Dương và bạn gái

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Dương thích một bạn gái ở lớp bên cạnh, bạn gái đó cũng thích Dương nhưng không ai dám nói với ai một lời nào, sự việc này kéo dài từ lớp 10 đến gần hết lớp 12.
Rồi một hôm, cơ hội đã đến, trường tổ chức cho đi xem phim nhân dịp hết học kỳ. Do cả lớp đã biết "hoàn cảnh" của hai bạn này nên đã bố trí cho hai bạn ngồi cạnh nhau trong rạp. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn Dương thì đã mấy lần cố gắng tranh thủ đèn tắt nắm tay nàng để nói lên những lời có cánh đã ấp ủ lâu nay nhưng không được. Đến hết phim, đèn bật sáng, cả hai đều tiếc. Để tự tạo điều kiện, Dương mạnh dạn đề nghị được đi dạo cùng bạn trong công viên. "Lòng vả cũng như lòng sung" nên nàng đồng ý ngay.
Đi một vòng, hai vòng trong công viên vẫn không thấy Dương nói gì, đến vòng thứ ba bỗng thấy Dương hụt hơi gọi nàng:
- EEm ơ ơi...!
Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói nên lời. Không thấy nàng trả lời, Dương tiếp tục gọi
- Em ơi!
Nàng cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút này mình đã phải chờ đợi rất lâu, nàng đáp:
- Dạ
Và thấy Dương tiếp lời
- Anh...anh... dẫm phải cư..ứt rồi!!
:biggrin:
 
hic..dẫm phải cứt mà cũng khoe à?? hehehe!!! đến chịu!!!
 
He he đúng là chỉ có bác Dương mới đi cưa gái kiểu này:D
 
Á à, bác Đức thế là ko tốt đâu nhá. Hay là để tôi đăng vài mẩu chuyện bác Đức mọi ngươi đọ giải trí nhẩy:D
 
Ấy ấy, bác QA đừng nóng "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" mà :biggrin:
 
huhu!!!!!!!!!!!!em đang đọc thấy chuyện rất là lãng mạn+sụt sùi thì bỗng bị ngãt quãng bởi câu nói cuối cùng của anh chàng này!!!!!
đến là bó tay
 
Bác Đức đã làm thế thì em đành phải kể "sự thật mất lòng" về đời tư của bác vậy. Chuyện nó là thế này:
Đức và vợ làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, Đức hỏi: “Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa”.

- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.

- Chúng diễn ra như thế nào?

- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.

- Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.

- Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.

- Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?

- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu…
 
thế là phục vụ thêm 51 lần?? thế là phải cảm ơn thêm 51 lần nữa rồi!!!
 
Tiếp tục này anh dung :)) :D :D chơi em à :)) :p


_Tổ sư thằng cha nào vừa có hành động phỉ báng đến thế nhỉ ?
_Chúng tôi chưa kịp dọn ( đội bảo vệ môi trường lên tiếng )
vì chúng tôi đang bận bắt giải anh Bui Ngoc Dung-tác giả của bãi cứt đi chịu phạt

:p :p :p
 
hmm,QA chơi xỏ tui hả! Đừng làm thế nữa nhé. Tui không thích post những câu chuyện không hay của QA lên đâu :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe,QA có nhiều chuyện lắm hả B-) :))
 
Nói chung là các chú thì ai cũng có chuyện, nói năng cho cẩn thận không thì anh post tất cả lên đấy :biggrin:
 
Back
Bên trên