
To VL: ông viết cái thể loại tình yêu gì mà kinh vậy :eek: :eek: , phen này 5 rồi VL ạ b-) :))
 
Back
Bên trên