Du học Pháp

@ Thảo : em gặp responsable của em ở HN chưa? Có rì lên thẳng bác VA ý, bác ý giúp nhiệt tình lắm. Nếu ngại thì PM cho anh anh dẫn đi roài gửi gắm cho :D Nêu ko được thì nghe anh Chương bay sang sớm mà lo việc của mình em ạ :) Nếu vẫn ko được thì đợi chuyển sau kỳ 1. Nếu vẫn ko được nữa thì coi như 1 năm lao động kiếm ăn + rèn luyện tiếng tăm đi em :)

@ Chương : hehe chú Chương cải tài quy chánh, hết lòng vì thế hệ trẻ là tốt, nhưng anh mà thấy phong phanh điều tiếng rì thì chú cứ cẩn thận cái passport của chú [-x :D

@ Huy : Marseille đẹp lắm, nhưng bây giờ bị Rệp đồng hóa rồi. Lớp anh có thằng rệp quê ở Istanbul (Turque - Turkey) di cư sang Pháp, nó bảo Marseille giống y hệt Instanbul, thế mới đau :| Nói chung nếu em nào định sang Pháp với mục đích học hành yên ổn thì nên tránh xa ít nhất là 3 thành phố lớn : Paris, Lyon, Marseille. Lý do là thành phố càng lớn thì càng nhiều thú vui, càng nhiều tệ nạn, hơn nữa đi lại transport mất rất nhiều thời gian, chưa kể đắt đỏ.
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
@ Chương : hehe chú Chương cải tài quy chánh, hết lòng vì thế hệ trẻ là tốt, nhưng anh mà thấy phong phanh điều tiếng rì thì chú cứ cẩn thận cái passport của chú [-x :D


.
ANh HOàng làm cái gì mà kinh thế,có thể tịch thu passeport của người khác cơ à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)):)):)) Donc, C ton cas à Lyon? :)):)):)) Nhưng mà đang thèm Paris lắm, không được làm nhụt chí các em nghe chưa? [-x[-x[-x :D:D:D
Nếu anh zai khuyên thế, anh tìm cho em trường nào đào tạo Médias et Communication (ou bien Information et Communication,Télécommunications, Multimédias, ça va aussi) :D:D:D mà không phải ở 3 cái thành phố trên! :D:D:D OK? Si tu peux le faire, je vais réfléchir! :D:D:D:D
 
Ấy, quên viết cho anh Nam!:D

Anh Hoàng á, còn nhiều điều chúng ta chưa biết về anh ý: Lai lịch :-/ Quê quán :-/ Khả năng của anh ý đối với người VN ở nước ngoài :-/ Đối với người VN tại VN :-/

Tất cả đều nằm trong 1 từ : LE MYSTÈRE! :)):)):))
 
@ Nam: anh Hoàng nhà mình quý anh nên mới dọa thế thôi chứ linh tinh anh cho lên bờ xuống ruộng chứ mà đùa :))

@ Hoàng: tao có 2 passport thích làm ăn thì tao tặng 1 cái :D ở VN bớt tệ nạn nhé :)) Chú bên này nổi tiếng thích Rệp, về VN nổi tiếng thích Gà thì bỏ ***** :))

@ Chi và Huy: Paris,Lyon,Marseille đúng là 3 thành phố lớn, đông đúc nhất nước Pháp này. Nhưng thực tế mà nói thì nếu đi học chỉ nên chọn Paris hoặc Lyon.(đừng nghe lới anh Hoàng bọn em ạ, ku này chỉ thích dụ mấy em trẻ đẹp về Lyon học thôi :D) Ở Paris thì đời sống đắt đỏ, đi lại mất thời gian, an ninh thì ko tốt lắm. Ở Lyon thì đời sống rẻ hơn 1 tí, 1 tí tẹo thôi, đi lại thì đỡ mất thời gian hơn Paris nhiều vì Lyon bé tẹo, an ninh thì chả biết có tệ ko nhưng mà cũng ít nghe phàn nàn. Mặt khác nếu nói về tệ nạn, ăn chơi thì ở đâu chẳng có chứ đừng nói riêng gì 3 thành phố này, vấn đề mình có sa vào đó ko và biết cái ổ để chơi ko :)) Nói chung sang đây đừng tưởng là vui, chả có chỗ nào đi chơi như VN mình đâu em ạ, anh chỉ biết làm bạn với máy tính, ko thì đến nhà bọn bạn ngồi chơi. Đó là ở Lyon, yên bìNh và buồn còn nếu dư tiền thì nên ở Paris, ở đó nhiều trò lắm muốn chơi thể loại nào cũng có.

Tóm lại 1 câu là sang Pháp nên ở Lyon :D (cấm thằng Hoàng vào linh tinh vụ bản chất gì nữa nhé b-))
 
to Chi: hổng cần đâu em ơi, chik cũng làm mất tiêu luôn cái học bạ cấp 1 nè, chả sao cả, vẫn lấy học bạ cấp 2 , 3 như thường luôn, bằng Bac thì phải đợi năm sau, nhưng thế nào chả có

to anh hoàng: hi hi, em quyết rồi, cứ 1 năm đã, rồi tính sau, nghe nói bên đó trượt là chuyện phình phường đúng không, nên chả lo nữa, nhỡ đâu mình lại qua thì sao
hỏi anh luôn: anh có quen ai học droit không, giới thiệu cho em học hỏi kinh nghiệm nha.

to anh chương: paris, lyon rồi marseille... thế toulouse thế nào hở anh, nghe nói vừa to vừa đẹp???
 
Merci chị Thảo nhì lém! :x
Mà chị Thảo ui,chị hoc droit à?em cũng mơ ước học cái đó lắm.em thik droit international ,còn chị đang học kí rì thế??? :-/
 
NOUVELLE---NOUVELLE---NOUVELLE

Tin khẩn: Theo nguồn thông tin đáng tin cậy - Cô Hiệp Thương, GV Tiếng Pháp ĐH SPNN, GV Tiếng Pháp Trường Tiếng tại CCF - L'Espace - bắt đầu từ ngày 27/8, học sinh Việt Nam muốn xin VISA du học tại Cộng hòa Pháp phải có giấy gọi nhập học tại 1 trường ĐH Việt Nam và phải đăng ký vào khoa (Mention) trùng với khoa sẽ đăng ký tại trường ĐH tại Pháp!

VD: Nộp hồ sơ vào trường ĐH Paris 9 - Mention: Économie.
Yêu cầu: Phải thi và đỗ 1 trong các trường ĐH tại VN có khoa Kinh tế như: ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại Thương, ĐH Thương Mại, v.v...

Thông báo sớm để các bạn, các em và các anh chị có ý định muốn đi du học Pháp (học ĐH) biết và có phương hướng mới trong quá trình chọn ngành để thi ĐH!
 
Tin vịt :D Đợi có kết quả ĐH thì sang đây đi hái nho thay đi học à :))

@ Thảo: Toulouse cũng được mà nghe bảo là buồn lắm em ạ, thành phố đấy buồn :)

@ em Chi: anh khuyên em đừng học droit em ạ, VN mình toàn chơi "luật rừng", "luật Hai Chi", em học droit international về nhà em lẻ loi lắm đấy, trừ khi lấy chồng ở lại đây :D b-)
 
em chi ơi, chị cũng khuyên thật em là không nên chọn droit đâu, khó học dễ sợ luôn, nhưng nếu em thích thì phải thật sự, thật sự kiên trì và điếc không sợ súng nữa, vì trong quá trình nộp hồ sơ ý, thế nào cũng bị một rừng người dọa dẫm về cái ngành học này, hix, chị từng trải qua mà, huhu :(( :((

về sau em thích chọn vùng nào, nhỡ mà có chon toulouse thì cứ gọi chi nha, giúp đỡ nhiệt tình luôn, hi :)) :))

chị chọn droit économie, nhưng đấy là chuyện 3 năm nữa, bao giờ chị học chuyên ngành mới được chọn, còn bi h chị phải học 2 năm DEUG đã

nhưng mờ, toulouse buồn thật hả, cũng chẳng sao, có khi thế lại tốt cho mình, nhưng hình như giá cả cũng đắt đỏ phết thì phải
 
Toulouse giá cả ko đắt đỏ lắm đâu em :) Nhưng mà đính chính lại với em là bây giờ ko còn DEUG nữa em ạ, tất cả đều chuyển qua hệ LMD (Licence-Master-Doctorat hay còn gọi là 358) hết rồi em. Năm nay vào em sẽ học Licence 1ère année, hết 3 năm em có Licence,thêm 2 năm nữa em có Master, 3 năm tiếp em có Docteur, 1 tháng sau em có quyền nghĩ đến chuyện lấy chồng :D (vị chi là mất khoảng 8 năm nếu mọi chuyện suông sẻ để em trở thành tiến sĩ và lấy chồng :mrgreen: b-))
 
Quên, nhắn em Chi phát, nếu trót dại có chọn Lyon thì đừng tìm anh Hoàng giúp đỡ nhá, ko khéo thành cherie của anh ấy đấy :))
 
Bùi Nguyên Chương đã viết:
Quên, nhắn em Chi phát, nếu trót dại có chọn Lyon thì đừng tìm anh Hoàng giúp đỡ nhá, ko khéo thành cherie của anh ấy đấy :))

ui chưa kịp gặp anh Hòang thì anh Chương đã đưa nàng về dinh làm lông xơi tái roài ý chứ :) Mà mày cẩn thận đấy Chương b-) mày còn ở lại Pháp thì còn phải cẩn thận thằng này đấy b-) Hoặc là mày làm kín kín thoai đừng để đến tai tao :D Mà báo trước mày biết là tai mắt tao rải khắp Lyon đấy, từ Venissieux khói lửa cho đến Ecully bác học luôn nhá. Còn mày động vào centre de Lyon như Bellecour hay Gambetta thì khỏi nói luôn nhá :)>-

@ các em : bọn em nghe lời khuyên anh Chương về cái vụ chọn ville được đấy, nói chung không có gì sai đâu. Nhưng nói thật là deconseille' Paris và Marseille. Tuy Paris có nhiều trường, nhiều lựa chọn hơn, nhưng phải cái là Paris thực sự thì nó bé tí, các trường rải khắp Ile de France ==> đi lại cực kỳ mất thời gian. Nếu làm phép tính trung bình, thì 1 sinh viên ở trong Paris đi học đến trường mỗi ngày sẽ mất độ 90 phút, còn nếu ở ngoài Paris thì cứ nhân đôi cái số đấy lên. Đấy là chưa kể không khí ô nhiễm, tầu xe trật chội bẩn thỉu, phải lúc đang mệt nữa thì dễ cho chó ăn chè lắm :D Ngoài ra nhà cửa cực kỳ khó tìm, siêu đắt (au moins une bonne somme de 500E pour un ptit T1 en ville).

Còn Marseille thì khỏi nói ai cũng biết, ville de merde, thanh fố cảng nên lộn xộn + tòan rệp ==> trộm cắp đâm chém nhau như rươi.... Chả nói thì các em hiểu lầm, nói ra nhỡ bác nào iu quý Marseille lại động chạm chít :p

Còn Lyon tuy cũng lộn xộn, cũng lắm Rệp, nhưng đc cái ít ra nó bé hơn Paris, đi lại đỡ mất tg hơn nhưng mà tìm nhà cũng khó vãi :D An ninh cũng tốt hơn Paris với Marseille.

Thế nhưng ở các tính khác thì các em sẽ tránh được những chuyện đấy. Cho nên nếu tìm được ngành học phù hợp thì nên dạt xuống tỉnh, xa những nơi phồn hoa đô thị ra, càng xa bao nhiêu càng buốn bây nhiêu nhưng học hành càng tốt bây nhiêu :)

Toulouse, Grenoble hay Montpelier là nơi lý tưởng cho việc học hành đấy :D vừa có nhiều trường, nhiều lựa chọn mà thành phố lại yên bình, tranquille :)

Biens à vous
 
@A.Chương: Vịt cái mặt anh ý! Giờ làm VISA bắt buộc phải có cái giấy gọi ĐH đó!:|:|:|

Anh Hoàng đã viết:
Toulouse, Grenoble hay Montpelier
Sẽ theo bác!
 
Phạm Lê Huy đã viết:
@A.Chương: Vịt cái mặt anh ý! Giờ làm VISA bắt buộc phải có cái giấy gọi ĐH đó!:|:|:|


Sẽ theo bác!

ngày trước cũng thế thôi, như anh đây này, không có giấy gọi ĐH ở VN thì đừng hòng đi được :D
 
en fait,ville nào thì ville,cái chính là do mình,mọi người thấy cái nào hợp với mình nhất thì đi,đừng quá câu nệ.Paris có cái hay cái dở của Paris,các thành phố khác cũng thế,đã xa nhà thì lúc nào cũng có khó khăn hết thôi
 
anh Hoàng đã viết:
ngày trước cũng thế thôi, như anh đây này, không có giấy gọi ĐH ở VN thì đừng hòng đi được
Thấy chưa anh Chương? :D:D:D Chắc SG nó hơi khác! :D:D
 
hoho, thế thì cố mà moi giấy gọi ĐH ra cho kịp inscription bên này :D Hồi đấy anh đi cũng phải có giấy ĐH nhưng mà là học hết 1 năm ĐH rồi mới đi :D Hay là thằng Huy ở nhà học 1 năm rồi sang :D Anh thề với mày cuộc đời SV ở VN vui ko chịu được :)) Những đêm lửa trại, ca múa nhảy nhót, cúp học đàn đúm..... sang đây cô đơn, chỉ biết online :(

Còn việc chọn trường thì đúng là ko nên chê Paris [-x :D Paris nhiều zai xinh gái đẹp, đứa nào học xong ĐH thì nên tiếp tục lên Paris vừa chọn trường vừa chọn NY :))
Ở tỉnh nào cũng thế, học chăm chỉ, có phương pháp thì tiến, còn đú đởn, trốn học, chơi bời thì 3 năm 1 lớp, 9 năm có cái licence rồi về VN nghỉ hưu là vừa :))
 
Thế này bác Chương ui íu! :D Hình như tầm cuối tháng 7, đầu tháng 8 nó có giấy gọi (em chưa thi ĐH nên không biết có đúng không) :D. Mà thời gian này, nó chưa "lẹm" tí nào vào cái ngày khai giảng của ĐH bên Pháp => các chú ĐSQ vẫn cứ từ từ chậm rãi mà phỏng vấn, rồi cấp VISA thôi! :)) Cho nên em nghĩ chắc vẫn phải có giấy gọi ĐH! :))
Không biết trong kia thế nào, chứ ngoài này, nghe chừng, các đồng chí ĐSQ làm ăn lề mề lắm!
 
Sao anh Chương biết ở Paris nhiều zai xinh gái đẹp thế,merci :p
 
Back
Bên trên