E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

con bé Mai Phương hư đốn này, mượn vở mà nói vầy hả :eek: ;;) :))
mai học xong thầy Khải thì cho mày cầm về :)) , hư thật, ko chịu chép bài giề cả ;;) :))
hôm nay kiểm tra toán, chẳng biết thế nào nhỉ, nếu thầy mà thích thì có cả đống chỗ sai rùi :-s :)) , kệ đi, dù sao hôm nay thầy mắng lớp mình về vụ hôm qua cũng ko kinh khủng như mình tưởng, chắc dành cho lúc họp phụ huynh HK 2 chăng :-s :-s
 
Hôm nay được một quả khoe mẽ với thầy Hà. Mình giải bài ngắn bằng có nửa cách thày. Thế mà anh Đức Anh mắng mình một trận bảo là làm mất thời gian, bực mình thật.
Thằng Việt Long xin Rec của thày nhanh nhất trong 3 đứa mà còn kêu ca gì?
Tôi với cái Trang ở lại đến tận 12h30 mới về, đói hoa cả mắt. Mà cũng tại vì trước đấy đá cầu với anh Đức Anh nhiều quá (22 séc, mình thắng 2, thua 20, xấu hổ thật).
Nói chung năm nay mình hơi bị xui về chuyện học hành, nhưng bù lại được một cái khác đáng tiền hơn. Câu này chắc chỉ có Huyền Anh với Hải Anh hiểu nhỉ.
 
Huỳnh Trung Anh đã viết:
Hôm nay được một quả khoe mẽ với thầy Hà. Mình giải bài ngắn bằng có nửa cách thày. Thế mà anh Đức Anh mắng mình một trận bảo là làm mất thời gian, bực mình thật.
Thằng Việt Long xin Rec của thày nhanh nhất trong 3 đứa mà còn kêu ca gì?
Tôi với cái Trang ở lại đến tận 12h30 mới về, đói hoa cả mắt. Mà cũng tại vì trước đấy đá cầu với anh Đức Anh nhiều quá (22 séc, mình thắng 2, thua 20, xấu hổ thật).
Nói chung năm nay mình hơi bị xui về chuyện học hành, nhưng bù lại được một cái khác đáng tiền hơn. Câu này chắc chỉ có Huyền Anh với Hải Anh hiểu nhỉ.
Ui giời :)| phát mệt /:) lại chuyện tình cảm nhăng nhít của chú chứ rì :nono: có ai cần biết đâu mà cũng bày đặt lên mặt úp úp mở mở 8-} :))

TO Hải Anh: ơ nhóc này láo :eek: đã ko mang vở cho chị lại còn dám mắng chị nữa kìa :nono: mai mày mới đưa cho tao thì tao lại thêm 1 hôm ko chép rì à :(( sao mày ác độc thế :(( Đầu óc nó lú lẫn vừa thôi chứ :madflame: nhớ lại xem tao bảo mang từ hôm nào :madflame: thứ 6 tuần trước cơ đấy :madflame: :((
 
Em Trung Anh được lắm ,rất là có chí khí đàn ông :)) Hôm nay mày kể anh mới biết là 2 anh em mình hơi giống nhau ;;) Thôi có gì nói cho anh để anh giúp 1 tay
 
Xin được cái rec của ông ý đến khổ
Trung Anh với Trần Trang ông ý chủ nhiệm xin rõ đơn giản
Mình xin đầu tiên bị hỏi han rõ lắm:((
 
Bẵng đi một lúc lâu không thèm post bài lên HAO rồi, bây giờ nhìn lại thấy cái bài cuối cùng của mình ở đâu ko biết nữa :(. Mấy bạn nào đang làm app có gì cần hỏi "kinh nghiệm" thì cứ hỏi mình nha :p (mặc dù cũng chẳng rõ là có cái kinh nghiệm gì ko nữa).
Mà dạo này lớp mình có vẻ bị mắng nhiều nhỉ, nói chung tớ thấy là thầy Khôi có lúc nóng tính lên thì rất khủng khiếp nhưng mà cũng có lúc hiền lắm :)). Nếu gặp hôm nào thầy không bực mình chuyện gì thì hôm đó sẽ may cả ngày đấy :)).
À, mấy bạn đang apply vào Taft có muốn tớ chụp ảnh ở đây xem ko? Mấy ngày hôm nay cũng đẹp lắm, để khi nào có thời gian tớ chụp cho vài kiểu để thay cho school tour vậy :)), sau này tên nào vào được Taft nhớ trả công hướng dẫn viên là được rồi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KHoa lâu lém mới viết bài nha, ấy phải viết tích cực lên để nếu thầy kHôi có vào thấy ấy sẽ không mắng bọn tớ nữa
To Trung Anh : chơi thể thao gì mà gà thế, ấy mà chơi với tớ bảo đảm cũng thua(mặc dù cấp 2 bị 2 điểm đá cầu) :))
 
a, Khoa đây rồi hả :)), ấy phải post bài nhiều nhiều một chút mới đc :))
To MP :mày đã hư đốn ko thèm chép bài :nono: , đi mượn vở mà còn dám mắng tao hả :madflame: :eek: :)) [-x , hôm nay sao ko mượn luôn hả ;;) , thôi, mai thì cầm về luôn cho tiện, mấy hôm trước tao quên mất :p
To Trung Anh : chà, đương nhiên tớ với Huyền Anh hiểu rùi ;;) ;;) :)) , mà hôm nay sao đi giặt giẻ lau ko đeo kính, nghe giọng nói mà ko nhận ra bạn bè, làm tớ đã muộn học vẫn còn phải ngồi nói mãi mới thèm " a, Hải Anh à " :eek: :eek: , lại còn " huyền anh à " nữa chứ X( X( :madflame: :madflame: tức thật đấy :)) , mà chuyện gì sao lại đi kể cho cả anh Lê với cả ĐA nữa thế :eek: :eek:
 
Bó tay
Lớp T1 bây h mới thèm có album:D
Mệt thật, ko bít có ảnh nào ko:D
 
Lê Hải Anh đã viết:
a, Khoa đây rồi hả :)), ấy phải post bài nhiều nhiều một chút mới đc :))
To MP :mày đã hư đốn ko thèm chép bài :nono: , đi mượn vở mà còn dám mắng tao hả :madflame: :eek: :)) [-x , hôm nay sao ko mượn luôn hả ;;) , thôi, mai thì cầm về luôn cho tiện, mấy hôm trước tao quên mất :p
To Trung Anh : chà, đương nhiên tớ với Huyền Anh hiểu rùi ;;) ;;) :)) , mà hôm nay sao đi giặt giẻ lau ko đeo kính, nghe giọng nói mà ko nhận ra bạn bè, làm tớ đã muộn học vẫn còn phải ngồi nói mãi mới thèm " a, Hải Anh à " :eek: :eek: , lại còn " huyền anh à " nữa chứ X( X( :madflame: :madflame: tức thật đấy :)) , mà chuyện gì sao lại đi kể cho cả anh Lê với cả ĐA nữa thế :eek: :eek:

THưa chị, tôi đây ko thèm muợn nữa rồi :)) vở tao bi giờ ko khéo còn đủ hơn vở mày đấy :nono: ::))
 
Con bé MP này lưới lắm [-x. bao nhiêu ảnh có chịu up lên đâu, mở cái album ra chắc vài thắng nữa mới có ảnh [-x
 
có vở ai mà lại đầy đủ hơn vở mình đc nhỉ :eek: :-/ ;;) , đùa thôi :))
album lớp mình sắp có ảnh rùi :)) , chắc chắn đấy ;;) :)) , MP mà dám lười xem :)) [-x @-) b-( ngay lập tức ;;) :)) , đùa thôi :)) , có mà mình bị thế trước ý :)| :-s :))
mà sao dạo này cô Duyên hiền dễ sợ nhỉ :eek: :)) , đi muộn ko thấy cô mắng giề, KT miệng ko ai xung phong thế là ...thôi nhé :eek: , lạ thật
:)) hôm nay đc chép một đống thơ tình của XD nha :))
 
hehe, hôm nay KT miệng cô Duyên được 10, bài HS2 thì 8, sướng quá
 
To hâm: dân 01-04 mà sao cứ xớn xa xớn xác vụ album 03-06 thế nhỉ :nono: :)) :D

To Hải Anh: ròi rồi, em up lên giờ đây :-s
 
Lạy trời cho Mrs Duyên cho làm đề thơ tự chọn chứ nếu phải làm Biển thì tau đây vô cảm????!!!! Tự nhiên hôm nay Huyền Anh bảo cô đọc thơ làm gì, làm cho con Hương nó "trêu" con. Khổ thân mình, cái bài gì ấy nhỉ, hình như là Dại Khờ thì phải, ông X Diệu này viết cũng được, hơn hẳn mấy bài kia. Dù sao tau đây vẫn ghét, thơ ông ta chán phèo, thơ Nguyễn Bính dễ thương hơn.
Nhân tiện thơ thẩn, xin mời mọi người đọc thơ:
 
Chà lớp mình bắt đầu học thơ thằng cha gay ấy rồi à?
Thơ lão đọc hơi bị sến, tớ không chịu được.
Thơ Hàn Mặc Tử thì dễ nuốt hơn (tại ổng cũng điên điên giống tớ, cũng romantic giống tớ, mỗi tội tớ không bị bệnh cùi). :))
Hôm nay lại viết thư cho bạn gì đó đây, :x chưa biết viết thế nào cho ấn tượng cả. :-/
Mấy quân sư Anh đâu ra tay giúp đỡ nào. Lâu nay các ấy chẳng làm được cái gì ra hồn cả. [-x
Coi chừng đến cuối tớ xù lương thì ráng mà chịu đấy.
 
Chà lớp mình bắt đầu học thơ thằng cha gay ấy rồi à?
Thơ lão đọc hơi bị sến, tớ không chịu được.
Thơ Hàn Mặc Tử thì dễ nuốt hơn (tại ổng cũng điên điên giống tớ, cũng romantic giống tớ, mỗi tội tớ không bị bệnh cùi).
Hôm nay lại viết thư cho bạn gì đó đây, chưa biết viết thế nào cho ấn tượng cả.
Mấy quân sư Anh đâu ra tay giúp đỡ nào. Lâu nay các ấy chẳng làm được cái gì ra hồn cả.
Coi chừng đến cuối tớ xù lương thì ráng mà chịu đấy.
__________________
Trung ANh dạo này chịu khó lên mạng quá nhỉ, có máy tính mới có khác
Dạo này có thấy mặt mũi ấy đâu mà tớ giúp được chứ
mà viết mail cái gì mà không chịu kể, thế thì làm sao quân sư được chứ
To Thu hằng : lại câu bài rùi, có cái link mà cũng phải viết bài mới
 
hehe xin hỏi là sao các bạn lớp Toán chụp ảnh toàn để ảnh ngang ... hại cổ ng` xem à :-?
 
Back
Bên trên