Diễn đàn mới cho 12 Lý

Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
Cô gái đò kia đi lấy chồng... ;))

Quang đi 4,5 năm nữa biết đâu khi về lại phải phong bì nặng gấp đôi thì ngại lắm 8->

Nghĩ đến cảnh trong 1 quãng thời gian ngắn sẽ mất gần 3 chục cái phong bì cũng thật là hãi hùng lắm thay :-SS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói là nói thế thôi, chắc gì chỉ có mấy cô lái đò mới ko chờ nổi? Sợ tớ cũng không chờ nổi đâu :">.
Xin cho hỏi lão Vịt Giời về nhà ăn chơi thế nào rồi ạ? Vui ko? :D.
Btw, chúc mừng sinh nhật Chử trưởng lão :D
 
Thì mình đã nói bạn Quang phong bì nặng gấp đôi đó thôi 8->

Bây giờ đề nghị tất cả mọi người đặt chế độ theo dõi bài viết cho cái topic này thì mới mong có cơ hội sống sót :)) Quang nhỉ ;)

Chúc mừng sn Chử tiên sinh nữa, quên mất :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
He he tớ kô cần phong bì nặng đâu, mà cũng chẳng cần phong bì làm gì, chỉ cần đủ và đúng cái mặt người (trên cái tờ đen đen) thôi :p.
Chúc mừng sinh nhật Chử đại ca.
 
hehe chúc mừng SN Chử tiên sinh :D .
Sớm công bố ngày vui với cả lớp đấy nhé ;;)
 

VNExpress đã viết:
Bơm em phát!

Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi.
Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to:
- Anh ơi, "bơm em phát"!
Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp:
- Non thế bơm cái gi?
Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu:
- Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi!
Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu:
- Thôi thì quay vào đây...
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2007/09/3B9FA2A0/

:-?? *-:)
Các bác xem thế nào chứ em thấy tội bác Đức phải hi sinh vì anh em quá...
 
đừng lo, chắc có người vào đấy nhưng mà là 20-10 năm sau, lúc đó xem vẫn chưa muộn,he'he'
 
Đã thế thì chúc mừng năm mới luôn, đến lúc có người vào đọc là vừa :))
 
Các anh cho em hỏi một chút :)
Em muốn liên lạc với anh Quách Trung Dũng, nhưng hình như anh Dũng không online nhiều lắm thì phải :| Việc rất hệ trọng, liên quan tới tính mạng :D
Có anh/chị nào giúp được em không?

Em xin hậu tạ :D
 
Em thử Y!: bananaknight2509 tuy nhiên không có nhiều hy vọng lắm đâu :|

Hô hô, bác nào sửa tên mình thành Phạm Việt Cường (A) từ lúc nào thế nhảy :))
 
Uh, đúng là thằng quách dùng nick ấy nhưng tao chả thấy nó visible bao giờ.
 
Chúc mừng ngày Thầy Cô VN <:p. Cả lớp đến thăm thầy Kim vui vẻ nhá, có đến cả nhà thầy Hiệp ko?. Bọn tao bên này đang phải thể hiện lòng biết ơn sâu nặng với các prof bằng việc ...ngồi nhà học bài chăm chỉ 0:) :-??

Chúc mừng SN thằng Hữu nha' ( hơi muộn hì hì :D )
 
Back
Bên trên