Du học Pháp

À quên, báo trước với các em có ý định du học luôn, bên này Nicolas Sarkozy đã kí sắc lệnh trục xuất khoảng 40% du học sinh nước ngoài sang đây mà học hành ko tử tế thế nên hì hì adieu tout le monde :p :D
 
@huy: cái attestation được lấy trên số 8 trần hưng đạo, phòng 304, hỏi chú hà, lấy được khoảng cuối tháng 7 thì phải
còn cái học bạ tiếng pháp chị mới lấy cái đấy cách đây 1 tuần ở ngõ 651 minh khai, trong đó ngõ lắt léo lắm à, mãi mới vào được, nói chung là bên rìa hàng rào trường đại học kinh doanh, vô đó hỏi thôi chứ bây giờ chị tả cho em thì lạc luôn trong đấy.
hôm nay vừa phỏng vấn xong trên l'espace, phỏng vấn xong ra thấy tiếc hùi hụi 2 triệu 7 nộp vô đó, tại vì người ta toàn hoàn những thứ vớ vẩn mà đòi rõ lắm tiền, tiếc quá, tiếc quá. Nếu chị không nhầm thì thì vụ visa còn đòi thêm 49,5 euro nữa

ĐẤY, bây giờ chị liệt kê cho em giấy tờ xin phong vấn của hội bilingue:
1. học bạ tiếng pháp
2.attestation
3.học bạ tiếng việt, bản gốc, bản dịch
4.giấy nhận của trường đại học pháp
5. giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời của vn, bản gốc, bản dịch

còn xin visa thì thêm thẻ tiết kiệm 6000euro, passport hình như là hết rồi

@minh: mình học toulouse 1, còn vụ phỏng vấn thì một lần thôi, minh không đi Pháp à, tại sao zậy?
 
Uh anh cũng là người nước ngoài nhưng anh ủng hộ thằng Sarkozy. Bọn Rệp ăn bám nhiều quá đuổi bớt về là đúng. Nói mọi người đừng buồn chứ bọn VN bên đấy cũng chả thua gì Rệp đâu, về bớt đi :|
 
Đúng là ở cái đất Pháp này, thể loại du học sinh VN sang đây tiêu tiền hộ bố mẹ cũng nên tống về bớt, để đây nhiều quá mang tiếng giáo dục Pháp thêm :|

@ Thảo: tiếc gì 2tr7 hả em, ai muốn đi thông qua EduFrance đều phải tốn khoản đó, em là dân bilingue, phỏng vấn thế là vui rồi, hỏi vài câu có lệ thôi. Hồi anh đi anh còn ko được phỏng vấn nữa là :D Còn làm visa thì trước đây anh tốn gần 90€ thì phải :( Mà sao ở ĐSQ ngoài HN ko yêu cầu giấy bảo lãnh nhà nhỉ :( hồi mình đi khổ sở mất ăn mất ngủ vì cái giấy chết tiệt đấy /:)
 
Chính xác, ủng hộ Sarcozy! Đuổi càng sớm càng tốt! HÊHE Chú này mới được có chức mới cái, hoạt động ngay rồi, được phết! Bớt chỗ đi, để thằng em nếu có đi được thì còn kiếm cái chỗ ở nó dễ hơn tí.

@A.Hoàng: Có người bảo em, Rệp là cả bọn Pháp đen? Em tưởng Rệp chỉ là bọn Ả Rập thôi chứ? :D

@C.Thảo: Thằng em hỏi hơi nhiều nhưng cũng mong được chị trả lời nốt! :D
Thế làm thế nào để được cái giấy của trường bên kia hả chị? Nộp niếc gì đó vào thời gian nào ạ?
 
Thằng Huy gà quá, đến tầm cuối tháng 12, xin dossier blance ở edufrance về, tham khảo thông tin về các trường muốn học, sau đó điền đầy đủ, đem nộp lại ở edufrance người ta sẽ chuyển hồ sơ qua đúng các trường mình đăng ký theo thứ tự nguyện vọng. Trường nào nhận thì nó gửi admission préablable về thẳng địa chỉ nhà em (tầm tháng 6 nếu anh nhớ ko lầm) rồi sau đó đi làm thủ tục xin visa thôi.
Còn vụ rệp thì gọi chung cho bọn maghrébins luôn, ví dụ như tụi Thổ cũng là musulmans, nhưng nhìn chả khác gì tụi arabes như tunisiens, algériens, marocains nên người Việt mình gặp gọi là Rệp sạch :D Còn bọn đen là đen thôi, ça n'a rien avoir :D
 
HEHEHEHE Đã hiểu! Cảm ơn anh Chương nhiều ạ, em đúng là còn gà lắm, chỉ mong được anh huấn luyện thôi! :D

À àm em nhầm, bọn xoăn chú không phải bọn đen! :D
Thấy bảo bọn Rệp chém người nhiều lắm!
 
Phạm Lê Huy đã viết:
HEHEHEHE Đã hiểu! Cảm ơn anh Chương nhiều ạ, em đúng là còn gà lắm, chỉ mong được anh huấn luyện thôi! :D

À àm em nhầm, bọn xoăn chú không phải bọn đen! :D
Thấy bảo bọn Rệp chém người nhiều lắm!

lúc nào sang thì biết ngay, bi giờ biết nhiều cũng chả được gì :D Bọn xoăn là bọn gì nhỉ? Nói chung rệp thì đứa nào tóc cũng xoăn. Ngoài ra theo anh hiểu thì một số đứa bắc Phi cũng đen đen, kiểu như lai giữa noir và rệp? Nói chung bọn nào trông mọi mọi gọi là rệp tất cũng được :D

Còn chém người thì đúng, nhất là trong mấy khu Cité của nó, Paris thì có St Denis, Stade de France, Lyon thì có Venissieux, etc... Nhưng mà đấy là vì chúng nó đông hơn thôi chứ còn tính theo tỷ lệ thì VN chém người nhiều hơn chúng nó đấy :D
 
Thế ạ? Thấy sau vụ anh gì ở Nga, bọn VN ở Pháp có vẻ thèm khát oánh chít bọn Rệp! :D
 
To anh hoàng: anh ơi chuyện nhà cửa bi h tính sao đây, khoảng 13 -9 em sang mà không có nhà cửa chi hết thì ở đâu. Anh có bít cách thuê nhà qua mạng, vụ kí hợp đồng qua mạng hình như không tin tưởng được hay sao ý????

Nếu như mình sang đấy mới thuê nhà thì trong 1 ngày có thuê được không anh???
còn về vấn đề bảo lãnh nữa, hình như bên đó hãi dân VN mình quịt tiền nên bắt buộc phải có người bảo lãnh đúng không? Thế thì giời ơi, kiếm đâu ra một người bảo lãnh bi h??
 
Ừm , em muốn hỏi các anh chị 1 tẹo ! Em đang học lớp 10 và em muốn sang Pháp học tiếp lớp 11 và 12 . Từ lớp 1 đến lớp 9 em học billingue còn bi giờ thì học chuyên . Nếu như vậy thì cơ hội tìm học bổng của em liệu có khó hơn không ? Nếu em muốn du học tự túc thì liệu qua bên đó em có tìm được học bổng không ?
Em thấy có nhiều người khuyên là nên học hết THPT ở VN , lấy bằng rùi qua đó nhẹ nhàng hơn . Nhưng có phải tất cả những trường DH ở Pháp đều công nhận bằng TN của Vn ko ?
Nếu em muốn học lycee ở bên đó thì học trường nào là tốt ạ ?
Còn DH về ngành Quản trị kinh doanh thì là trường nào ạ ?
Em đã từng qua Pháp (chỉ là du lịch thui !) , vậy xin visa có khó không ạ ?
Mong các anh chị giúp đỡ em !
Cám ơn nhìu nhìu !!!
 
hehe,em ĐỖ Diệu Linh muốn biết chi tiết thì đến hội thảo du học Pháp của bọn anh vào ngày 21-8,tức chủ nhật này ở 33 Tràng Thi nhé
 
Đúng roài, em nào cú nhu cầu thì đến hẹn lại lên, các anh chị UEVF giải thích cho 1 lần là thông ngay ý mà :) Bonne chance à tous

@ Thảo : em ở thành phố nào? Nhà cửa là tình hình cực kỳ khó khăn nhất là với những thành phố lớn như Paris Lyon etc. Ngay cả người ờ bên này lâu rồi còn không ký nổi hợp đồng chứ đừng nói là tìm + ký hợp đồng qua mạng. Vấn đề này bọn anh cũng đang triển khai để giúp đỡ sinh viên mới sang nhưng xem ra tiếng nói của UEVF còn nhỏ quá thành ra chưa đi được đến đâu cả! Vậy trước mắt để giải quyết vấn đề nhà cửa này cho em, có 2 cách. Nếu em có người quen mà xin ở nhờ được vài ngày là tôt nhất (có khi cả vài tháng luôn chứ chả chơi :D ), trong vài ngày đấy tranh thủ mà đi tìm nhà. Còn nếu ko thì chỉ còn có cách ở hostel thôi. Còn bảo lãnh thi đấy là thủ tục bắt buộc roài, nhỡ có chuyện gì thì phải túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu :D
 
@A.Hoàng: Account của anh trên UEVF tên là gì? Em thấy hình như là vì vừa mới có web nên hơi ít bài viết + ít người!
Thế còn GEVF là cái chi? Trên đóa thấy cả bác Trịnh Minh Giang mừ, thấy hình như là chốt cán đó hả?

@A.Nam: 31 Tràng Thi anh ạ! :D
Thế anh đã lấy được tờ rơi chưa?
 
ANh lấy được rồi,thế hôm chủ nhật này em làm nhiệm vụ gì thế?
 
Phạm Lê Huy đã viết:
@A.Hoàng: Account của anh trên UEVF tên là gì? Em thấy hình như là vì vừa mới có web nên hơi ít bài viết + ít người!
Thế còn GEVF là cái chi? Trên đóa thấy cả bác Trịnh Minh Giang mừ, thấy hình như là chốt cán đó hả?

@A.Nam: 31 Tràng Thi anh ạ! :D
Thế anh đã lấy được tờ rơi chưa?

chú nói đến cái forum á à? anh làm gì có account gì đâu :D cho anh cái link
 
@A.Nam: Em cũng chưa biết! :D Chị My cứ gọi đùa em là "Trưởng Ban phát tờ rơi" :D Chắc mai, có việc gì thì các anh chị ý giao cho em làm! :D Thế còn anh?

Bác Hoàng đã viết:
chú nói đến cái forum á à? anh làm gì có account gì đâu cho anh cái link
Sao lại thế? :eek: :eek: :eek: [-x[-x
http://www.uevf.asso.fr
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày mai anh là BTC,sáng thì lên diễn thuyết,chiều thì ngồi ở stand
 
Ah thế ạ? :D Thế anh diễn thuyết phần gì thế? Mà "stand" hay "stande" là cái gì thế hả anh? Thấy mấy anh chị dùng khá nhiều!
 
haha,stand la kiểu như gian hàng ý,hôm nay thấy bọn anh làm thế có được không?
 
Back
Bên trên