Diễn đàn mới cho 12 Lý

Sao tao thấy Bất lực mở miệng ra là ca thán đi làm với lại đi ăn?? :-? .
Học bổng không đủ hay sao mà mày phải vất vả thế ?:eek: .8-} $-)
 
thằng Nguyên nói câu thiếu thực tế vãi lều,đi làm thì tiền đáng bao nhiêu(tao đc 8€/1h),cái chính là luyện tiếng và thêm kinh nghiệm thực tế thôi cu
 
Huynh đệ bổn giáo ăn Tết có vui không? Hôm nay Linh huynh đệ khoe là mới kiếm được việc dạy môn " TDSB " hay còn gọi là Thể Dục Sức Bền cho các nữ sinh trung học >:), đấy mới là lên kinh nghiệm thực tế, Lê mỗ cũng tình nguyện đi làm miễn phí vì tương lai của con em chúng ta 0:)
 
Quách đi làm ở đâu thế mày. Chỗ tao làm chỉ có đến ngồi ngáp xong rồi về, chả có kinh nghiệm thực tế gì hết.
 
hiện tao chưa phải đi học(mie, tuần nữa vào học rồi) làm ở Firma Sonnezell, tiếng anh là gì tao kô nhớ,nhưng mà là nơi sản xuất mấy cái tấm năng lượng mặt trời ấy(kô biết có phải Solar Cells kô nhỉ:-?)
 
Đi làm nói chung cũng hay ho, tiền không phải lý do duy nhất. Tao cũng đang di làm, làm ở bar + night club, nhiều cái thú vị lắm >:)

Thể Dục Sức Bền của thầy Linh được đấy :)) >:)
 
thầy Linh chỉ hùng hục chứ bền gì,cần thận các em cho chết sặc 1 số thứ đấy:)) còn Vịt dồn thì,*sigh* ;;) ;;) |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đấy là với điều kiện bọn mày kiếm dc việc. Chứ như tao ở London, thất nghiệp đầy đường kiếm việc khó vãi. Tao làm là lấy tiền tiêu, chứ kinh nghiệm chó gì, học econ còn làm đầu bếp :)).
 
Thầy Thủ có quả signature ra phết đây =D>
Hé hé tui thấy có đứa còn chêm câu "Hoang dâm bổ thận" nhưng chưa biết tống vào đâu :))
Thứ cho mỗ có đôi phần khiếm nhã :-? hầy a, một thập kỷ suy đồi =;
 
thôi đi ông trẻ Trân Minh,suy với chả đồi,ong là bại hoại nhất cái chón này rồi còn cái gì:))
mẹ hôm qua chửi nhau với con bán hàng hay dã man,mà mấy ngày nay đen vãi,sáng qua định nhảy từ ban công xuống cho rồi,nhưng mà đen quá sợ nhảy kô chết thì nguy :(
 
Hê hê, còn cả câu "xì ke bổ máu nữa":)). Câu này mà ghép với câu của Minh thì thành câu bát rồi đấy
 
Dương huynh đệ đã viết:
Hé hé tui thấy có đứa còn chêm câu "Hoang dâm bổ thận" nhưng chưa biết tống vào đâu :))
Minh Triết tiên sinh nói câu nào chết câu đấy, tại hạ thật ngưỡng mộ khôn xiết :))
Có điều tại hạ thiết nghĩ chỉ 1 thập kỷ với hiền huynh liệu có là quá khiêm nhường chăng :))

Thái Dục đã viết:
Hê hê, còn cả câu "xì ke bổ máu nữa":)). Câu này mà ghép với câu của Minh thì thành câu bát rồi đấy
Thằng Béo khá đấy :)) :)) Thủ huynh đệ cho thêm câu này vào signature đi cho đủ vị :))
"Hoang dâm bổ thận, xì ke bổ máu" quả thật chí lý chí tình :))

Tao tình cờ để ý thấy cái page này 1 trang mà có đến 6 quốc gia tham gia phát biểu, như hội nghị quốc tế, oai quá :> [đấy là tính cả cái Iraq của thằng Thủ :))]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ah, bài thơ này đúng ra là còn hai câu cuối đấy nữa, nhưng tao sợ cho vào thì mọi người lại nghĩ này nọ về tao :)). Các bác đã có nhời thì em add vào vậy.
 
cẩn thận nick mày bị treo lên cột cờ đấy:))
mà hình như mày nhầm rồi,Hoang dâm chứ nhỉ,sao lại hoan dâm thế kia
 
Ờ tao nhầm, mà nick có lên cột cờ thì cũng tốt, trên đấy mát lém. :)).
 
Yên tâm, signature kiểu này chỉ là joke thôi không có j offense cả ai dám treo mày tao treo cổ nó :))
 
Hai câu đầu nghe còn hay chứ đến 2 câu cuối thì chả còn vần gì hết, nghe như chắp chữ lại ấy.
 
Vấn đề về bằng trắc thôi, theo tao bây h chuyển câu cuối lên đầu hoặc chèn vào giữa câu 1 và 2 là ngon ngay :D
 
Ẹc anh em dạo này xôm wa'
Anh Quách dạo này thế nào ,dạo này thấy anh hay lên mạng,học hành ra sao
hè này có định về ko
 
Xin lỗi các bạn lớp Lý cho phát biểu 1 câu với bạn Quách thân mến:D
Quách ơi, gì mà đen đến mức thế? Lên Hamburg tao dẫn đi Saint Pauli "giải đen", thích nhé;;) ;) :))
 
Back
Bên trên