Dương và thư ký

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Dương đi nghỉ mát cùng cô thư ký, sau khi đã tắm mát và nằm phơi nắng trên bờ biển, Dương rất thèm muốn nhưng không biết làm thế nào. Mãi về sau Dương mới nghĩ ra một cách bèn lấy cát rắc lên mỗi đùi cô thư ký một số 5.
- Đố em biết đây là số mấy
- Dễ ợt, đây là số 55
- Sai bét - Dương cười nói - Đây là số 505
Thấy vậy cô thư ký cũng lấy cát rắc lên mỗi đùi Dương một số 5 và hỏi
- Đố anh đây là số mấy
Dương vênh váo trả lời: Đây là số 515 chứ còn số mấy nữa
- Không đúng - Cô thư ký trả lời mặt tỉnh bơ - Đây chỉ là 5,5 thôi
:biggrin:
 
à ha, cuối cùng thì cũng hiểu :D tức là " cái kia" ko xứng đáng làm 1 chứ gì? chỉ mới là "," thôi hử? oé, càng nói lại càng.....:D
 
chắc tại cái đấy nó ngắn quá, đúng ko ???
 
ko, chắc tai nó ko thẳng như số 1 mà lại như cái dấu phẩy. hix, thế thì chán thật :(
 
thế là liệt ...... à??? thế thì chán thật!!!
 
Ặc ặc, kiến thức của em QA còn hơn cả anh Thắng
 
hic,,,cái nầy thì phải công nhận...hôm nào phải nhờ em QA phụ đạo thêm cho vài buổi mới đc....
 
Hôm nào phụ đạo thì cho anh đi nghe với, anh cũng không biết là tại sao em QA lại thấy chán khi nó như dấu phẩy :))
 
tại vì nó ko phải là số 1 mà là dấu phẩy nên em chán thôi. Thế, học mà có cả lý thuyết lẫn thực hành thì bậy wé!!! :D đùa tí chứ các chú có kinh nghiệm lắm rồi, ko phải trêu đâu :)
 
hic...lại còn có cả thực hành nữa cơ à?? thế thì phải học mới đc!! :D
 
Back
Bên trên