Doạ ma [s]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Anh Khánh Ngọc đi làm về, thấy cô vợ trẻ Trang Thư đang nằm thở gấp trên giường, anh tiến lại gần hỏi:
- Em yêu, em làm sao thế ?
- Hình như em bị nhồi máu cơ tim.
ĐÚng lúc ấy, cậu con trai nhỏ Đăng Linh chạy ra, la hét:
- Bố ơi, trong tủ có ma :((
Anh KN chạy lại mở toang cánh cửa tủ, thì thấy ông bạn thân Tâm đang trần như nhộng đang đứng trong đó.
Quá giận, anh KN hét:
- Cậu tệ thật, thấy vợ tớ bị nhồi máu cơ tim mà cậu còn dửng dưng trong đó doạ ma thằng bé.
:)):)):))​
 
Đâu có, tớ đang tìm thuốc cho vợ cậu đấy chứ
 
uống thuốc rồi mới bị thế chứ:mrgreen:
 
- Cậu tệ thật, thấy vợ tớ bị nhồi máu cơ tim mà cậu còn dửng dưng trong đó doạ ma thằng bé.
câu tệ thật ! mấy lần tớ hô hấp hồi sức giúp vợ cậu thoát khỏi tình trang thở dốc liền thế mà cậu lại chẳng giúp được gì !!
mà ko lẽ vợ anh thành Trang Thư lúc nào thế ! em Trang Thư đâu lẽ gì lại hư thế nhỉ :)) chỉ hay ăn giun rán thôi :))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
câu tệ thật ! mấy lần tớ hô hấp hồi sức giúp vợ cậu thoát khỏi tình trang thở dốc liền thế mà cậu lại chẳng giúp được gì !!
mà ko lẽ vợ anh thành Trang Thư lúc nào thế ! em Trang Thư đâu lẽ gì lại hư thế nhỉ :)) chỉ hay ăn giun rán thôi :))
thì đúng là có "con giun" của anh mà ;;);;)
Ăn xong, Thư mới thế :p
:)):)):)):))
 
Có loài giun ở châu Úc dài hơn 1m đấy anh Tâm ơi
Còn giun đặc sản VC chỉ dài độ 15 cm thui, anh Kn nhỉ ;;)
:)):)):))
 
thế thôi ! chả nhẽ có thằng nào nuôi giun giỏi hơn thằng Hiếu Minh với thằng Quân bà con nhỉ 40cm !! kinh hoàng :D
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
thế thôi ! chả nhẽ có thằng nào nuôi giun giỏi hơn thằng Hiếu Minh với thằng Quân bà con nhỉ 40cm !! kinh hoàng :D
Em chỉ dám lấy 15cm thui, nhường cho anh HM 40+25=65 8-} 8-} 8-}
 
thôi
ko nói chuyện này nữa, kẻo VC biến thành bệnh viện phụ khoa thì chít ......anh em mình .......vì tay các nữ bác sĩ mới về :)):))
 
bàn chuyện này thì ra chỗ khác đi b-)
VC để cười chứ đâu phải để khoe ...bao nhiêu b-)
 
Sơn ơi, em có cần lập topic riêng để khoe giun không em?
 
con ma này đáng sợ thật đấy!!!
nếu cậu ko về thì đâu có nhồi máu cơ tim.hehe.
 
Ôi, em đang sắp chết mà mọi ng` đối xử như thế ah, ko mau tìm thuốc đi còn j :((
À, mà hình như, em lại có chồng mới: anh Nanh Nọch :)) Mẹ có bảo với con thế ko hả Linh :)) :))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
nanh nọc ? thằng nào thế ?
Úi úi ;;);;);;)
Khánh Ngọc = ánh ọc = anh ọc + n&n = nanh nọc :)) :)) :))
Anh lập topic mới nhé :D:)) Cho em zai khoe giun :)):> ;;)
 
ái trời ơi ! khốn nạn nhỉ ! DVD đâu tuti ! đã quên lại còn chơi anh câu này nữa hmm bực rồi :D
em quân xóa topic về em Hà hộ anh ! anh ko xóa được vì em lock nó rồi :D
 
Back
Bên trên