E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Ko bít TLV mình có bị lạc đề ko nhỉ :-?
Mình cứ phân tích sạch sành sanh chứ ko để ý ngôn ngữ gì sất :(
 
:)) VL phân tích tất các tác phẩm của Nguyễn Khuyến á :)) chép giỏi thế con :)) dài lắm đấy :))
 
:)) :)) :)) Khổ thân Huyền Anh, Thuật Hứng 24 mà lại là tác phẩm của Nguyễn Khuyến được thì :)) , kiểu này thì Nguyễn Trãi chắc sống dậy mất, đòi bản quyền tác giả mà, ai đời sáng tác mãi mới được một tác phẩm để lại cho hậu thế :)) mà bây giờ lại trở thành tác phẩm của ông khác
Hôm qua làm văn chán quá, ngồi bịa mãi mà thấy vẫn chưa hết giờ, nghĩ mãi mà chẳng ra thêm ý gì để bịa cả, nhìn sang chúng nó đứa nào cũng mặt 4 của tờ thứ 2. :-s :-s kinh thật, kiểu này không biết mấy điểm nữa đây, năm nay điểm nào cũng thê thảm
hôm trước coi như gây thù oán với Mrs GDCD rồi, không hiểu học kỳ 2 sống với GDCD kiểu gì đây :(( :(( :((
To Huyền Anh : đừng lo, đội tuyển đc cộng điểm mừ , cùng lắm chỉ 3,5 + 2 ->5,5 thôi :)) :)) ;;) ( b-) đùa thôi)
 
Mình sang tận mặt thứ 2 tờ 3, nhưng lại lạc đề thì 0 điểm :(
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Mình sang tận mặt thứ 2 tờ 3, nhưng lại lạc đề thì 0 điểm :(
Trời ơi, ông viết gì mà lắm vậy hả VL? :eek: :eek: :eek:
nhưng sao lại lạc đề ? tức là thế nào ? hay là ông chép tất cả thơ NK ra rồi phân tích tất hả ? :)) ( chắc không đến nỗi vậy chứ )
tôi cứ chép thơ, ko thuộc thì "..." xong rồi hầu như là chép nguyên đề bài lại cho nó đỡ nhầm, khỏi sợ lạc đề, nhưng mà viết linh ta linh tinh, ko biết cô Duyên lần này cho mấy điểm :-s :-s
 
Tui phân tích sạch 3 bài thơ Thu, phân tích đề thực luận kết đủ cả
Ko bít có bị lạc đề ko:-?
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Tui phân tích sạch 3 bài thơ Thu, phân tích đề thực luận kết đủ cả
Ko bít có bị lạc đề ko:-?
lạc đề quá đi chứ lị :)) :)) :))
phân tích ngôn ngữ thơ dân tộc chứ đề thực luận kết gì ở đây? thôi chia buồn cùng ông rồi VL ạ :(( :))
;;) ;;) đừng buồn quá
hãy cầu nguyện đi
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Thật à AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
hehe
Việt Long phân tích hết thì chắc chắn là lạc đề rồi. Dạo này còn được 9 điểm bài luận tiếng Anh thầy Nghiêm không hả?
Nhân nhắc đến thầy Nghiêm, tôi đang muốn xả mối bức xúc này: chả là, mỗi lần tôi kế lại những chuyện thầy Nghiêm nói trên lớp, bà chị gái tôi đều tỏ ra mỉa mai, công kích, đánh giá thấp thầy... ( cũng phải công nhận là chị tôi hiểu biết nhiều, luôn có tư tưởng đúng đắn). Điều này làm tôi thấy rất ức chế ! Tại vì chị tôi cứ có định kiến là thầy Nghiêm phản động, độc đoán (cách đây 6 năm chị ấy học thầy N 1 buổi rồi bỏ). Rõ ràng là chị tôi không chịu hiểu rằng thực tế, thầy N là người yêu nước, tư tưởng tích cực... Có thể cách đây 6 năm , những điều chị ấy nghe làm chị ấy có định kiến.
Nhưng tôi rất tức, vì cái cách chị tôi luôn mỉa mai, cho rằng tôi ngốc ngếch. Thật bức xúc quá! Tôi chẳng biết nói lại thế nào, chỉ thấy ấm ức...
 
Trời ơi, thầy Nghiêm dạy hay thế mà có nghười dám mỉa mai vậy hả :eek:
dù là chị Minh Phương thì tớ cũng thấy bức xúc à nha, thầy Nghiêm mà phản động à? Tư tưởng ko phục thầy N kiểu này lại giống một số tên như AQ bạn tớ rùi, nói chung là một số có thể ko hiểu nổi tầm tư tưởng của thầy muốn truyền đạt chăng :)) :)) Minh Phương cứ kệ chị thôi, muốn nói gì thì nói, ta đây ko thèm chấp ;;) :))
với lại tớ thầy rất rất yêu nước mà, nhờ thầy mà tớ mới thấy yêu nước mình hơn, thấy nước mình đẹp đấy :x ( Yêu VN wá) :))
nhắn với chị Minh Phương là nếu còn dám chê thầy công khai thì sẽ có một tập thể đến trừng trị đấy :)) [-x [-x
 
Hôm trước trong bài dịch cũng có cái cụm từ "AQ" mà mình ko hỉu AQ là cái gì
Mà yên tâm lớp tui 2/3 phân tích sạch nên có lạc đề thì bà Duyên cũng phải cân nhắc mà cho điểm chớ:D
Ai chửi thầy Nghiêm phản động thì đúng là thần kinh, nhưng đôi lúc thầy cũng hơi bảo thủ
CHị bẹn MP có làm ở cơ quan nhà nước nào ko :-? Nếu đang học ĐH thì điểm triết có cao ko :-? Nếu cao thì đúng là bị infected quá sâu sắc rùi:D
 
nếu 2/3 lớp ông phân tích thì may cho ông rùi đó VL ạ :)) :)) nhưng lớp tôi viết hay thế chắc cô Duyên cũng phải xem mà cân nhắc điểm chứ :))
còn AQ trong bài dịch hôm trước là " Ái quốc " hiểu chưa ? :)) kô ái quốc rồi, vậy mới ko biết chứ :)) ( đùa vậy chứ tôi hỏi Huyền Anh từ đó vậy mới biết, luận mãi ko ra :)) )
chị Minh Phương đang học đại học NUS ở S'pore, hình như năm cuối thì phải, chắc ko học môn triết như ở mình đâu :))
 
này lớp này có định thứ 6 học nhảy ko để lớp hóa về còn ôn
 
hic, nhà mất điện, bây giờ mới vào HAo xem bọn nó viết linh tinh gì về mình,thảm hại thật,còn thứ 6 hỏcnhay cũng chả biết nữa, phải hỏi lại xem MP thế nào,không nó lại bận đi chơi cùng Hoài Anh nữa
 
Thứ 6 nghỉ nhá, thứ 7 mới học:D
Bọn mày ơi con Huyền Anh định cưa ông anh tao:))
 
Tớ cũng thấy là thầy Nghiêm, dù chưa đến mức phản động, nhưng cũng là nhìn sự việc đôi khi tiêu cực quá đáng [-x [-x . Những sự việc mà thầy coi là xấu, ít khi thầy đề cập đến khía cạnh tốt của nó, mà thực ra sự việc nào chẳng có cả pro và con :| :| ?? Part of the truth is not the truth => thầy sẽ gây ra những quan niệm sai lầm trong học sinh. [-x [-x

Ba tớ còn phản ứng hơn chị cậu cơ MP ạ. :)) :))

À, tớ lại cứ tưởng AQ của Hải ANh là AQ của Lỗ Tấn :-/ :-/ ??
 
Trần Hương Giang đã viết:
Tớ cũng thấy là thầy Nghiêm, dù chưa đến mức phản động, nhưng cũng là nhìn sự việc đôi khi tiêu cực quá đáng [-x [-x . Những sự việc mà thầy coi là xấu, ít khi thầy đề cập đến khía cạnh tốt của nó, mà thực ra sự việc nào chẳng có cả pro và con :| :| ?? Part of the truth is not the truth => thầy sẽ gây ra những quan niệm sai lầm trong học sinh. [-x [-x

Ba tớ còn phản ứng hơn chị cậu cơ MP ạ. :)) :))


vậy cơ à, nguy hiểm nhỉ, nhưng mà cái gì cũng có 2 mặt của nó Giang à, thầy Nghiêm chắc chắn cũng có những lúc nhìn một sự việc gì đó hơi theo quan điểm chủ quan của thầy một chút, bọn mình lắng nghe cũng nên biết cái gì cần tiếp thu và cái gì ko nên, dù sao thi thầy cũng đã giúp cho bọn mình có những cái nhìn rất mới và hiểu thêm về một số thứ ích lợi lắm, cái hay của thầy nhiều hơn cái dở nhiều đấy :))
với cả
Trần Hương Giang đã viết:
À, tớ lại cứ tưởng AQ của Hải ANh là AQ của Lỗ Tấn :-/ :-/ ??
:eek: :eek: :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế này phải lập một topic của riêng thầy Nghiêm thôi
 
:)) í kiến hay đó, ko biết nên để tên là gì nhỉ ? :eek: Nghiêm FC hay là anti- Nghiêm nữa đây :)) :)) hay là mix giữa 2 cái luôn :))
 
;;) ;;) dù biết là mình ko tốt nhưng mà tớ thấy số 200 đẹp lắm, chẳng biết bao giờ mới lại có một lần nên thôi
mai là được nghỉ rồi, đến năm mới cả lớp mới gặp lại nhau
hôm nay thi cũng ko tệ lắm, căn bản có sự trao đổi gọi là nhiều đến nỗi ko tốt mới lạ :)) ( :-s kể ra cũng hơi xấu hổ)
 
Back
Bên trên