Dự giờ [hi hi]

Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)

New Member
Xin lỗi mọi người, vì lý do tế nhị, em xin hủy chuyện này :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lúc em nghe con bạn em kể chuyện này em cười ngặt nghẽo cơ, vậy mà bây giờ không hiểu sao không thể post cho nó buồn cười được, nhục quá? Trái hẳn với câu chuyện sữa chua của mình.
 
ĐỔi sang cái này, vừa nghe được xong:

Cô giáo hỏi: Tại sao con cá thờn bơn lại dẹt như vậy?
Học sinh: Tại nó bị con cá voi hiếp
Thế là học sinh này liền bị đưa đi viết kiểm điểm. Cô lên lớp dạy tiếp
Cô giáo lại hỏi: Tại sao mắt con tôm lại lồi ra như vậy?
Học sinh: Tại vì nó nhìn thấy tất cả sự việc kinh hoàng vừa rồi.

:))
 
:)) Cái này cũng post nhiều rồi, đọc lại vẫn thấy hay :)) =D>
 
Tái bút: Có thể em phốt không đúng nguyên văn nên không buồn cười lắm.
ối giời ơi hình như là nghe rồi nhưng mà nghe lại vẫn buồn cười lắm :)) :))
 
Vẫn còn nhẹ nhàng & dịu dàng lắm :)) :)) :)) <-- :-$ ồn
 
Back
Bên trên