Duy nhất chỉ anh Tuấn!!!

Tran Thuy Tien
(narcissus)

New Member
Chú Hưng đi Mỹ mấy năm mới về HN thăm nhà. HN bây giờ đã thay đổi nhiều quá thể, anh Tuấn mới xung phong dẫn Hưng đi thăm quan giới thiệu. Đến bách hóa Tràng Tiền, Hưng trầm trồ:
- Ồ, bách hóa bây giờ xây lại to quá nhỉ!
Anh Tuấn bảo:
- Ui giời, to quá đi mãi mà vẫn chưa hết, anh mới đi một lần, mệt lắm!
Đến một sân quần vợt mới toanh, Hưng lại khen:
-Ồ, sân mới hiện đại chắc chơi đã lắm nhỉ!
Anh Tuấn lại trả lời:
- Ui giời, chơi trò này hay ho giề, anh chơi một lần rồi, mệt lắm!
Đến một bể bơi nước nóng loại xịn, chú Hưng lại bốc:
-Ồ, bể to nhiều em xinh, đi bơi chắc sướng lắm nhỉ!
Anh Tuấn lại bảo:
- Ui giời, trông thế thôi cóc có giề hay! Anh đi một lần rồi, mệt lắm!
Đi chơi chán, anh Tuấn mời chú Hưng về nhà. Gặp Anh Trần, anh Tuấn giới thiệu:
-Đây thằng AT con giai anh!
Chú Hưng nhanh nhảu:
-Em đoán chắc đây là con trai độc nhất của anh?
 
Cái khoản này chắc anh Tuấn sẽ nói là:
- Chơi mãi mà không thấy chán.
 
Để báo đáp thịnh tình của anh Tuấn, Analu mời anh ý sang Hawaii chơi. Nhìn thấy các chị ở đây cứ mặc áo tắm khoe cái vòng ngưc tới hơn môt mét, anh Tuấn xuyt xoa tán thưởng:"To nhỉ", mắt thì cứ lác đi.
Analu bảo: "Ở đây cái gì mà chả to."
Tới chỗ lướt sóng, những cón sóng cao tơi cả 10 mét ầm ầm dội xuống, anh Tuấn lại xúyt xoa:"To nhỉ", Analu lại: "Cái gì ở đây mà chẳng to".

Đi đường thì anh Tuấn nhìn thấy các bố Hawaii chính hiệu, bố nào bố nấy nặng cũng trên 300 cân. Anh Tuấn lè lưỡi phát khiếp:"To nhỉ". Analu lại: "Cái gì ở đây mà chẳng to" .
Tới lúc ăn tối Analu mời anh Tuấn vào nhà hàng đẹp nhất ở Hawaii ăn. Analu gọi một chai X.O. nhỏ, nhà hàng đem ngay ra một cái bình to bằng bình rươu thuốc. Anh Tuan lại xuýt xoa:"Sao to thế", Analu lại: "Cái gì ở đây mà chẳng to".
Anh Tuấn không biết chọn món gì liền hỏi Analu:"Mày chọn cho tao cái gì nho nhỏ không thì tao ăn thừa, phí lắm".
Analu:"Bồi bàn cho một mẩu thịt bò, nhỏ thôi nhé" Bọn nó liền vác ra một tảng thịt phải tới 2 cân dư nằm chình ìch trong cái đĩa.
Uống xong được tuần rươu anh Tuấn đã ngà ngà say rồi hỏi Analu:"Sao xứ này cái gì cũng to thế"
Analu giải thích:"Xứ này là xứ của bọn Polynesian nên cái gì cũng to cả. Cái bọn ăn lắm ỉa nhiều ý mà "
Anh Tuấn:"Nhắc tới anh mới nhớ, Analu ơi, chỉ cho anh xem cái WC chỗ nào cái, anh phải đi giải quyết, từ sáng tới giờ rồi chưa đi".
Analu:"Anh đi ra sau bức tường kia rẽ phải là tới".
Anh Tuấn nghe được chữ đực chữ cái chạy ra sau bức tường rẽ trái- TÙM- anh Tuấn bước lộn vào cái hồ bơi.
Bất ngờ mọi người nghe anh Tuấn hét lớn một cách hãi hùng:"Ấy đừng, đừng giật nước".
 
Back
Bên trên