Dũng_truyện dài tập(tiếp)

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Sếp Dũng và thư ký Thủy(sorry chị :D) đi công tác, đến tối ông ta hỏi:

- Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?

- Như vợ chồng.

Lập tức Dũng quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.
 
Em Quyên nói Dũng nào đấy, vợ chồng làm gì đến nỗi quay mặt vào tường ngủ một mạch, ít ra cũng phải... làm cái rì đã chứ
 
thì chắc là anh Dũng này(em nói anh Dũng trong truyện nhá;))quen ngủ thế với vở ùi,b iết làm sao được hả anh?:D)
 
Thằng cha Dũng trong truyện này kém thật [-x
 
Sao anh lại nói thế? Em thấy anh Dũng trong truyện khá hơn anh đấy:D
 
He he, anh Dũng nhà mình có nhiều trò hay lắm, phải không anh Dũng, kể cho mọi người xem nào
 
Anh mà kể ra đây thi VC sẽ bị giải tán ngay
@Trang: thằng cha Dũng trong chuyện khá hơn anh ở điểm nào
 
Thì đúng là như vợ chồng thì phải quay mặt vào tường chứ :mrgreen:
 
Vợ chồng mới cưới thì quay mặt vào tường làm sao được, nhiều lúc nằm 1 tư thế mỏi quá nên vừa quay mặt vào trong là lại bị lôi ra
 
khá hơn ở vụ quay mặt vào tường ngủ, chứ cònn như anh Dũng thì...:D
 
quay vào tường là còn khá đấy... chị tưởng là nhảy phắt xuống giường chạy không quay đầu lại chứ :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
quay vào tường là còn khá đấy... chị tưởng là nhảy phắt xuống giường chạy không quay đầu lại chứ :))

Chưa kịp nhảy khỏi giường đã bị nắm quần kéo lại rồi chị ạ :))
@Đức: chả lẽ lại cưới lâu rồi
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
quay vào tường là còn khá đấy... chị tưởng là nhảy phắt xuống giường chạy không quay đầu lại chứ :))

Chưa kịp nhảy khỏi giường đã bị nắm quần kéo lại rồi chị ạ :))
@Đức: chả lẽ lại cưới lâu rồi

.. với chị em mình thì chắc ông chồng không bị nắm quần kéo lại đâu chị Thảo nhờ ... chỉ được mấy cái gối chạy theo đòi đi với thôi .. :)) b-)
 
Back
Bên trên