Diễn đàn của HAO chưa sôi nổi! Vẫn ít thông tin hay!

ui , bây giờ đã hiểu tại sao tình trạng HAO lại như thế :) có lẽ sẽ phải lâu lâu lắm , mới có câu giải đáp cho trăn trở của những người như mình và anh Dzung...
 
Không phải ít thông tin, theo em thông tin đưa ra là khá nhiều nhưng mọi người không nhiệt tình tham gia hoặc tham gia theo kiểu chỉ để khẳng định và thích cãi nhau.
 
ừa há , như cái vụ TOPIC của chị bên TSVB đó , chu choa , vãi sợ ạ , may mà TOPIC bên TLNT những người tham gia tranh cãi với chị bên TSVB không chọc ngoáy vào làm loạn lên , thế là quí hóa lắm rồi :)
 
hehe,tại những người tham gia "chọc ngoáy" topic của Trang một lần rồi,thấy "thối" quá không ngửi được nên lần này ko muốn "chọc ấy là mà ngửi" nữa :p
 
hê hê topic của Trang công nhận thối thật , nhưng mà TOPIC mới này vẫn khối người vào ngửi Nam ạ , thế nó mới buồn cười :D
 
hay nói là ăn cắp bài nguoiừ khác,tỉ ghét/.......
 
thì người ta ko biết nên vào xem,xong rồi thấy thối thì thôi,Trang việc gì phải lo người ta không biết thế nào là thối!
To em Việt:ANh không hiểu em nói gì cả,có thể nói rõ hơn được không?
 
Hôm trước đọc bài của Trang xong chưa có dịp trả lời đã bị move vào thùng rác :D tức tưởi quá :mrgreen: Nói vậy thôi, cũng như topic kia Trang đừng lái sang chuyện tranh luận cá nhân nữa :) , quả thật em có nhiệt tình tranh luận thật nhưng nhiều khi hơi quá đà sang chuyện cá nhân (nói thế đừng bắt bẻ câu chữ của chị nhé hì :p ) , nhìn lại chủ đề của topic này xem :) ở dưới vào đọc đã thấy nản rồi :) (chẳng phải đấy cũng là một cái làm loãng chất lượng, trong khi lại kêu gào mọi người tạo nên chất lượng, tạo nên sự hấp dẫn cho diễn đàn).

Quay trở lại với chủ đề, chúng ta đưa ra một số lý do, nguyên nhân dẫn đến "chưa sôi nổi, vẫn ít thông tin hay", ok! Vậy bây giờ thử nói xem làm cách nào để khắc phục những tình trạng đó đây? Mình thử liệt kê lại một nguyên nhân mà mọi người nêu ở trên:

+Tình trạng câu bài, mang tính chat chit vô bổ (?)
+Bận học, bận đi làm nên có nhiều chuyện phải suy nghĩ, quan tâm hơn (?)
+Không có nhiều thời gian (?)
+Ít vấn đề, chủ đề hay để tạo ra sự quan tâm và hứng thú để thảo luận (?)
+Những người hay post bài và post bài hay ngày xưa bây giờ không online nữa (?)
+Đa số thành viên đều là những người rất trẻ hầu như từ 00-03 trở xuống (?) nên sự quan tâm tới các chủ đề nghiêm túc (có tính chuyên sâu và hiểu biết rộng) ít dần (?)
+Những người quan tâm đến những vấn đề nghiêm túc (nhưng không tạo topic) lâu ngày vào thấy không có gì mới (những chủ đề nghiêm túc và thu hút được những gì họ đang quan tâm) thì dần dần cũng không quan tâm nữa (?)
+HAO chưa quảng bá rộng rãi (?)
+Chưa có người có năng lực (?)
+(hoặc) Có người có năng lực nhưng chưa có tâm huyết, nhiệt tình muốn đóng góp, xây dựng HAO (?) (hoặc có nhưng ít (?) )
+Thông tin cũng khá nhiều và hay nhưng mọi người không nhiệt tình tham gia (?)
+(hoặc) Tham gia nhiều nhưng tranh luận thường là để khẳng định cá nhân và thích cãi nhau, khích bác, mỉa mai... (?)

Một số lý do trên đây, có thể đúng, có thể chưa đúng, có thể thừa hoặc chưa đầy đủ, mỗi người có thể nhận thấy những lý do khác nhau, nếu cho là bắt nguồn từ lý do nào thì thử nói cách giải quyết nó như thế nào :) (tất nhiên phải hợp lý :p). Anyway cái chúng ta cần bàn luận hơn là cách giải quyết những khó khăn và nguyên do gây nên tình trạng này :p . Mong mọi người tham gia nhiệt tình và có những ý kiến thiết thực hơn :)

Cần phải nói thêm nữa, ban điều hành của HAO cũng hiểu những nguyên nhân gây nên những tình trạng này, chính vì thế ban điều hành đã, đang và sẽ luôn luôn nỗ lực tìm cách khắc phục và cách phát triển diễn đàn , HAO (có những nỗ lực đã đem lại hiệu quả thực tế tốt). Những việc làm đó không thể một sớm một chiều hay một cá nhân có thể làm được :) mà cần có những bước đi vững vàng, chắc chắn, đúng thời điểm :mrgreen: nhưng hiệu quả, cần có những thành viên, tập thể nhiệt tình để cùng gây dựng nên HAO vững mạnh cả về chất lượng và số lượng (bài viết và thành viên). Chất lượng diễn đàn đóng góp vai trò đáng kể cho các hoạt động mở rộng của HAO, những hoạt động offline (offline ở đây không hiểu theo nghĩa họp hành đơn thuần như vẫn thường nghĩ :D ), những hoạt động thực tế, ý nghĩa ... Chính vì vậy nếu mọi người muốn nó phát triển thì đừng đứng ngoài cuộc mà phán xét hay đánh giá đơn thuần, thử bước vào ngôi nhà đó xem, cùng xắn tay vào làm những công việc chung...có thể sẽ tìm ra câu trả lời cho mình :D . Như Zzang nói ở trên, BDH HAO thời gian sắp tới sẽ có những thay đổi nhỏ, hy vọng mọi điều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và vững mạnh hơn ("chắc là thế"-"Chắc chắn là thế chứ lại, mình phải tin tưởng vào điều đó chứ" :D trích một phần đối thoại cuộc phỏng vấn Mai Thanh Hà ;) )




P/S: gửi Trang hay ai đó :D, mọi thắc mắc hay tranh luận thêm ngoài rìa xin gửi theo đường PM :D

Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng...:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Son Nam Nguyen đã viết:
thì người ta ko biết nên vào xem,xong rồi thấy thối thì thôi,Trang việc gì phải lo người ta không biết thế nào là thối!
To em Việt:ANh không hiểu em nói gì cả,có thể nói rõ hơn được không?

Hớ hớ , không nhớ nhầm thì là SN lần trước cũng vô " chọc ngoáy" , lần này biết thối thế từ lần trước vâncx tiếp tục vô ngửi :eek:
@ KL : ui TOPIC đấy tranh luận xong từ trang 2 khi kết thúc tranh luận với anh Trung cơ , mọi người vào sau thích chửi , thì em chiều , không lại mang tiếng là thất lễ , người ta có lòng mà em đây không có " ruột" , hẹ, mà chị cũng đang tranh luận ngoài rìa đó mờ , hí hí :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quái! Cái này cũng sắp biến thành chiến trận rồi sao! Mọi người cùng phân tích những điều em Linh viết đi! Chú SN: Không phải khích nhau thế! Chú ở địa vị người ta chú có thích thế không?!!! Hơn nữa thì có vẻ 2 người lại là bạn cùng lớp thì phải?. Mỗi người có chính kiến riêng! Không nên đem ra để nói bôi bác nhau thế!
Thường những kẻ hay đem lòi gièm khích nhau cũng không mấy khi là người tốt đâu chú em!
Thông tin hay không thiếu vì mọi người đều online. CHỉ có điều những người tài giỏi không nhiệt tình. CÒn thường như tôi thì chỉ có thể cóp nhặt từ các diễn đàn khác. Với lại tôi cũng hơi lập dị. Sở thích của tôi thường mang tính cá nhân và khác mọi người. Suy nghĩ cũng khác. (Cứ nhìn cái tên chủ đề thì biết, ý một đằng lời nói một nẻo).
Đối với em Trang: Dù công cuộc của em có thất bại nhưng cũng có cái thành công. Đó là tạo ra một hotest topic! Tôi đã vào nhiều diễn đàn rồi nhưng chưa từng thấy một cái Topic với số lượng bài viết/ngày lớn thế. Mong em tiếp tục phát huy (nhưng nhớ dân chủ một tí).
 
cám ơn anh Dũng đã có lời động viên , nhưng mà em thì thấm thía rồi sẽ chẳng có cái TOPIC tranh luận thứ 3 nào của em ở đâu nữa đâu ạ , làm gì có người nghiêm túc mà tranh luận cùng , toàn những người vào chửi nhau cho vui , có gì sắp tới E-HAO mở , sẽ có những TOPIC tranh luận bằng Enghlish của em , mời anh ghé thăm và cho ý kiến_ như thế em sẽ hạn chế được số người thiếu nghiêm túc tham gia vào các TOPIC thảo luận của em ;)
 
To anh DŨng:bọn em là bạn cùng lớp thật!NHưng anh có thể đọc lại những cái topic trước,Trang cũng như thái độ của Trang có rất nhiều cái khiến người ta phải nói!Và sau khi em và Trang nói qua nói lại nhiều lần thì thành ra "chiến" thôi!Còn trong topic này,anh có thể đọc lại từ đầu,Trang là người cà khịa trước :
"ừa há , như cái vụ TOPIC của chị bên TSVB đó , chu choa , vãi sợ ạ , may mà TOPIC bên TLNT những người tham gia tranh cãi với chị bên TSVB không chọc ngoáy vào làm loạn lên , thế là quí hóa lắm rồi "!
Đấy là những gì Trang đã viết,em thấy thế thì em vào nói thôi anh!Còn chuyện ai là người tốt hay xấu thì em thiết nghĩ không nên bàn đến ở đây!Chúng ta còn hiểu biết quá ít về nhau để có thể bàn đến lĩnh vực này,ok ông anh?
To Trang:Thực sự N cũng chẳng có ý gì thích chọc ngoáy gì TRang đâu!Chẳng qua đọc mấy bài thấy TRang có nhiều câu phát biểu,có thể đối với Trang là không có gì,nhưng đối với N thì N thấy không đúng,nên nói lại!Rồi dần già thì hai đứa lời qua tiếng lại,rồi nói đểu nhau(đúng nghĩa của từ nói đểu)!Nhưng dù gì,N vẫn đánh giá rất cao những gì mà Trang có được,chẳng qua cách nói của Trang nhiều khi làm N ngứa thôi!Bọn mình bằng tuổi,lại có thời gian cùng lớp,nên có gì ngứa nhau thì nói thẳng lại luôn!Thế thôi;N nói những lời này để khẳng định lại một điều là những gì N đã post không phải là có ý gì ghét Trang cả,chẳng qua thấy đúng thì viết thôi,ngoài ra cũng để người ngoài nhìn vào ko nói là"gà cùng một mẹ,chớ hoài đá nhau"!Vậy thôi,nhưng nói trước là sau này Trang có post bài gì mà Nam thấy ko đúng thì N vẫn sẽ post lại đấy,rồi có thể lại có "chiến" nhau tiếp,hô hô,nhưng không sao,mình là thế hệ mới,nói thẳng trước!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah quên,nhắn với Trang một câu nữa:may mà Nam cũng biết tý tiếng ANh nên bao h Trang mở topic bên EHAO là Nam lại có thể vào góp vui cùng Trang rồi
 
:) Góp ý thì có nhiều kiểu để góp ý lắm N ạ,,,N bảo tại góp ý mãi mà T không sửa , thế cuối cùng N chửi như thế , đến anh Dzung người ngoài cuộc phải lên tiếng góp ý , N nghĩ là kiểu góp ý của N thế có nên không ? Còn việc lời nói nó thể hiện suy nghĩ và thái độ , không thể nói là mình nói 1 đằng , nhưng trong lòng mình lại nghĩ 1 kiểu , thế thì con người còn dựa vào đâu để mà làm cơ sở để đánh giá người khác đây ? think about it , N...Mà T nói rồi , N cho lời khuyên , góp ý thì trước tiên phải xem người ta có muốn không , nếu người ta không mướn , sao N cứ ở đây gân cổ cò co cổ ngỗng mà hò hét người ta cũng không nghe đâu , T biết N có ý tốt , nhưng mà cũng phải biết tiết kiệm lòng tốt của mình 1 chút _ lòng tốt chẳng phải là 1 cái gì đó đáng phí phạm không cần thiết đâu_ mà không may là trong trường hợp này thì N vẫn cố tình phí nó quá nhiều rồi đấy ! N nói , T không nghe , thế chẳng phải là lời N khuyên là vô ích , vô hiệu quả ??? T lớn rồi 19 tuổi đầu , T tuyệt đối tôn trọng những gì người khác quan tâm , nghĩ về mình , nhưng cũng không thể vì thế mà cho phép thành con lật đật , ai hẩy đâu cũng ngã đấy rồi kêu kính coong, những gì T nói T không tiếp thu _ có nghĩa là nên im lặng thì tốt hơn...T thì chẳng nghĩ N ghét T , vì đơn giản T nghĩ N cũng chưa bao giờ từng quí T , cho nên chỉ cần T yêu bản thân mình là đủ... :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại đi xa chủ đề rồi...Trong này mọi người đưa ý kiến góp ý làm thế nào để phát triển HAO, để nâng cao chất lượng bài viết trong diễn đàn, chứ ko phải đả kích lẫn nhau nữa.
 
welcome back Kiên sư huynh , để thúc đẩy cho HAO phát triển hơn thì không thể không có sự góp mặt của sư huynh , dạo này 4rum loạn vì không có anh Kiên đó , lỗi này là của anh Kiên , phạt xiền đê ! :D
 
hề hề,T lại nói đao to búa lớn rồi!N chẳng bao h có ý gì bắt T phải làm cái này cái kia,chẳng qua là thấy nhiều cái T nói không hợp lỗ tai N thì N nói lại thôi!
N chẳng hiểu tại sao T lại nói N là nói một đằng nghĩ một nẻo cả,hehe,N nghĩ gì,thấy ngứa cái gì thì N nói thôi;nhưng tất cả những gì N nói ko phải là do N ghét gì T!Còn những gì N nói T có nghe hay không thì lại là việc của T!
Còn chuyện T bảo là đến anh Dũng người ngoài cũng phải góp ý thì N cũng có thể nói là những gì T đã nói đến những người ngoài như anh Thanh,anh KHải cũng phải nói thì sao,hehe!Thế thôi!
 
Topic này mới cơ Nam ạ :D
-mà sao em thấy anh Dzung nghiêm túc thế lại ít khi post TOPIC để thảo luận vậy kà ?
 
Ừh! Ở cái topic này thì câu nói khích trước là của em T thật! Hehe! Anh chẳng bênh em đâu T ah! Dù gì thì em cũng đã có những sai lầm riêng của mình (ở topic cũ đã bị move về chuyện xesbe4mariz). Việc góp ý của mọi ngừòi nếu có thể thì cũng không nên để ngoài tai! Nhưng mà chú em N: Kể cả người rất thông minh như đôi khi cũng không muốnminhf phải nghe theo người khác cho dù đúng!!!Nếu nghe theo thì cũng không thể hiện ngay ra. Thế nên góp ý thì ta nên tế nhị để làm sao bạn bè, anh em nghe theo! Thế mới giỏi phải không?!
Ai đời 1 trai 1 gái lại ghét nhau bao giờ! Thế là cả 2 có vấn đề đấy!!! :D. Thôi khỏi cãi nhau! Nếu nói ra thì Trang sai trước(không phải với Nam). Nam sai sau. (Theo kiểu Lady first) :).


Vài câu là anh đùa cho đỡ căng thẳng. Plz don't mind!!
 
Back
Bên trên