Diễn đàn mới cho 12 Lý

Cần gì phải sang NT hả các chú , hãy cây nhà lá vừờn đi , trường tao Halloween có tới 3 địa diểm tổ chức lận .tha hồ mà mỏi chân để đảo qua 3 cái địa điểm chết tiệt đó , chấc nhiều chị nhưng mà chắc ko phải trường tao rùi :D :)) . sức hút Bách Khoa mà lị.
thằng Bùi học sáng hay chiều hả , nếu thích học tập thì bia thì các anh sẵn sàng phục vụ chú , nhừng mà bọn tao sắp giải nghệ vì bắt đầu hết tiền rồi.
Còn thằng Khoa nữa , chữ kí tao sến kiểu gì hả , sễn là thế nào hả chúng mày , giải thích cho tao cái , sến mà tao chắc mày vẫn ngâm nga cả ngày mấy cái bài như thế đó , con người mà chẳng nhìn vào bản thân gì cả mà đã vội nói người khác thế hử.
 
tao bây giờ chán nhạc sến rồi mày ạ :)) :p, tao bây giờ khoái thơ tình cơ :D
 
Thơ của maỳ mà đáng gọi là thơ à , thơ thế ko đi cưa gái được đâu , chỉ làm xấu mặt thôi :))
Về sang khoa Văn mà nhờ chị nào đấy chỉ dạy cho ( hay nhờ anh paggot nào cũng được :D )
 
thế mày có bài nào hay hơn tao thì cho tao học hỏi với :)) 8-}
 
Khặc khặc...
Xào bà con...
tui mới tới,mong bà con giúp đỡ
vừa mới đăng kí lại xong,từ đây tui chính thức hoạt động
(Đm,quả topic này thiếu tao mất vui...)
 
Ủa,chúng mày đâu hết ròai,đồng kô mông quạnh wá dzậy...
Tao mới tới nè,sao kô thằng nào ra đón hết vậy????:((
 
Để tao đính chính lại 1 số thông tin nhá: E hèm...
Tao bi h đang học Đhqg Đại học Công nghệ,
lớp K49 ĐA cùng lớp với thằng Khoa
(chứ kô phải Luật như 1 số thằng (M Đức,PVC...) tưởng lầm)
 
Êu chúng mày ơi,CN này ở Ngoại thương tổ chức Halloween
Thằng Hề rủ đi đấy,anh nhắn các chú Thái ,Bùi,Ninh nhớ đi đấy nhé
to Cường&QD:Chúc chúng mày học tốt:D
 
Cám ơn thằng Quách đã quan tâm đến bọn tao, có tao ra đón mày đây nè, sướng chưa cu? Warmly welcome Quách quít nào bà con !! :)) :D
Lên đây cho vui là đúng rồi, cái topic này đang die thê thảm :p
Thấy bảo tháng Tư tới là mày tếch sang Đức hả ? Vui đây !:D

To Hề : tao muốn remind mày là anh em cùng một nhà sao mày ăn nói cứ thẳng thừng quá vậy, tao mà là thằng Khoa thì tao mất lòng là cái chắc rồi, mềm mỏng tí đi !!
 
Đón tiếp nồng nhiệt wá nhể:))
Tháng 4 sang Đức chỉ là lí tưởng thui
fỏng vấn của bọn Đức này khó đái ra quần,
éo biết có qua đc kô??:(
 
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia...đứng chửi thề...
 
To Cường:He he he ,lớp mình bi h có 2 thú vui:
Net & Bi-a, bọn nó h đánh bi-a chăm chỉ fết mày ạ,
nhât là mấy chú BK,ĐHQG vơi XD,đi đánh Bi-a nhiều hơn đi học
(tất nhiên là có cả...tao :p)
 
Nààààyyyyyyyyyyy...
từ nãy tới h hình như tao độc thoại ý nhỉ???
Húúúúúú...........Có đứa nào kô???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đm hai cái thằng ôn Hề và Khoa ,
có mỗi cái sến hay kô sến mà cũng cãi nhau.
Thơ ông Khoa thì cũng đi chép thôi chứ đâu,
cò ông Hề thì trích lời bài hát,kô fải của mình thì chửi nhau
làm éo gì,để dành hơi mà chửi thằng sáng tác ấy...:))
 
Quách quít mới lên thích thể hiện hả ,thằng cu vào box lớp dưới mà trêu gái đi
Thông báo toàn thể anh em 20-11 họp mặt
 
Chu Quach kiem dc cai link day hay day , de tao cho chung no nghe truc tuyen luon ( cai ma tao ngoi no ko type dc tieng viet , ngu the day )
Anh em mat long co chi ma so ha anh Cuong , mat long thi sao chu , ma thuc ra no cha mat long dau , no cuoi phe phe day
 
Back
Bên trên