du hoc anh

tran viet dung
(skynet11388)

New Member
hi em muon hoi co the tim nhung truong dai hoc Anh o trang web nao.o Anh thi hoc bong cao nhat la bao nhieu .thanks
 
.. học bổng thì tùy trường .. có cái 100% .. nhưng hình như thường chỉ có mấy trường rank cao , và ấy phải chọn ngành popular như eco hoặc business chẳng hạn .. mấy cái ngành nào càng phổ biến thì càng dễ nhận được học bổng thì phải ( nếu tớ không nhầm :D ) .. còn bình thường bulsary các trường chỉ vào khoảng 1000 đến 2000 bảng .. ;) .. :D:D ..
 
Em có thể tham khảo thêm thông tin về các trường và khóa học ở đây (vào phần institution guide và courses) http://www.ucas.ac.uk/schools/index.html
Guardian cũng là 1 địa chỉ khá tin cậy. Em có thể xem ranking theo trường và theo ngành (mỗi trường có 1 điểm mạnh khác nhau) http://education.guardian.co.uk/universityguide2004/0,14558,1215839,00.html
Về phần học bổng thì đúng như Thủy nói đấy - tùy trường.Tốt nhất là em viết thư đến thẳng trường mình muốn apply và hỏi chi tiết. Also bear in mind trường rank càng cao and khóa học càng popular thì competition càng fierce. Good luck :)
 
Tất nhiên là trường rank cao thì competitive more fiercely, nhưng nó không đồng nghĩa là budget lớn đâu em nhá ( Ở Mỹ thì khác, càng competitive thì trường tending là càng giàu).
Về học bổng, thông thường nếu em ko học A-Level (cùng các chứng trỉ tương đương) hoặc at least là GCSE thì rất khó để được nhận vào Uni để học Undergrad. Vì thế nếu muốn nộp sang Anh vào thẳng Undergrad thì em cần phải có 1 chứng chỉ quốc tế mà bộ giáo dục anh chấp nhận như IB, A-level, High school qualification with SAT test score,etc. Đáng tiếc là cái VNese high school qualification + Entrance exam to Uni ko được đánh giá cao lắm, vì thế chắc chắn em phải thi SAT. Để vào được top 10 Uni của Anh với điểm SAT thì cực kỳ khó, thông thường SAT khoảng >1450.
Nếu em quyết định học A-level thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, vì với sức học của học sinh VN tại A-level thì vào top 10 các trưởng ở Anh là điều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên vấn đề nảy sinh là financial problem. Gia đình em cần có khoản tiền để cung cấp cho em trong thời gian học A-level. Hiện nay có khá nhiều trường về VN tuyển học sinh học A-level. Trong đó có 1 số trường khá tốt như CTC, Concord, Abbey, Bellerbys, etc. Tuy nhiên theo kinh nghiệm bản thân, học A-level thì mang tính chất tự học nhiều, vì thế cũng ko cần vào trường xịn quá.
Nếu em muốn xin học bổng thì có thể liên hệ với hội đông Anh (British Council) để biết thêm thông tin, thông thường các trường thường tuyển sinh vào tháng 3 cho khóa học tháng 9 và tháng 10 cho khóa học tháng 1. Thông thường là học bổng 50%, tuy nhiên cũng có full tuition fee scholarship, riêng cái này em cần liên lạc và tự tìm hiểu vì mỗi trường sẽ có policy riêng.

Gud luck
 
.. em thấy rank của 2 cái time và guardian khác nhau khá rõ rệt ??? cái nào thì more reliable ạ ? ???
 
· If you stumble across tables produced by other newspapers, you may notice the results are sometimes startlingly different. The reason is that we use different methodology and different data so, naturally, we have different conclusions.

· The overall rankings are interesting, but please don't regard them as decisive. They're certainly handy ammo with which to deride your mates who are off to a university further down the list, but pub banter is their best use. It matters not that a university is in the overall top rankings, if it teaches your own subject badly or not at all.

· Don't be a snob. Many of the universities that do well in these tables are no surprise - the top names have the money and status to excel in all sorts of areas. But there is excellence just about everywhere. Universities you have barely heard of are more than likely to teach your chosen subject very well indeed. So when you come across a former polytechnic at the top of a subject table, don't hoot with derision and assume the whole thing is flawed. The status quo isn't forever and universities do improve and decline over time.

Hope this helps :)
 
Ờ cả hai cái rank đều là tương đối. Với cả như anh được biết, trường nào rot hầu bào nhiều vào cái báo nào thì nó cho cao cao lên một tí. Anh thì khoái xem cai Times hơn, tự nhiên thấy nó reliable hơn (Chẳng hiểu tại sao). Nhưng sau quả nó làm cái stupid world University ranking thì thôi quên luôn. Tương NUS vào top 20 :D (no offence).

@Chị Hương: chị học Abbey ngày trước đúng ko ạ, rồi học LSE ? Chắc bây giờ ra trường roài :D
 
@Hiếu: chắc em nhầm chị với ai rồi. Chị học Ashbourne, rồi loanh quanh ở Kings, hàng xóm với hội LSE :D Abbey bắt đầu tuyển sinh viên VN từ cuối năm 2001; lúc đấy chị bye bye A-level rồi. Umm mà chị nhớ thì khóa chị hay trước chị làm gì có Hương nào ở LSE đâu nhỉ :-?
 
Hic, cho em hỏi về cuộc sống ở UK..8-}, nó có khó khăn tẻ nhạt nhàm chán lắm ko mà sao lũ bạn của em kêu ầm là như về quê VN thế..8-}
 
Ko phải là chán mà ... chán đến mức chẳng buồn chán em ạ. QUanh đi quẩn lại có mỗi pubs roài đền cinema roài đi về nhà ôm chăn ngủ.
@hương: dạo này sao em cứ nhầm nhọt sang trồng trọt quá... chắc thể này phải đổi chuyên ngành Agriculture mất :((
 
Nói thế thì đi UK quá là đi trại cải tạo rồi còn gì..8-}
 
,... có khi còn hơn cả đi tù ấy chứ .. :)) .. tao thấy đi tù còn được chơi bời liên hoan giao lưu rồi bóng bánh .. chứ tao ở đây thì quá về Tây Nguyên sống :(( .. /:) .. mày ở Vn cho lành ..:D:D .. sang Mỹ nó ném cho quả bom thì lên đường :p:D:D ..
 
Sao khủng khiếp thế mày..8-}, tao chưa đi đã bị đe dọa..8-}, thế này chắc ở VN luôn cho được việc..8-}
 
.. ờ .. mà thật ra thì thế này .. sang bên này mà đứa nào tụ tập nhà giàu ăn chơi thì phởn .. không làm sao .. còn ai nhà bình thường thôi thì quá lên Tây Nguyên .. không đú được với hội nhà giáu nên thất thểu thế thôi :)) >>:D:D ..
 
Em thủy chí phải...anh đi học còn leo đến mấy cái Hills... khéo Tây Nguyên chưa chắc đã khổ bằng mình....
 
Híc, mọi người nói quá rồi. Vui hay kô là tùy mình ở môi trường nào chứ. Nếu hòa nhập được vào international environment thì chơi với Asian, British cũng vui. Kô thì cố mà tìm hội Vnm nào vui + kô đú thì sống cũng thích. Lên London thì thường phải khá khẩm 1 tí thì mới vui được vì cái gì cũng đụng tới tiền. Còn như ở mấy city nhỏ như Loughborough( quảng cáo luôn :mrgreen: ) thì chẳng cần nhiều tiền cũng vui :>.
To Hiếu: U ở London mà kể chuyện nghe thương thế /:). TẠi kô biết cách chơi rồi. b-) Ngoài cinema ra thì co bowling, sega, ice skating... nói chung đủ như ở nhà, chỉ thiếu mấy hàng quán hàng vặt để ngồi cà kê thôi.
 
@Zang: đã bảo ở nhà quê London roài..chứ có phải center London đâu mà ăn với chơi. Croydon có mỗi cái shopping center bé tí, 1 cái Grant, 1 cái Reiley ở trong trung tâm... còn mấy cái khác đi xa lắc mù khơi
 
bạn Hiếu năm ngoái học ở CTC có quen bạn Lê Thiều Quyên o? :D
mình cũng đến Croydon 1 lần,công nhận đó là ngoại ô London thật,lần đó là đêm truớc hôm ra sân bay,nhà bạn Quyên hết chỗ ngủ,mình cùng hội bạn fai ngủ qua đêm trên bus,cứ đi lòng va lòng vòng quanh thành phố...giờ nghĩ lại vẫn thấy tởn :(
 
HÌ tớ gặp ấy một lần rồi đằng khác...cái hôm ra sân bay ý..nhớ ko
 
Back
Bên trên