E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Ặc ặc, web của Giang lần đầu thế là cũng được nhưng làm web mà dùng frontpage rùi copy source thì cũng đâu phải hay lắm đâu
Bà phải hiểu code thì có lỗi hoặc host ko support cái gì còn biết chứ ?
Khuyên bà thế thui đừng chửi tui tinh vi:D
Tôi khuyên bà nên đọc vài cái e-book về hack ý, trong đấy bọn nó hướng dẫn từ basic -> expert, cũng khá dễ hiểu
 
Để làm một trang web cũng không cần phài cầu kỳ như vậy đâu. Chỉ cần biết một chút ít hoặc kô biết gì về HTML là cũng có thể làm một trang web rất đẹp (tất nhiên là phải có con mắt hội họa một chút thì mới biết cách bố cục, format kiểu font hợp lý. Còn nếu muốn viết một website động như kiểu diễn đàn trực tuyến hay website về thương mại điện tử thì mới cần biết về lập trình, bảo mật mạng, online banking,... Thiết kế web thì cũng có người pro và non-pro nên ai làm được web thì cũng đáng hoan nghênh rồi (mà chẳng có ai gửi link cho tớ xem trang web của Giang cả :( ). Hỏi nhỏ 1 tẹo bây giờ VL là pro hay là non-pro mà lên mặt ghê vậy? :))
 
:)) nghe VL với Khoa và Giang nói cũng chưa hiểu lắm :-s , nhưng thôi sẽ hỏi lại chi tiết sau :))
mà sao ấy chưa có cái link của Giang à Khoa, :-s , đây nè, tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng
Trần Hương Giang đã viết:
zangchan157 (7:22:13 PM): cua Giang la`m ne`, nho xem nhe dung delete day, cong phu lam day. Chuc nam moi dzui dze( tuy la chuc ca group nhung rat chan thanh day dung xoa nhe) http://zangchan.tripod.com/hny.htm
tớ thấy rất đẹp đấy chứ, lại còn là ảnh Kenshin và Kaoru nữa chứ, bài hát cũng hay, nhưng mà giá là Kenshin và Tomoe thì tớ thích hơn :))
dù sao cũng cám ơn Giang nhiều nhiều lắm, tình cảm là chính :)) :)) :x
 
Đấy,lớp mình nhiều nhân tài thế mà chả bít gì cả, ai bảo Khoa ấy,lần nào hỏi cũng đang bận, làm chẳng hỏi được gì cả
To Hải Anh : ấy cho mọi người xem trang web giang làm, thế còn web của Jackie đâu, cho em được không hay lại là chuyện riêng tư hả
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Đấy,lớp mình nhiều nhân tài thế mà chả bít gì cả, ai bảo Khoa ấy,lần nào hỏi cũng đang bận, làm chẳng hỏi được gì cả
To Hải Anh : ấy cho mọi người xem trang web giang làm, thế còn web của Jackie đâu, cho em được không hay lại là chuyện riêng tư hả
:eek: nói cái kiểu gì thế hả, đánh cho một trận bi giờ :)) :)) , chuyện riêng tư của người ta, ai lại công bố rộng rãi thế hả :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi,
Mấy hôm nay bị mất Password không vào được, hôm nay lên đây thấy lớp mình vẫn boring như thường. Mà sao tớ thấy topic lớp mình rồi mắt quá, từ avatar của Hải Anh lẫn chữ kí cũng của nó. Màu mè lòe loẹt quá mấy bạn ạ! Eo, ở đây đang bàn về mấy chú bộ đội online, buồn cười quá, các chú bị nhốt trong doanh trại không online được, hi hi ha ha!
Thôi chết, phải đi học hóa Mrs. Thu thôi. Khiếp phần hữu cơ kinh thế. Lớp mình bớt lòe loẹt đi nhé.
Bai bai!
 
ảnh Britney cũng được đấy, sao không chịu khen ảnh đan Trường của mẹ hả.Hôm nay đen đủi, quên không dảnthe xe buýt---> tốn tiền đi xe,huhu
 
Tui thì chỉ dám làm non-pro thôi, chứ đâu dám làm pro
Nhưng dùng frontpage thì khác gì ăn sẵn, còn việc bảo mật mạng thì ko chỉ làm trang web mới cần biết mà chỉ sử dụng Internet đơn thuần thôi cũng nên biết, càng biết nhiều càng tốt chứ sao:D Đã có ko ít trường hợp personal web page bị biến thành XXX rồi đó, đấy chính là mục tiêu của 1 số hacker mới vào nghề, muốn chứng tỏ mình, vì thế nên dù sao cũng cần có 1 chút basic chứ
Tui thì chả dám lên mặt với ai cả mà chỉ thấy mỗi bạn Khoa có vẻ coi thường mình quá. Thật chả biết thế nào :-?
COn Hằng bệnh sao ko đăng ảnh mình lên lại đem ảnh Brits lên đặt dưới cái tên của bà thật sỉ nhục quá đấy
 
Chào bọn mày, lâu lắm mới lên, thấy bọn mày nói nhiều chuyện wa!
Chúc mừng mấy đứa được đỗ đội tuyển 0:) , những đứa không đỗ thì năm sau cố gắng, không được buồn :) .
Khoa lâu lắm mới thấy, Giang gửi cho tớ cái link hay đấy! :x Thanks
 
Yên tâm tao không buồn đâu, mà có thì chắc chỉ 1 chút nhưng mà không phải là do không vào được vòng sau. TRời ah,Trung Anh hôm nay có quả tóc rõ ngố nữa chứ,hôm nay đến lớp bị bọn mày làm cho tao không biết chui mặt xuống đâu, ngại quá cơ
 
Thế cuối cùng lớp Toán có mấy nhân vào tuyển :-?
Hôm nay giả bài thi HK điểm bthường quá, e phẩy cuối năm ko cao:(
 
3 người vào: Trung Anh, Vinh Sơn,Trung Hiếu ,có biết bạn nào không
 
Nào nào chào mừng Trung Anh lần đầu tiên xuất hiện đi nào.
Hôm nay vui thế, chọn được ảnh của Paul McCartney đẹp không chịu được.
Cứ tưởng tượng đấy là mặt tớ nhé.
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Ặc ặc, web của Giang lần đầu thế là cũng được nhưng làm web mà dùng frontpage rùi copy source thì cũng đâu phải hay lắm đâu
Bà phải hiểu code thì có lỗi hoặc host ko support cái gì còn biết chứ ?
Khuyên bà thế thui đừng chửi tui tinh vi:D
Tôi khuyên bà nên đọc vài cái e-book về hack ý, trong đấy bọn nó hướng dẫn từ basic -> expert, cũng khá dễ hiểu
:)) thằng Vlong nói nghe có vẻ rất "am hiểu" nhỉ :D
 
Nào nào chào mừng Trung Anh lần đầu tiên xuất hiện đi nào.
Hôm nay vui thế, chọn được ảnh của Paul McCartney đẹp không chịu được.
Cứ tưởng tượng đấy là mặt tớ nhé.
=> người ta gọi đấy là so sánh khập khiễng.

Hóa ra Khoa cúng làm cho Hải Anh 1 cái thiếp riêng á? ;;) ;;) Lãng mạn quá, hâm mộ các bạn quá, giá mình cũng có diễm phuc như vậy :x :x :x

Trời đất Vlong ơi, thời gian đâu mà đọc mấy cái sách đấy chứ. Nó lỗi nó hack thì ta bỏ đi dời sang host khác, thế là khỏe :))
 
Trung Anh hôm nay bùng học.lên HAO,hư thế
 
:eek: Trung Anh à, ngạc nhiên thật đấy nhỉ
Dù sao cũng chào mừng thành viên mới của Toán 1 online :)) :))
Sao sáng nay dám nghỉ học hả, không phải chán đời quá đấy chứ :))
Mà cái signature của Trung Anh mới đọc thấy hay quá, cứ tưởng thơ tự sáng tác tặng "ai đó", hoặc là viết khi mang tâm sự cùng "ai đó", nhưng mà hóa ra không phải :)) :)) , có phải là bài " Tôi yêu em" của Puskin không đó, dám dịch ra tiếng anh à, vi phạm bản quyền nhé :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:eek: mà sao Huyền Anh được 1 sao nhanh thế hả, :eek: trong khi mình mới có chưa đầy 80 bài, ko hiều viết ở đâu mà lắm thế nhỉ :eek: :)) , không biết có phải là đến post bài ở cái topic " ấy ấy " không nhỉ ;;) ;;) , cái topic mà chẳng có mấy ma đến viết bài ý ;;) :))
mà sao dạo này box lớp mình bắt đầu chán đi đấy nhé, một ngày trôi qua mà không có mấy bài viết mới :-s , mỗi người cùng cố gắng post bài tích cực chút đi cái, Đinh Hằng đâu rồi, thấy kêu cái account kích hoạt được rồi cơ mà, Minh Dũng, rồi bọn con trai đâu nhỉ :-s , toàn đi chơi điện tử với bi-a thôi à, hay la Cương nữa chứ, nhà mở Internet cơ mà :-s , chán thật đấy
mà Trung Anh cái account đc rồi thì thỉnh thoảng lúc mà lên mạng thì nhớ đến cái topic lớp mình nữa nhé, đừng chỉ vào "đâu đó" xem cái " gì đó " ( hiểu chứ hả ;;) ) đâu đấy nhé :)) ;;) nhớ đấy
 
Back
Bên trên