Dai qua nhung cu copy len day

Vũ Anh Tuấn
(Miracle)

Thành viên (sai email)
Một anh chàng quá bực tức với việc ngày nào cũng phi đi làm trong khi cô vợ thì suốt ngày ngồi ở nhà. Anh ta muốn cho người vợ biết được mình phi vất v kiếm tiền như thế nào. Thế là anh ta cầu khẩn: “Lạy chúa toàn năng, ngày nào con cũng vất v làm việc suốt 8 tiếng, còn vợ con thì chỉ chi ở nhà. Con muốn cô ta biết con đã phi sống như thế nào. Xin chúa hãy hoán đổi c thể con và cô ta một ngày thôi, xin người hãy đáp ứng nguyện vọng của con.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình đã là một phụ nữ. Anh ta dậy chuẩn bị bữa sáng cho “nửa bên kia”, gọi lũ con dậy, mặc quần áo cho chúng rồi lái xe đưa chúng tới trường. Về nhà, anh lấy những thứ cần giặt khô đem đến hiệu giặt, trên đường về nhà còn tạt qua ngân hàng rồi ghé lại siêu thị mua đồ. Về đến nhà, đặt đồ xuống, anh ta vội tính hoá đn để kết toán việc thu chi.
Dọn dẹp ổ mèo và tắm cho chó xong đã một giờ chiều. Anh ta vội vàng dọn dẹp giường chiếu, giặt giũ quần áo, hút bụi thm, lau rửa kệ bếp.... rồi vội vàng đi đón con. Trên đường về nhà lại phi tranh luận đủ điều. Chuẩn bị đồ điểm tâm và sữa xong, anh ta đốc chúng làm bài rồi dựng cầu là, vừa là quần áo vừa tranh thủ xem ti vi một tí.
Bốn giờ rưỡi, anh ta bắt đầu gọt khoai tây, rửa rau, nhào bột .... để làm bữa tối. Ăn tối xong, anh ta bắt tay vào dọn dẹp nhà bếp, mở máy rửa bát ra xếp lại đám bát đĩa sạch, tắm rửa cho lũ trẻ rồi cho chúng đi ngủ.
Đến chín giờ tối, anh ta đã hết chịu nổi vì quá mệt. Thế nhưng công việc hàng ngày đâu đã hết. Khi lên giường, có một người đã đợi sẵn ở đó. Là vợ, anh ta phi “chiều” chồng mà không được oán thán gì dù trong lòng chẳng hề muốn ...
Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy anh ta đã chạy xuống đất quỳ gối cầu khẩn: “Lạy chúa! Con thật không hiểu tại sao mình lại nghĩ quẩn thế. Sao con lại ngu ngốc ghen tị với vợ của mình. Lạy chúa toàn năng, cầu xin Người hãy tr lại cho con vị trí cũ như trước đây!”
Đức chúa toàn năng tr lời: “Con của ta, ta nghĩ con đã nếm đủ nỗi khổ rồi. Ta sẽ rất vui nếu để mọi chuyện quay trở lại như trước đây. Nhưng .... con đành phi đợi thêm 9 tháng nữa vậy. Vì tối hôm qua, con đã .... có mang mất rồi.
 
Back
Bên trên