E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Thứ 2 tiết thầy KHôi không biết có xin được nghỉ không nữa, mama đi họp tới 8h 30' mà vẫn chưa về, may thật vì hôm nay học nhảy 4 tiếng lận, chả biết giao lưu trước trường tháng mấy nữa
 
Kinh quá :eek: 1 ngày ko ol :)) Có 1 nhân khóa trên vào đong các em lớp TOán :)) sợ quá :-s
KHổ nhất là "ko biết tình cờ hay hữu ý" sau mỗi bài đều có 1 cái emoticons ":x"
Giả danh câu bài mà thực chất là "..." b-)
TIền bối nó khác :)) Cao tay >:-D<
(chỉ có mỗi Hải Anh hâm là bị lừa, tuởng chàng và nàng câu bài thật :)), Hải Anh ngốc :p :)))
 
Cao tay gì anh hả em ? Mới vào đùa mấy câu mà bị các em chăn ác quá ,sợ!!! :x
 
Bận thật mà hai Anh cứ phàn nàn mãi.
Còn nói xấu tớ nữa thì đừng hòng biết gì về mấy cái thư trả lời. :x
Tin sốt dẻo, tin giật gân, tin đăng trang bìa đấy.
Nghe xong thì vỡ tim chứ chẳng chơi. :))
Nào có muốn nghe không?
À mà thôi. Chuyện này mà đem kể thì... không hay lắm. :-$
Chờ bao giờ có Revolution rồi đem đăng báo luôn thể. :))
 
HAPPY BIRTHDAY TO HUYỀN ANH ! ! !
:x :x :x :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trung Anh hôm nay thi Toefl thế nào vậy, chắc tốt lắm thì mới lên HAO post bài thế này hả :)) ;;) ,
chuyện kia thế nào đây, có chịu khai ko hả, liệu hồn nghe chưa :eek: :-s , thế là ko đc đâu [-x :)) , thứ hai phải qua lớp mình rồi khai nhé :)) ;;) , với cả để tớ mượn cái máy ảnh kỹ thuật số của bố tớ đi chụp, nhớ qua lớp mình nhé :))
 
TA nó bảo là không qua đâu, thật đáng ghét, kệ nó. Sn mình mà làm cho mình ức chế, quá đáng...
 
phạm hoàng lê đã viết:
Cao tay gì anh hả em ? Mới vào đùa mấy câu mà bị các em chăn ác quá ,sợ!!! :x
Ơ kìa, Hải Anh với HUyền Anh làm rì mà để "anh" ý bảo là đang bị "chăn" vậy ;;) 8-}

To Trung ANh: Việc tình cảm của bẹn ai thèm để ý làm rì :)| Bày đặt úp úp mở mở :nono:

To Huyền Anh: Happy birthday to ku :x :D (nhận được lời chúc của tao rồi thì thêm 1 tuổi mày sẽ hạnh phúc lắm lắm đấy >:-D<)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hạnh phúc quá đi chứ, nhất là xem điểm chất lượng tao và mày, tao càng sướng :))
 
ủa, ban đêm mà mày cũng nhìn thấy cơ ah, giỏi thía, còn tao ah,may ra thầy PHK thì nhìn được còn thầy TVK thì chịu, chuyện, đêm mà
 
Mệt quá 8-} CHị yểu điệu vậy từ bao giờ vậy 8-} Cứ khải đen khải trắng cho em nhờ :D
 
Chào bọn maỳ,
Có đứa dám bảo tao bị dở hơi, tội nghiệp cho thằng đó, tao chỉ hơi bị Stress tí thôi thế mà nó không hiểu ^=^!
Tao sẽ cố tìm một thằng mới chất lượng hơn, có at least 6 thằng đang nộp đơn apply làm ... của tao. Kể ra thì hơi ít nhưng đối với tao thế là quá đủ cho một con bị dở hơi như tao.
Nếu mai đến lớp tao có khóc thì bọn mày không cần dỗ, chạy xuống tầng 3 tìm người mới cho tao! Đợt này tao quyết tâm rồi, không thể vương vấn mãi được. À, thứ tư này giao lưu, hay chơi trò bốc thăm câu hỏi đi, tất nhiên sẽ là những câu hỏi thật hay và chuối để cho vui!
Yêu bọn mày nhiều.
Happy birthday to mama!
Con biết mama thương con nhất nhưng mama ơi con buồn quá, con stress thật rồi!
 
Huyền Anh làm ơn tìm cho con mấy bài mới của Mỹ Tâm: Rồi anh sẽ quên, Vì đâu.
Hai bài này hay cực, Mai Phương nghe thử đi, hợp với chất giọng của mày lắm đó!
 
Con Hằng lại trốn trại rồi à
Ai gọi đến trại tâm thần đến nhốt nó lại hộ cái:))
 
Vl này, sao cứ thấy cái Hằng là lại nói vậy thía, thù oán gì với nhau từ kiếp trước hả, mai đến lớp mà đánh nhau mà hình như còn có câu
Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Xem lại topic cái, của 11t cơ mà, lớp hóa mà bon chen, như vậy là không được nghen
 
Back
Bên trên