:-s chà, hôm nay xui xẻo thật, sáng đặt đồng hồ báo thức cũng như ko, vẫn đi học muộn tiết GDCD, bây giờ thì vui rùi :-s , " 2 nghỉ, 1 muộn " ,
quá đáng thiệt, mình " 2 muộn, 1 nghỉ " mà, cô ghi sai rùi, trông mặt cô vậy chắc đành chịu chứ biết sao giờ
( :-s , sao tiết GDCD nó lại ở đầu hả trời
( , ko chừng 3 lần là tính 1 điểm như chơi, kinh hãi quá
( :-s
2 tiết văn kiểm tra " Thăm mả cũ bên đường của Tản Đà, cô Duyên chơi ác quá, cho cái bài mà chẳng thấy sách văn nào phân tích cả thì làm cái nỗi giề được nhỉ,
:-s , ngồi 2 tiết bịa lan man, chẳng biết có lạc đề ko nữa, thấy kêu Trần trang viết 3 tờ, ko hiểu viết gì mà khiếp thế nhỉ :>
, phen này ko biết mấy điểm đây
Tiết sinh thì cô cho tóm tắt bài rồi xuống sân trường ngắm trời, ngắm đất, xem hệ sinh thái, rồi lúc ra ngoài cổng trường cô còn hỏi tớ với Huyền Anh "các con ngắm được gì rồi "
) , nghe buồn cười thật đấy, dù sao cũng coi như nghỉ tiết sinh
mai lớp mình làm giao lưu với 11 Tin, và 12 Tin, chà, ko biết sẽ thế nào nhỉ ;
;
)
) , hồi hộp nhất chắc Huyền Anh rùi
)