\:D/ \:D/ Đồng phục nữ: VÁY \:D/ \:D/

Hồ Ngọc Bảo Ly
(Hồ NB Ly)

New Member
Nghe chúng nóa nói thì năm sau trương mình đồng phục của nữ là váy
hơ hơ mấy ông pà nè có khiếu hài hước nhể
chả hỉu Hồ Ly mặc váy thid noad ra cái j nữa mất cả hình tượng hotboy
con lậy zời lậy cả nón thôi ngay cái ý tưởng điên điên khùng khùng ý đê
 
Re: Cái gì đấy

:( em cũng!
nh mà vì em béo nên trông nó bôi bác hình ảnh tập thể thôi :D
 
Re: Cái gì đấy

:)) Anh ơi, em đang tưởng tượng xem anh mặc váy thế nào đây. Hay anh đi chuyển đổi giới tính đi :))
 
:)) \:D/ :))

đẹp mà :))

con Vân Anh mặc váy thì nhất ;;) Vân Anh nhờ :-j :))
 
ts con VA nhá bố mày đang bùn thúi cả rụt gan thì mày
mày đc lắm mai đến trường tổng kết mày 1 trận

----------

Bùi Hoàng Ánh đã viết:
:( em cũng!
nh mà vì em béo nên trông nó bôi bác hình ảnh tập thể thôi :D
em péo còn đỡ
ai lại
một đứa nhìn vừa đen vừa bẩn tóc 3 cm cắt tóc ngắn hơn cả zai
nói chung gái nhìn thấy là gọi là anh:)) :((
bi h mặc váy
cô Oanh ơi con lậy cô:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Hồ Ly còn nhớ tớ ko :)) để thi tốt nghiệp Văn ngồi buôn tiếp :))

Ờ 8-| váy gì :)) dẹp là hơn :|
 
ờ nhớ chứ tớ thuộc loại thù lâu nhớ dai mà
ôi zời ơi váy với chả vóc
đem về cho mẹ mặc thôi
hehe em quyết định có váy thì sẽ chỉ để mẹ mặc
mình mặc như bt
ai làm j đc tao
he
 
nếu em ko nhầm thì hình như trong bộ đó có cả quần!
:D
đừng lo~~~~~^^
 
là sao hả em
mà chị cóa lo đâu
chỉ vui cho *****
5/9 năm sau có đứa tặng mẹ 1 cái váy mẹ nhìn thấy là ngất lun thui
 
Nghe chúng nóa nói thì năm sau trương mình đồng phục của nữ là váy
hơ hơ mấy ông pà nè có khiếu hài hước nhể
chả hỉu Hồ Ly mặc váy thid noad ra cái j nữa mất cả hình tượng hotboy
con lậy zời lậy cả nón thôi ngay cái ý tưởng điên điên khùng khùng ý đê
stare vào màn h` 1' mới hiểu bạn viết gì :|

Váy thì nữ tính chứ sao. Mặc quần đến trường rồi thay váy :D Miến là đẹp thì ok
 
Đồng phục váy đẹp mà tuy nhiên hơi bất tiện --> Không đánh nhau được :D:D
 
Chi mặc thì đẹp chứ tớ mặc thế nào đc :))

Chả hiểu năm sau thế nào 8-| :D
 
:)) Hồ Ly chín đuôi mặc váy\:D/\:D/:\:D/ ồ lê,yeahhhh ));;) ko tưởng tượng nổi:D:)) ko váy thì mặc quần vẫn đc mà,gì cũng đc miễn là phải thoải mái
 
THứ nhất, mặc váy ko thể năng động rượt lũ yêu râu xanh chạy khắp trg.
Thứ 2, đi cầu thang là cả 1 vđề vô cùng to tát.
Thứ 3, những đứa đi xe đạp lãnh đủ.
Thứ 4, những đứa đi xe bus thì ... lỡ chúng nó tốc váy mình lên thì mình biết than ai???

Nhưng mà tớ ko phải đi xe đạp, ko đi xe bus, lại thik mặc váy :)) hờ hờ :)) vô tư :D váy ngắn cũng đc ;)

slytherin-ecomotion.gif
 
Nói thế thôi chứ 1 khi đã thích thì sao mà ko làm được , đánh nhau --> vô tư , trên xe bus ---> vô tư , nó làm gì mình thì mình táng lại ( lên túm tụm tán gẫu xem chiêu của các chị ) . Đi xe đạp thì sao ?? bọn Hàn Quốc nó đi đầy đấy thôi . Đi cầu thang thì làm sao :-? bước đều bước --> chẳng sao cả . Nói tóm lại là bạn My đừng làm các bạn nhụt chí :)):)):)) . Mặc dù tớ rất ghét mặc váy :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Căng thẳng thế :)) thì mặc váy cũng có cái hay, bt bọn con trai thấy mình trông còn nam tính hơn chúng nó, đột nhiên cũng mặc váy, ngó hay hay :))

Nói thế chứ con gái đứa nào cũng thik mặc váy cả, vì còn 1 phần nữ tính cơ mà :D

Chi ôi tớ dọa là dọa thế nào :D chuyện thật 100% của hội xe bus lớp tớ đếy :D hôm nay còn đùa hay lấy kim băng mà kẹp kẹp cho chúng nó đỡ tốc váy mình lên :))

Ko phải bạn nữ nào cũng đủ can đảm để mặc váy đạp xe đâu :))

Cho nên phương án khả thi là đem váy cho vào cặp rồi đến trường phi vội vào tụ họp anh Cường thay thay :D

slytherin-ecomotion.gif
 
Back
Bên trên