Hoàng Hoài Trang
(activegirl)
New Member
chẳng biết nhận xét thế nào nữa! đúng là các bạn CE đã rất cố gắng và trước dạ hội 2 tiếng thì ko khí thực sự vui vẻ và ai cũng hồi hộp ! nhưng.......
barie..................đổ, gãy,......
cổng trường........sắp sập.......
khóc........
la hét......
ngã.........
bị dẫm lên người.........
bị...."xàm xỡ".............
đánh nhau................
bị cắt điện................
kinh khủng......tất cả làm mình liên tưởng đến hình ảnh chạy tán loạn khi bị khủng bố ! trời đất ! mà chạy được đã tốt! như thể ở bên trong 1 tòa nhà bị đặt bom nguyên tử, chỉ 3 giây nữa sẽ nổ và mọi người phải chen lấn ra ý !
vé bán ra quá nhiều mà ko ước lượng được số lượng người tham dự cũng như địa điểm! chỉ với khoảng sân trước của trường mà người thì.......chẹp...chẹp......
đâu đâu cũng đông........ngột ngạt.....
nhạc thì....ở gần mới nghe được, còn ra xa hơn 1 tí thì....teo! ko biết trên đó đang có trò trống gì ! quá ít đèn nên sân trường tối thui !
đúng như những gì mà mình nghe khi đi bán vé: dạ hội trường ams ah? đi làm gì cho mệt?! BÁT NHÁO lắm !
về nhà sớm, ra khỏi trường toàn nghe chửi ! thật xấu hổ quá.........khách đến xem chửi nào là trường gì mà thế này, tổ chức gì mà thế kia,......nháo nhào,....
càng thấy xấu hổ hơn khi mới chiều còn quảng cáo rầm rộ, bán những cái vé cuối cùng với giá cắt cổ !
hix...hix.......
thế này thì mọi người cứ yên tâm là còn lâu mới có vụ tổ chứ dạ hội như thế này nữa! mà nói thẳng ra là nếu mà còn có dạ hội như vậy nữa thì.....tự thề với lòng sẽ ko đến, ko bán vé hay làm gì ráo !
đứng mà nhìn nhiều đứa bị đè bẹp, khóc lóc, kêu la,...thấy tội quá nhưng làm sao mà giúp được khi mình cũng trong hoàn cảnh đấy, vừa đứng dậy sau khi ngã xong !
nói chung là....mai cứ chuẩn bị tâm lý là mua cái mặt nạ sắt, đeo vào, ra đường thì ngó trước ngó sau kẻo bị hất axit vao mặt vì tội "treo đầu dê, bán thịt chó" thì chết !
barie..................đổ, gãy,......
cổng trường........sắp sập.......
khóc........
la hét......
ngã.........
bị dẫm lên người.........
bị...."xàm xỡ".............
đánh nhau................
bị cắt điện................
kinh khủng......tất cả làm mình liên tưởng đến hình ảnh chạy tán loạn khi bị khủng bố ! trời đất ! mà chạy được đã tốt! như thể ở bên trong 1 tòa nhà bị đặt bom nguyên tử, chỉ 3 giây nữa sẽ nổ và mọi người phải chen lấn ra ý !
vé bán ra quá nhiều mà ko ước lượng được số lượng người tham dự cũng như địa điểm! chỉ với khoảng sân trước của trường mà người thì.......chẹp...chẹp......
đâu đâu cũng đông........ngột ngạt.....
nhạc thì....ở gần mới nghe được, còn ra xa hơn 1 tí thì....teo! ko biết trên đó đang có trò trống gì ! quá ít đèn nên sân trường tối thui !
đúng như những gì mà mình nghe khi đi bán vé: dạ hội trường ams ah? đi làm gì cho mệt?! BÁT NHÁO lắm !
về nhà sớm, ra khỏi trường toàn nghe chửi ! thật xấu hổ quá.........khách đến xem chửi nào là trường gì mà thế này, tổ chức gì mà thế kia,......nháo nhào,....
càng thấy xấu hổ hơn khi mới chiều còn quảng cáo rầm rộ, bán những cái vé cuối cùng với giá cắt cổ !
hix...hix.......
thế này thì mọi người cứ yên tâm là còn lâu mới có vụ tổ chứ dạ hội như thế này nữa! mà nói thẳng ra là nếu mà còn có dạ hội như vậy nữa thì.....tự thề với lòng sẽ ko đến, ko bán vé hay làm gì ráo !
đứng mà nhìn nhiều đứa bị đè bẹp, khóc lóc, kêu la,...thấy tội quá nhưng làm sao mà giúp được khi mình cũng trong hoàn cảnh đấy, vừa đứng dậy sau khi ngã xong !
nói chung là....mai cứ chuẩn bị tâm lý là mua cái mặt nạ sắt, đeo vào, ra đường thì ngó trước ngó sau kẻo bị hất axit vao mặt vì tội "treo đầu dê, bán thịt chó" thì chết !