du hoc anh

Phạm Châu Phương đã viết:
Hic, cho em hỏi về cuộc sống ở UK..8-}, nó có khó khăn tẻ nhạt nhàm chán lắm ko mà sao lũ bạn của em kêu ầm là như về quê VN thế..8-}
Không đâu thích bằng ở nhà rồi. Em cứ tưởng tượng sang bên này xa gia đình, bạn bè thì em có thấy vui không? Ở đây thì cứ đến trường rồi về nhà, projects rồi exams ... chán!
Thường thì ở các thành phố lớn như London cũng đỡ buồn hơn. Các thành phố nhỏ thì sau 5h là im lìm, chẳng có gì chơi cả :-s Ngoài ra em có thể tìm thuê nhà cùng vài người bạn, có người nấu nướng, đi chợ, nói chuyện, tâm sự ... hàng ngày :D
Mà dần rồi thì cũng quen em ạ. Cái gì chẳng có opportunity costs. Quan trọng là em biết make the most out of what you've got ;)
 
to Hiếu: sorry lần đó tớ gặp ấy ở sân bay là hồi nào ý nhỉ? :D trên chuyến bay có ng Vn nào đâu cơ chứ :O :D
 
Ko cái lần tớ ra sân bay với cái Quyên, gặp ây với cái Linh á... Xmas năm kia thì phải
 
Back
Bên trên