E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Hehe, hôm nay giả bài Văn được có 7, bọn tuyển toàn 9,5 với 10, điên hết cả người
Hehe, bài văn Thuật Hứng 24 của bẹn Huyền Anh mấy điểm thế:))?
 
Hello again,
Mẹ Huyền Anh hôm nay bị nhẹ hơn dự kiến!
Cô không tuyên dương trước lớp!
May thế, không mình là con nó cũng xí hổ oan!
À, hôm nay lên chơi là để nói về Mrs GDCD mà chẳng biết gọi thế có đúng không vì nghi cô là Miss óa!
Thực sự lớp Toán muốn nói là lớp Toán rất quý cô, cô đem đến cho lớp Toán biết bao kiến thức rất đặc biệt vui ơi là vui. Cô yêu thương lớp Toán nên thấy lớp Toán bị thua nên ra an ủi, vậy mà Hải Em không biết điều, hư với cô quá cơ. Giờ cô ghét lớp Toán thì sao, cô ơi!
Cả lớp mình yêu cô là thế...
Xúc động quá...
Thôi, mai kế hoạch thế là hỏng be bét, biết bao giờ mới được nghe anh Đạo hát đây! Tưởng nhờ phúc Huyền Anh được nghe anh ấy hát! À, sợ có người hỏi thăm nên thanh minh luôn, chỉ thích giọng hát thôi còn anh Đạo này không được ổn về mặt hình dáng cho lắm. Cái con mụ Huyền Anh sướng quá! Được cả lớp giúp,chẳng bù cho mình!
 
Ông VL không phải thế đâu, tui dù có làm NGuyễn Trãi thì vẫn 7 +2 = 9, ghen tị không.Điều đó chứng tỏ tui mà làm đúng thì 8+2 =10 là cái chắc,chẳng qua là hom đó hơi bị điên 1 chút
 
Con Hằng bệnh bị điên à, đừng có đưa có bà GDCD ra đây, đúng là 1 bà GV dở hơi, suốt ngày bảo là nghĩ về học trò mà dạy thì chán mớ đời, như phản động, lại còn bắt soạn bài
ĐÚng là chỉ có những con dở hơi như con Hằng bệnh mới viết ra được những câu như thế, điên vừa vừa thôi
 
này, đầu tiên nhắc nhở đừng có lôi cái vụ GDCD ra đây nữa nhé, nhất là Hằng ý, viết cái kiểu gì đây hả :eek: , thích nói những lời đấy thì gặp cô mà nói, nói ở đây là sao hả :-s :)) thôi, cho qua đi, chưa lên hội đồng kỷ luật là may lắm rồi :(( :(( :)) , dù sao thì cũng là một bài học nhớ đời không quên được
hôm nay toàn tổng kết điểm, mấy ngày tới chắc cũng thế, ở lớp chỉ có chơi bài, đôi lúc cũng chán, kế hoạch làm giao lưu với 12 Tin của lớp mình thế là bị phá sản rồi à, thế có kế hoạch khác chưa ? phương án 2 đâu rồi :)) :))
topic lớp mình cũng bắt đầu buồn tẻ quá, có mỗi Thu Hằng đáng khen tích cực post bài dù nhỉ, như Mai Phương, Minh Phương, Giang cũng lặn tăm mất, chỉ còn tớ, Huyền Anh và một tên nhảy vào câu bài là Việt Long :-s
 
Đang chán đời đây, ai có cách nào làm tớ hết buồn không
 
Ặc ặc, chán đời đi tự tử đê:))
Tui mà ko câu bài thì topic lớp bà xuống trang 2 từ lâu rùi:))
 
ai bảo xuống trang 2 nào, ngày nào tôi với Huyền Anh cũng viết bài thì xuống trang 2 thế nào được ;;) ( nói nghe thê thảm quá chừng :(( :(( :( )
thôi, cứ tạm thời để ông hoạt động trong cái topic này cho vui vậy :( , cũng có mấy ma đâu, chán thật đấy :(
 
Bon chen tí : chào các em lớp 11 Toán :x
 
Đấy lại thêm 1 anh câu bài nữa rùi:D
Topic này mà ko có câu bài liệu có được 13 trang ko;;)
Bà phải cảm ơn tui mới đúng:D
 
Chào anh Lê
Anh vào đây nhiều vào cho vui.
Còn thằng Việt Long nói lắm quá. Coi chừng cấm cửa không cho vào bây giờ
 
Hehe, coi thử ai cấm được tui:D, ko có thể loại ban IP vào topic đâu, mà cho dù có thì mod box này cũng ko biết làm:D
Sao Trần Trang với con Chinh nhận được e-mail rùi mà mình vẫn chả nhận được cái gì
Có lẽ phen này toi rùi:((
 
Chết đi VL,ai bảo nói nhiều nên chưa nhận được mail. Hôm nay thầy Khôi kêu toán thi học kì thê thảm thật, hình như Lương Ngọc còn 0 hay sao ấy,TA bỏ qua tiết mục này mất rùi.THứ 2 thấy mới trả bài, run quá
 
Thằng Việt Long biết gì mà nói, bé viết 2 lớp nghĩa. Lớp Toán hiểu một kiểu, viết như thế thì nhỡ có chị T-A vào đây thì không bị lôi lên phòng giám hiệu chớ, chỉ có thằng VL ngu si là không hiểu cái gì cả.
Đêm hôm nọ, trời rét 7 độ C mà phải đi nghe trộm bố mẹ nói chuyện. Bà thì nói:"Ông ơi tôi vẫn nghi ngờ con Hằng nó có bạn zai". Có hiểu tại sao lại có chữ vẫn không? Tại con Hường đấy! Nó viết trong cái thiếp Xmas là "chúc cho tình yêu với bạn Quang Linh ngày càng tấn tới" thế là mama bắt được:"Tao nuôi mày để mày đi yêu đương à!". Hết cách! Thế là phải lôi cái ảnh cả lớp đi chơi Tam Đảo lên, chỉ Thái Tuấn và mặt day dứt:" mẹ ơi nó đùa đất, thằng Quang Linh xấu thế này làm sao con ... được". Thế là mama nguôi, tự nhiên con em nó sang mách bố mẹ đang nói chuyện gì về chị ấy, ghê quá, may mình có papa đỡ hộ.
I'm innocent.
À, bé bắt đầu khó chịu về bác VL Romano rồi đấy!
 
Ặc ặc con Hằng bệnh này ngu vãi, bà ý mà lên đây thì chả cần đọc cái bài của mẹ đâu là đủ dẫn cả lũ xuống phòng giám hiệu rồi, viết mấy lời kia lên câu bài hả mẹ, mẹ về nhà ngủ cho con nhờ
CÒn chuyện mẹ kể cái gì khó hiểu thế, tóm tắt lại được ko, bệnh quá ko type nổi à
 
:)) hôm nay thầy Khôi nói về bài kiểm tra kinh thế, kiểu tình hình này thì cả lớp dễ toi lắm, thế nào cũng có không ít tên chết vì môn toán đâu :-s :-s , mà sao thầy Khải chấm thi học kỳ cũng không nương tay hơn chút nào thì phải :(( :(( , tình hình thì điểm đại rải rác từ 0-6 trên tổng số 6 điểm, :-s
đến tận thứ 2 tuần sau mới trả, có nghĩa là những ngày tháng ác mộng vẫn còn, chỉ còn cách cầu trời :-s :))
điểm tổng kết thế là còn mỗi toán nhỉ, năm nay chắc trừ điểm toán ra thì điểm đều tương đối cao cả nhỉ ( tình hình chung thôi chứ tớ chết mấy môn địa với cả GDCD lắm, điểm thi HK be bét, sinh đã 92 rồi mà so với mọi người vẫn thấp ơi là thấp :-s , nhưng mà no problem :)) )
cả một ngày + thêm một buổi chiều được mầy bài viết, chán thật đấy nhỉ, thôi thì kể ra có vài tên vào câu bài cho nó đỡ buồn vậy, anh Lê kia bảo mấy anh chị 12 toán nào vào đây nói chuyện cho vui, có gì thảo luận, đỡ phải vào CLB học tập cho mệt :)) :)) , vừa tiện, vừa tăng số lượng bài ở box này,
ý kiến tuyệt vời thật :)) :))
 
ah ha !!!!!!!!!!!..........
bọn toán này....cũng học "chích chòe " àhhhh?????????
ố yề.....hóa ra cũng vẫn còn 1 lũ cùng chung xố phận với bọn tớ.... :)) :))

hum trc' con mai fuong đã tường thuật lại cuộc trò chiện lịch sử của ...đứa nào ếy nhểy :-/ :-/ ..<--cóc nhớ tên
=> chuẩn bị lên thớt đi thoai..chích chòe (2ch -->gọi thế le` cho ngắn gọn ) màh quên được vụ lè thì chỉ có thể là vì hum đếy đươc gặp chồng sắp cưới thoai..

tớ cũng đã gêy thù chuốc oán với chich chòe roài...chỉ vì công cuộc bảo vệ bềy đàn a1 của tớ..lần 1st là hum học bài tư bản zizi đếy..1 mình cãi nhau, chống chế lại mếy cái lí lẽ ngu xi như cục ị của 2ch..càng cãi nhau càng thếy sao màh muốn đấm vào mẹt thế ko bít..

lần 2nd là vụ cãi bài thi hk cho cả lớp..cái bài 1 ra đề ngu xi như 1 con lợn í..sau vụ đếy..2ch cay cú tớ kinh khủng khiếp......đến nỗi đi bêu riếu mình với cả bọn lớp trung ở tít tận ca chiều...như 1 cục ị..
 
Oai, cuộc chiến lịch sử đấy lan nhanh thật đấy, mọi người đề biết cả rùi Hải Anh ơi.Hôm nay xui thế, đi học muộn bị đứng ngoài cổng trường,may mà tiết 2 còn biết chuồn vào lớp khi thầy khải ra ngoài,giỏi quá cơ
 
:-s hôm nay tồi tệ quá nhỉ, được 2 bài viết :-s , tình hình gì đây?
mà chuyện với cô GDCD là thế nào vậy, mấy đứa lớp anh được nghe tường thuật những gì rồi thế hả :eek: , nhưng mà vụ này oan quá :(( :(( :(( :( :( , rõ ràng tớ chỉ có ý đùa mà không ngờ lại ra nông nỗi đó, với lại đùa ko đũng người, ko đúng chỗ nữa, dù sao cũng phải lãnh chịu hậu quả đau đớn rùi :(( , không biết sau vụ này sống ra sao với môn GDCD vốn đã thê thảm, hơn nữa lại còn là tiết 1 nữa chứ, ngày nào cũng khó khăn lắm mới dậy nổi, nếu cô mà thích thì thôi rồi, cứ đi học muộn cho 1 điểm :-s :-s :(( :( , nhưng mà dù sao thì cũng đành phải nhận mọi hậu quả, mọi tội lỗi về bản thân và tỏ ra hối cải đến hết mức có thể, dù là trong lòng vẫn chưa hoàn toàn phục lắm :-s , nhưng có lẽ ko nên làm to chuyện nữa đâu, rồi mà ra hội đồng kỷ luật thì sao đây ? thầy Khôi mà biết thì thấy sẽ ko tha đâu :(( , một tương lai thê thảm quá, đen tối quá :(( :(( :(
dù sao thì cô GDCD cũng ko đến nỗi nào đâu, cô đã nói là cô chấp nhận lời xin lỗi rồi, nhưng trong lòng cô nghĩ sao thì... :(( :( còn phải chờ xem đã :(
 
chích chòe lưu manh lém :> :> ..ngoài mặt 1 kỉu nh mùh cóc bít trong đầu cô í ngĩ cái zi đâu.. :-/ :-/

cái hum tớ bức xúc cái bài thi hk quá í..cóc nhớ mình nói cái zi nữa..cái mẹt chích chòe vẫn rất kỉu "vị tha hahahah"..
thế màh đoàng fat 1,2 hum sau bọn lớp trung kể chuiện"1 bạn a1 cãi nhau tay đôi với cô "..mà bít đich zanh mình chứ có phải ko đâu..thà kể đích zanh nge còn dễ chịu >..cái kỉu "đại từ phiếm chỉ "lè khó chịu ghê...===>gét 1st cái kỉu nói xấu sau lưng.. [-x

nh mùh HA đừng có lo..chắc chả sao đâu...chỉ đi văn điển là cùng thoai.. 8-} 8-}
 
Back
Bên trên