Dạ hội How của CE sao rồi?

  • Bắt đầu Bắt đầu hongngoc
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chẳng biết nhận xét thế nào nữa! đúng là các bạn CE đã rất cố gắng và trước dạ hội 2 tiếng thì ko khí thực sự vui vẻ và ai cũng hồi hộp ! nhưng.......
barie..................đổ, gãy,......
cổng trường........sắp sập.......
khóc........
la hét......
ngã.........
bị dẫm lên người.........
bị...."xàm xỡ".............
đánh nhau................
bị cắt điện................
kinh khủng......tất cả làm mình liên tưởng đến hình ảnh chạy tán loạn khi bị khủng bố ! trời đất ! mà chạy được đã tốt! như thể ở bên trong 1 tòa nhà bị đặt bom nguyên tử, chỉ 3 giây nữa sẽ nổ và mọi người phải chen lấn ra ý !
vé bán ra quá nhiều mà ko ước lượng được số lượng người tham dự cũng như địa điểm! chỉ với khoảng sân trước của trường mà người thì.......chẹp...chẹp......
đâu đâu cũng đông........ngột ngạt.....
nhạc thì....ở gần mới nghe được, còn ra xa hơn 1 tí thì....teo! ko biết trên đó đang có trò trống gì ! quá ít đèn nên sân trường tối thui !
đúng như những gì mà mình nghe khi đi bán vé: dạ hội trường ams ah? đi làm gì cho mệt?! BÁT NHÁO lắm !
về nhà sớm, ra khỏi trường toàn nghe chửi ! thật xấu hổ quá.........khách đến xem chửi nào là trường gì mà thế này, tổ chức gì mà thế kia,......nháo nhào,....
càng thấy xấu hổ hơn khi mới chiều còn quảng cáo rầm rộ, bán những cái vé cuối cùng với giá cắt cổ !
hix...hix.......
thế này thì mọi người cứ yên tâm là còn lâu mới có vụ tổ chứ dạ hội như thế này nữa! mà nói thẳng ra là nếu mà còn có dạ hội như vậy nữa thì.....tự thề với lòng sẽ ko đến, ko bán vé hay làm gì ráo !
đứng mà nhìn nhiều đứa bị đè bẹp, khóc lóc, kêu la,...thấy tội quá nhưng làm sao mà giúp được khi mình cũng trong hoàn cảnh đấy, vừa đứng dậy sau khi ngã xong !
nói chung là....mai cứ chuẩn bị tâm lý là mua cái mặt nạ sắt, đeo vào, ra đường thì ngó trước ngó sau kẻo bị hất axit vao mặt vì tội "treo đầu dê, bán thịt chó" thì chết !
 
Khổ quá ai ngờ năm nay là đông khủng khiếp đến thế
TRước đây các dạ hội khác vé ế chỏng chơ
Đây vừa cháy vé vừa có vé lậu:(
 
Nghe kinh khủng nhểy, mình chỉ đi lấy trà sữa nên thấy bình yên lắm:D
 
Mày ra ngoài mà ko thấy đánh nhau à
Nghe nói máu chảy đầu rơi như Freddy vs Jason ý :))
 
tớ ko có ở VN nên tất nhiên tớ cũng ko biết dạ hội các bạn Trung ANh thế nào :D:D Nhưng tớ nghĩ dù sao thì lớp T đã rất cố gắng :x Tớ tin là vẫn có dạ hội nữa :x
 
Phạm Mai Trang đã viết:
tớ ko có ở VN nên tất nhiên tớ cũng ko biết dạ hội các bạn Trung ANh thế nào :D:D Nhưng tớ nghĩ dù sao thì lớp T đã rất cố gắng :x Tớ tin là vẫn có dạ hội nữa :x

Tình hình này thì còn phải chờ xem BGH thế nào chứ chưa bít được có khi không cho tổ chức nữa. Chưa lần nào đi dạ hội mà đông như thế thấy chen lấn bẹp hết cả ruột ăn no tí nữa chắc là ko còn j wá. Điện đóm thì cắt lên cắt xuống tối om om thấy các gian hàng thắp nến bán típ :D các gian xài công nghệ cao như của Phú Thành thì đành đắp chiếu để đấy :)) :)) Nhưng thôi dù sao thì các bạn lớp CE đã rất cố gắng hy vọng là sẽ còn có dạ hội nữa.
 
Tường thuật kĩ cái VL ơi, nghe hay hay.....hô hô
 
Muốn nghe phản hồi từ 1 bạn lớp CE nào đó..:D
 
thì đi hỏi các bạn ý đi :D:D chả hiểu mô tê j cả ??? Mình thích các bạn CE nắm:x
AI biết hôm qua bạn An với bạn Quỳnh có làm j ko ???:D kể tớ nghe với ??
 
Chắc chắn là sẽ có những tới lúc đó thì...
Chắc phải đổi hết BGH :))
 
Chẹp,chuyện đánh nhau thì tao chỉ bít chuyện ở ngoài trường thôi :D
Mà cái lúc đi lấy trà sữa với thằng Trí,nó bỏ tao đứng 1 mình ở cái ngõ Núi Trúc với 1 con xe (tao cầm chìa khóa) và 1 thùng với mấy chục hộp trà sữa mới ngon lành............mà trong khi đấy ở đằng sau lưng tao (cách độ 5 bước chân) là gần chục thằng mang cả tuýp cả dao,cả gậy để chuẩn bị hội đồng bọn nào đấy
....mấy thằng đấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái thùng trà sữa rùi nhìn tao sau đấy lại quay lại nói gì đấy với nhau...quay lại thì thấy 1 thằng đang đùa đùa,giả vờ tiến ra chỗ mình xong rùi lại quay lại nói với thằng bạn..."mày ra mà đập" 8-} :-& :(( ==>sợ vãi tè :(( :(( :(( Đã thía đấy điện thoại của tao còn hết tiền==>sau đấy phải cướp lun con di động của thằng Trí để cho chắc ăn :(( ===>thằng ác ôn vô nhân tính :((

Chẹp,khi mọi người đang chen lấn thì tao đang rong ruổi đường dài nên ko hề bít chuyện gì xảy ra :D Hehe,chỉ bít 1 lúc sau thì đã có thể ra vào tự do (mà ko cần đợi đến 9h như các năm khác :)) ) ...cùng với việc đấy là cả 1 đống lúc nhúc người đang đi về :-s ===>cũng chẳng bít nên nói gì về cái dạ hội lần này nữa...........:-s Thêm cả cái chuyện Bụi Chuối ko được mắc điện lại trong khi các gian khác đã có rùi nữa chứ :-s
 
mà nghe bảo trong hợp đồng BGH chỉ cho phép in 6,5k vé nhưng mà CE lại in vượt mức đấy 1 con số ko phải nhỏ==>BGH điên tiết==>thế mới có trò cắt điện này nọ để đuổi bớt người về đúng ko :-s
Mà thầy Tuấn mắng các bạn CE những gì thía???Kinh khủng lắm à :-s
Sau ngày hôm qua CE có phải đền bù tiền bạc gì cho ca sĩ ko???Những người đến mà ko được biểu diễn thì sẽ xử lý thía nào???The Kiss,Tùng Dương,.....:-/
 
cái vụ mất điện là ức chế lắm nhé , gian hàng lớp tui chủ yếu là " ăn nhờ ở đậu " cái game stage ... mua phải mất 300k là vì thế ( trong khi các gian khác thường là 200k ) lúc đầu vào game stage đông vãi lúa , làm gian hàng cũng được thơm lây
ai ngờ đến lúc sau mất bố điện , game stage đi tong , người ở sân bóng rổ cũng chẳng còn mấy mống :| , gian hàng chết sặc gạch :| , ngay cả 3 gian còn lại ở sân bóng rổ cũng thế , hix hix , chán óm à
căn bản lúc có điện đã bán được 1 đống rồi thành ra vẫn tiếc hùi tiếc hụi :( , lúc trước khi dạ hội thì " anh em vui là chính " dù sao cũng chỉ có toàn con trai làm nhg đến lúc xong dạ hội " mk , tại bọn ban tổ chức nó ngắt điện ... lỗi ko phải quả anh em ... "
hehe dù sao cũng rút ra được 1 số kinh nghiệm . :D
 
Cái bẹn Hoài Trang gì ăn nói gì nghe khủng khiếp thế, cái này liên quan gì đến mà xấu hổ này nọ. Đọc mà thấy khó chịu vật.

Con WR này nữa, sao chẳng có ảnh gì thế, nhất là đội fashion nghe nói chất lắm hả ku =P~=P~=P~
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Chẹp,chuyện đánh nhau thì tao chỉ bít chuyện ở ngoài trường thôi :D
Mà cái lúc đi lấy trà sữa với thằng Trí,nó bỏ tao đứng 1 mình ở cái ngõ Núi Trúc với 1 con xe (tao cầm chìa khóa) và 1 thùng với mấy chục hộp trà sữa mới ngon lành............mà trong khi đấy ở đằng sau lưng tao (cách độ 5 bước chân) là gần chục thằng mang cả tuýp cả dao,cả gậy để chuẩn bị hội đồng bọn nào đấy
....mấy thằng đấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái thùng trà sữa rùi nhìn tao sau đấy lại quay lại nói gì đấy với nhau...quay lại thì thấy 1 thằng đang đùa đùa,giả vờ tiến ra chỗ mình xong rùi lại quay lại nói với thằng bạn..."mày ra mà đập" 8-} :-& :(( ==>sợ vãi tè :(( :(( :(( Đã thía đấy điện thoại của tao còn hết tiền==>sau đấy phải cướp lun con di động của thằng Trí để cho chắc ăn :(( ===>thằng ác ôn vô nhân tính :((

Chẹp,khi mọi người đang chen lấn thì tao đang rong ruổi đường dài nên ko hề bít chuyện gì xảy ra :D Hehe,chỉ bít 1 lúc sau thì đã có thể ra vào tự do (mà ko cần đợi đến 9h như các năm khác :)) ) ...cùng với việc đấy là cả 1 đống lúc nhúc người đang đi về :-s ===>cũng chẳng bít nên nói gì về cái dạ hội lần này nữa...........:-s Thêm cả cái chuyện Bụi Chuối ko được mắc điện lại trong khi các gian khác đã có rùi nữa chứ :-s
Sao không kể cho tao. Hay vãi ạ:))
 
Thế mà mày còn nói hay đươc [-x nhỡ nó có mệnh hệ gì thì sao :D Đúng là .... lần sau rút kinh nghiệm ko để con gái con đứa một mình với của cải chất đống thế nhé :D
Các bạn CE :) Lần đầu làm nên ko lường trước được :D Thôi cheer up đi, mọi thứ đều qua rồi, mọi người cũng thông cảm mà :)
 
Oài, sợ giề, lúc đấy mày cứ biếu bọn nó vài côc rồi đợi tao ra xử lí b-)
 
Ối dà, tao thì tao sợ đầu gấu lắm ! Chả dám! Yến lần sau gọi thằng Tri~ ra trước rồi gọi bọn tao ra sau cười vào mặt nó nhá, "điếc ko sợ súng" ah Tri~ !
Việc mất điện và mở cồng ko hoàn toàn có hại ghê gớm đến mức đấy ! Đứng về phía Bụi Chuối thì có những cái lợi sau: đèn pin có nhiều hơn gian hàng khác, thế là nghiễm nhiên , gian hàng Bụi Chuối sáng ra phết :)) Dù mất điện nhưng Bụi Chuối cũng bán được trà sữa :D
Với cả nếu ko mở cửa thì sự vụ chiến tranh sẽ xảy ra ngay trong trường hả? Kinh lắm , thôi cứ để ra ngoài là tốt nhất ;) thêm nữa ko có điện gian hàng có mỗi điện sân khấu nên tự nhiên trông cái sân khấu cũng nổi nổi ở xa (như tớ) trông mờ mờ ảo ảo :)) hay lắm :))
 
Lê Quỳnh Phương đã viết:
[BBọn tớ đã cố gắng hết sức để hạn chế tối đa những rủi ro xảy ra :(. Bây giờ chả biết phản hồi thế nào!!!! Nhưng hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng tới uy tín Ams!!![/B]
.....ko biết phải nói gì với các bạn TA , trách thì muốn trách nhưng đặt mình vào vị trí các bạn thì lại thấy thương...Thấy Tuấn trách cũng đúng ..BGH chỉ biết ngắt điện mà thôi ..chương trình thất bại ..điện đóm như dở hơi ..an ninh thì ko ra gì ..chưa bao h từ trước đến h tao đi một dạ hội ở ams mà chán và bát nháo đến vô cùng như thế :-?xin lỗi vì đã nói thật ,tao cảm thấy xấu hổ vô cùng đấy! xấu hổ với bố mẹ tao , bạn bè tao ..bố mẹ tao đi cổ vũ gian hàng của tao lần đầu tiên và để biết xem dạ hội Ams tổ chức thế nào mà tao khen mãi thế mà...:( tao đã fe vé cho chính bạn bè của tao với giá 40k 1 vé , cũng thường thôi nhưng với chất lượng chương trình thì 40 k là quá đắt...tao đã dự trù sẽ mất điện nên mang phòng theo đèn và acqui , y như rằng tất cả đều mất điện , riêng gian của lớp tao sáng ...may mà tau vào từ sớm cũng chịu cảnh bon chen nhưng may mà ko bị sàm sỡ với cả chấn thương...tau cũng chẳng bít phải nói gì , tau rất muốn trách chúng mày, chỉ vì chúng mày mà xấu face của ams ( xin lỗi chúng mày nếu tao nói nặng lời ) nhưng mà đó là sự thật , thật nhục nhã làm sao khi bước ra đến cổng trường là thấy : " chán thế, đi chỉ thêm mệt ! " ; " mk! dạ hội ams càng ngày càng nhạt ,lần sau ko đi xem nữa !" ..v..v ko thể nói trước liệu dạ hội ams có được tổ chức nữa hay ko...nhưng tao thật lòng buồn thay cho các amser..sẽ khó có thể có một dạ hội lần nữa..:(( làm thế này vừa ảnh hưởng đến trường ,vừa ảnh hưởng đến các đàn em .liệu chúng nó còn được làm nữa ko ? gặp đứa nào chúng nó cũng kêu , 1 seventeen chưa đủ hay sao mà h còn cả HOW :( :| thực sự tao đã rất vui và biết ơn chúng mày khi chúng mày dám đứng ra tổ chức lại dạ hội để trường mình mở mày mở mặt nhưng...tau thấy thương con Zèo ,con Nguyệt..chắc chúng nó buồn lắm lắm, những lời tao nói ở đây và những lời mọi người nói đều chỉ là lời góp ý ...cũng để trách 1 phần ...tao thông cảm với chúng mày....buồn cho CE ...buồn cho amser....buồn cho HN-Ams :|
 
Hàng nến hôm qua đắt hàng, thấy chị bán nến cứ cười duyên với mình:))
Không bít mấy bạn Trung Anh cần giúp đỡ gì không nhểy :)

Ặc, vừa post xong quay lại trang trước thì thấy bài của bạn gì gì...
Cái đấy thì ai chả biết, bọn nó cũng tự biết, việc gì phải lôi ra.

Cũng may là Bụi Chuối làm ăn chân chính, bán vé toàn 10k. Lúc cuối lại hết vé nên người quen chả ai đi, may... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên