\:d/ ::::..... [ HỘT ] [ VỊT ] [ ĐẸT ] ....:::: \:d/

Chọn 1 trong các chương sau

  • Tập 5 - Chương 27: Nhân Mã và Chỉ Điểm

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tập 6 - Chương 38: Cuộc chiến thứ 2 bắt đầu

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tập 6 - Chương 39: Phượng hoàng than khóc

    Số phiếu: 0 0.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    18
  • Poll closed .
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua chả hiểu mọi người đi đâu hết:))
Hôm qua xem đến lúc trả lời xong câu hỏi ứng xử thì đi vè:D, cuối cùng ai đoạt giải nhất ??:D
 
Dĩ nhiên là đôi 02 ( đôi ông Bờm )
Còn đôi 05 ( Ngân - Nhân ) đoạt giải đc bình chọn nhiều nhất
Đôi 08 ( có ông Long 12T2 đoạt giải tài năng .
 
Các câu hỏi ko hay = cái hôm lập confe thầy nhờ :)) cười sặc sụa hơn nhiều :))

Nhưng ấn tượng với a Mông Kong :D và cả câu hỏi về bạn thân nữa :D lúc đấy con chỉ muốn lên giật mic :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Dĩ nhiên là đôi 02 ( đôi ông Bờm )
Còn đôi 05 ( Ngân - Nhân ) đoạt giải đc bình chọn nhiều nhất
Đôi 08 ( có ông Long 12T2 đoạt giải tài năng .
Sai rồi, dôi 03 mới là giải tài năng, đôi 04 được giải phong cách nữa là vừa đúng 4 giải:D
 
Công an phường Quốc Tử Giám vừa phát hiện một đường dây trai bao lớn ở Hà Nội, chuyên đi lừa gái nhà lành và các cô bác phụ nữ đứng tuổi để cướp đồ, từ trang sức, tiền bạc đến các bất động sản tổ chức này cũng cướp đi. Theo báo cáo của họ, thì một tay ăn chơi sành sỏi mang tên Khưu Trí Trung đã lấy nick trên mạng là bulbasaur2811 để lừa mọi người. Đề nghị mọi người send mess cho bạn bè để đề phòng.
Hôm qua ngày 20/5/06, công ty bảo vệ môi trường đã phát hiện tại hồ Giảng Võ vào lúc 5h sáng một xác chết bị biến dạng. Theo báo cáo điều tra tính đến thời điểm này thì xác minh của bên giám định thông báo đó chính là thi thể của học sinh Tôn Hồng Đức - 18 tuổi, do căng thẳng mùa thi và một số lí do cá nhân em đã tự tìm đến cái chết. Người ta tìm thấy trong quần áo của em có một dòng chữ: "Anh xin lỗi My".
thôi chết rồi trường mình bê bối quá =)) !!! thôi mọi người cho em làm hội trưởng đi, lập lại kỷ luật như cô Oanh ý , đảm bảo k ai dám phạm sai lầm như 2 ng` đáng kính trên ;;)
 
Ah :)) vụ này bê bối thật :))

Dễ thành giai thoại Tônnie với thầy Náp nhờ :))

Suýt sặc :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Em hiểu ý nghĩa chính của cái đấy rồi .Ko phải là chuyện lừa đảo kia đâu !

Bạn My nên .... chứ , My nhờ !!!!!!!!!!!!
 
:D có những điều mà lùi 1 bước để thấy trời đất rộng mở :D ko nên giữ lại những điều khó chịu sẽ khiến bản thân mệt mỏi :D vì thế :D biến giận thành đùa đùa cười cười chả vui hơn sao ;;)

Yê hê hê, chơi đê :)) đang sướng :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Giá như lúc nào mọi người cũng nghĩ đc như thế My nhỉ ?
Ấy đang vui vì chuyện gì thế ,
Bi h chẳng thấy có gì vui thú cả , chán nản quá !
 
Chán wa' , hôm wa em lên muộn :( 9h30 mới lên :( nếu ko đã đc xem các tiết mục như bạn Dung vừa post lại :))
Hôm wa em vừa đi mua đĩa về, tầm 9h hơn, thấy 1 người đàn ông đèo 1 anh y như anh Hiếu ;;) < tại em ấn tượng quả tóc ép;;) nên tưởng thế ;;) > ko bít có phải anh Hiếu ko;;)
 
Hôm qua 9h à , hình như lúc đấy mình đang ở ngoài đường thì phải ???????????
Thế em lúc đấy thấy cái đứa ấy ở chỗ nào huh ????????
Mà sao đi đâu cũng gặp nhau thế nhỉ ??????????
Ah , nhắc lại , anh ko F tóc , đc chưa !
 
:)) giận My sao lại vừa nói chuyện thế :))
Uh bít rùi, anh H ko F mà chỉ;;) ah ko có gì :D ở trên đường Trương Định quận Hoàng Mai anh ah ;;) đúng ko;;)
 
Thế thì đúng rồi em ạ
Con bé này sao hay soi mình thế nhỉ ???????????
Anh chỉ dùng dầu gội thôi .
@ Trung : đố ông giận đc 1 tuần đấy !
 
ah:)) ko ngờ đấy là anh Hiếu đấy :)) tối thế mà cũng nhận ra:)) chuyện, đúng là siêu nhân :))
Mà nhà anh ở gần đấy ah, mà xuống tận đấy, em tưởng nahf em xa rùi, hóa ra anh Hiếu cũng ở gần đấy ah:))
 
Ko , mày nghĩ thế nào mà bảo nhà anh gần đấy
Nhà anh cách đấy tầm 7,8 km thôi
Khương Đình , Thanh Xuân xa xôi hẻo lánh .....
 
Em ngớ ngẩn thế nhở???????????????
Đi lên là 1 chuyện!
Sau đấy rẽ sang Trường Chinh , hiểu chưa nhóc !
Thôi , nói chuyện khác đi
Thế hôm đi sinh nhật thế nào >>>>>>>>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên